1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Căm: Mèo nào cắn mỉu nào

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Al-Qaeda, 11/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Sao không nói VN muốn làm đồng minh của Mỹ luôn đi
  2. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1

    tương trợ thế quái nào mà để 79 vs 88 bị khựa nó đánh chiếm [-X nhìn Đài đi Mỹ cam kết bảo vệ 100 %
  3. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Nga-Trung làm gì ờ Irag, làm gì ờ Afga thế tẹc, đúng là bệnh nặng khó chữa mà.
  4. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Nguyên văn cái bài ý là đây này: VN tham gia cuộc tập trận Hổ Mang Vàng với tư cách quan sát viên.
    Tẹc nhà ta cắt đoạn "với tư cách quan sát viên" đi để mà bơm vá, thực hiện một cách nhiệt tình, chân thành theo hình thức cái tay gõ bàm phím là cơ quan chỉ huy trung tâm cấp cao nhất của cơ thể, trong khi cái não - với nhiều người là cao quý thì với Tẹc, não chỉ là cái cục không có hình dáng cụ thể, chỉ để cho có.
    Điển hình của loại tiếng Việt nói chưa sõi mà bày đặt đi bơm vá vớ vẩn là đây này.
    Thái với K thì qua GDQP mà xem, bên ý lâu lâu lão sư huynh nhà em Time Break lại câu 1 ít bài của các bác cựu sang cho anh em đọc. Chung quy lại, thấy các bác cựu chiến binh vẫn khoái đánh nhau lắm. Đúng là tuổi già nhưng chí không già[:D].
    Túm lại là giằng co, dai dẳng một thời gian rồi cũng sẽ ngưng chiến. Quan trọng là không nên kéo dài cuộc tranh chấp này bằng quân sự. Thế thôi.
  5. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    xem đi Trung quốc đếch có tiếng nói gì trong chuyện này chỉ có Mỹ thôi
  6. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Hì hì, tư duy nô tài cứ hay hóng chủ bẩu gì thỉ sủa theo thế bác bẩu còn mong hòng gì[:P]
  7. minh91

    minh91 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    906
    Tham gia với tư cách quan sát viên cũng là 1 sự tiến bộ rất lớn của VN rồi đấy bác.
    VN từ trước đến nay rất ít hay nói là gần như không tham gia bất cứ cuộc tập trận nào kể cả dưới tư cách quan sát viên. Bởi vì rất đơn giản là nó cho mình đi coi thì khi mình tập trận sẽ cũng phải cho nó coi.
    Vậy là sắp tới mình tập trận cũng sẽ cho 1 số chú "khách lạ" vào coi :))
  8. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Nhận xét của 1 nhân viên CIA trong quyển "Cuộc tháo chạy tán loạn", khi mô tả sự huyền diệu của quân lực + huề (vẫn là niềm tự hào của họ) thì ông ta mô tả ngày cuối cùng của những người Mỹ ở Phnompen khác hẳn. Các nhân vật của chính quyền Lon Nol từ chối lên máy bay di tản của Mỹ trong khi quân đội của họ vẫn tổ chức bảo vệ cho sự rút lui của người Mỹ:

    "...Chiến dịch "Phượng hoàng bay”, tên mật mã cuộc tản cư ở Campuchia trở thành sự thật. Phòng lãnh sự quán Phnôm Pênh giữ nhiều chỗ hơn thực tế, dự tính đến hơn ba trăm người đi, kể cả người Mỹ và người nước thứ ba. Những ngày trước chưa báo kịp có thể đến phút chót sẽ đến. Như thế có đủ chỗ để tản cư tất cả.
    Máy bay Phantom đầu tiên bảo vệ chuyến đi, bay vào bầu trời Campuchia lúc 8 giờ 34 phút. Một giờ rưỡi sau, những máy bay lên thẳng cỡ lớn CH-53, bắt đầu đến từng đợt, ba chiếc một. Mỗi chiếc đều chở đơn vị an ninh thủy quân. Khoảng trăm người Campuchia đến tập hợp trước cửa sắt chính của sứ quán và trên sân bay gần đấy. Họ không hề sợ hãi. Ở ngoài phố cũng vậy. Phần lớn cho là những máy bay lên thẳng chở quân lính Mỹ đến để bảo vệ thành phố. Họ giúp cảnh binh Khmer điều khiển xe cộ đi lại và kiểm soát đám đông ở gần nơi máy bay đỗ. Đúng trước 12 giờ, đại sứ Dean cuốn tấm cờ Mỹ, cắp dưới nách lên chiếc máy bay lên thẳng cuối cùng. Tướng Saukham Khoy, tổng thống lâm thời Campuchia theo sát gót đại sứ. Ngược lại, nhiều nhân vật Campuchia từ chối không đi. Một người là Sirak Matak nguyên ********* của chính phủ Lon Nol, gửi cho Dean một bức thư giải thích việc từ chối của ông ta: "Thưa đại nhân và thân hữu, tôi cảm ơn về bức thư và về việc ngài dành cho tôi chỗ để đến nơi tự do. Tôi rất tiếc không đi được trong những điều kiện hèn nhát như vậy (người của VNCH coi ngược lại -> vinh quang khi chen lấn, bắn, giết lẫn nhau giành chỗ, bám càng máy bay... để bỏ chạy như vậy. Hàng năm họ vẫn kỷ niệm nhữgn ngày thực hiện sứ mệnh vinh quang ấy của họ - chú thích của người trích). Còn về ngài và đại cứu quốc, tôi không bao giờ nghĩ rằng các ngài lại có ý định bỏ lại những người đã chọn tự do. Các ngài đã từ chối không bảo vệ chúng tôi nữa. Chúng tôi không có thể làm gì được. Các ngài lên đường, tôi chúc ngài và quý quốc tìm thấy hạnh phúc dưới bầu trời... Tôi đã mắc một sai lầm duy nhất là đã tin vào những người Mỹ !"
    Khi máy bay lên thắng chở đại sứ bay lên, lính thủy bắt đầu siết chặt hàng ngũ chung quanh nơi cất cánh. Cũng ngay lúc ấy, pháo binh Khmer đỏ nổ súng vào những ngôi nhà của sứ quán. Họ bắn nhiều đạn rốc két, đại bác, súng cối hơn hai tuần qua. Lính thủy vội vàng trèo lên máy bay lên thẳng còn đám đông thì tản ra... ".

    Thái lan hơn hẳn họ về trang thiết bị quân sự, nhưng về con người thì chưa chắc đâu, nếu bằng vũ lực mà chiếm cái vùng đất ấy của họ thì cắc Thái Lan sẽ phải trả giá rất đắt. Xung đột bị đẩy mạnh chẳng qua chỉ để xoa dịu làn sóng phản đối của phe áo vàng thôi!
  9. poisonwind

    poisonwind Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    1
    Không quân của K yếu ko thể tả đc. Thái mà thua dùng ko quân thì sẽ ra sao nhỉ?
  10. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Hê, tớ nhớ năm 1973 Mẽo cũng hứa sẽ bảo vệ cho 1 đám cha căng chú kiết nào đó, nhưng chỉ sau 2 năm thì bị đàn em chửi ngay là "đâm sau lưng"...

    Hay mới 3 năm trước, Mẽo cũng hứa sẽ bảo vệ cho Sà Cạc xứ Gru, nhưng thực tế khi xe tăng Nga tới thì Mẽo bảo vệ bằng... nước bọt[:P]

Chia sẻ trang này