1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tích Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX100

    SSX100 Guest

    Hà! Hà! Tướng Zhukov bị lột lon lúc nào thế? vì tài phét lác trên chiến trường như Thiên Tài MacArthur?

    Bành Đức Hoài đánh cho chạy có cờ thế mà bốc phét thắng lợi đến rồi, Giáng sinh này nghỉ cho lính về quê đón chúa. Hóa ra đón chúa bằng lựu đạn của soái Hoài!!!=))=))=)) Lại còn bịa ra nguyên cả một phòng tuyến Yalu áp sát biên giới nước Tàu.

    Thế quân tướng của thiên tài núp ở đâu, ngay cả wiki cũng có cái map như thế này, nhìn là hiểu:

    [​IMG]


    [​IMG]

    Ảnh dưới là 1 cảnh quân Tầu chơi biển người ở cái lòng chảo Chosin như map trên.
    Mỗi khi nhắc đến cái tên Chosin là lính Mèo lại run như mèo nhúng nước. Bị vây khốn ở Chosin cách bờ biển có 100 km chứ phòng tuyến Yalu áp sát nước Tầu nào. Quân tướng liều chiết phá vây ôm đầu máu tháo chạy ra tận cảng biển Hungnam. Lại xông lên tàu quay mũi chuồn mất dạng. Số chậm chân thì ăn báng súng quân Tầu, số nhanh chân thoát chết thì về đến nhà lại ngồi viết sử pho ca ngợi chiến công trong tưởng tượng và lòng quả cảm tự mình phịa ra. Thậm chí cuộc tháo chạy này còn được gọi là "greatest evacuation movement by sea in US military history".=))=))=))


    [​IMG]
  2. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tội nghiệp óc gà. thế treo cổ Kim tặc Mỹ được gì? Chính nhờ kim tặc tối ngày bóp họng nhân dân mua vũ khí hăm doạ Nam Hàn và Nhật lùn mà dân chúng đông Bắc Á xem mỹ như anh hùng cứu mỹ nhân. thế giới không có những thằng như Lx, TQ, bắc Hàn thì la2m quái gì có cái NATO, có đám đàn em Hàn, Nhật....mà sai khiến. Chia thế giới để trị. Dùng thằng Chí Phèo hăm doạ thế giới để ta làm người hùng rambo là chiêu của đế quốc my4 dùng từ sau WWII và đến nay còn hữu hiệu. Putin hài vật khi đem nuke hăm doạ châu âu để bọn chúng tận tuỵ dưới góy giầy đinh đế quốc Mỹ. Ngày nay thêm thằng TQ hung hănd đang làm cho dân Á dù muốn hay không cũng xích lại gần Mỹ. Không có chí phèo mỹ chả thể nào sai khiến địa cầu. Thế nên một chính khách Mỹ nói :" BH là đồng minh của chúng ta"
  3. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    korea war trên trời thì máy bay LX dưới đất bộ binh Tàu Triều trong khi LHQ thực tế chỉ có Mỹ và Đại Hàn, còn trận này Mỹ + Đại Hàn chỉ hơn 1000 người hy sinh, còn lính Tung Cẩu đánh hộ cho thằng hèn Bắc Sâm chết gần 30000 thằng =)) =))còn Bành Đức Hoài sau này cũng bị lột lon trong CM văn hóa đẫm máu bị nhốt tù đánh đập nhục hình bức tử đến năm 74 thì die :)) chỉ vì sinh thời lão ta là một tên tôn thờ chủ nghĩa Lenin chứ ko phải Maosist

    đúng như bác AT, bác phân tích ngắn gọn mà đầy đủ hiện tại cả ĐNA chẳng ai muốn chơi với Tung Cẩu cả trừ thằng hủi Myama, Nhật Hàn Đài Ấn cũng thế, Pakistan nhìn bề ngoài thân Cẩu nhưng thực chất là có mục đích riêng của nó chẳng dại gì mà đối lại Mỹ có họa ngu như Bắc Sâm đần
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    trong tất cả mọi cuộc chiến tranh Mỹ tham gia bên ngoài cho dù xa nhà tiếp tế khó khăn, quân số thấp, tinh thần binh sĩ yếu vì chả phải đánh nhau bảo vệ quê hương khỏi xâm lược. Thế nhưng Mỹ luôn luôn chết ít hơn nhiều lần so với kẻ thù. Điều đó cho thấy kỹ thuật quân sự và nghệ thuật QS Mỹ là hiệu quả mà khả năng chỉ huy của sĩ quan , tướng lãnh là giỏi. Hãy chỉ xem có cuộc chiến nào Mỹ chết bằng kẻ thù đi. Không có trong LS hoa Kỳ. Nga , Tàu thì ngược lại. Mọi chiến thắng đều trả bằng núi xác chết của binh sĩ. Kỹ thuật tồi đành chịu vậy.
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366

    Ai bảo LX không giúp gì nhỉ?
    “Sáng 19 tháng 2, vào ngày thứ ba của cuộc xâm lược, một nhóm các cố vấn quân sự của Liên Xô đã bay tới Hà Nội, gồm các vị tướng có kinh nghiệm nhất, đứng đầu là đại tướng Gennady Obaturov. Ngay sau khi đến nơi, họ lập tức gặp tổng tư lệnh tối cao của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

    Các cố vấn quân sự Liên Xô không chỉ nắm tình hình thực tế qua cuộc tiếp xúc với bộ trưởng quốc phòng Văn Tiến Dũng và tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam Lê Trọng Tấn, mà còn ra mặt trận, lên tuyến đầu nơi quân đội Việt Nam bảo vệ Tổ Quốc. Tại đó, họ đã rơi (vào - FDDinh bổ xung) trận pháo kích mạnh của quân Trung Quốc, nhưng may mắn thay, không ai bị thương. Tuy nhiên, đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô vẫn không tránh được tổn thất.

    Tại cuộc họp kéo dài 3 giờ đồng hồ ngày 25 tháng Hai với ông Lê Duẩn, đại tướng Obaturov đề xuất di chuyển lực lượng quân chủ lực được huấn luyện tốt hơn từ Campuchia về mặt trận phía Bắc. Đề xuất này, cũng như một loạt đề xuất khác do đại tướng Liên Xô đưa ra, đã được phía Việt Nam thông qua.

    Theo lệnh của tướng Obaturov, các phi công lái máy bay vận tải quân sự Xô Viết đã chuyển cánh quân Việt Nam từ Campuchia về hướng mặt trận Lạng Sơn, khiến cho tình hình lập tức thay đổi nghiêng theo hướng thuận lợi cho Việt Nam. Đầu tháng Ba năm đó, sáu cố vấn Liên Xô đã hy sinh tại Đà Nẵng trong tai nạn máy bay, khi đang giúp Việt Nam.

    Tướng Obaturov cũng đã gửi các lãnh đạo Liên Xô công văn yêu cầu khẩn cấp viện trợ cho Việt Nam vũ khí và trang thiết bị bằng đường hàng không.

    “Các tổ chức quân sự Matxcova nhanh chóng và tích cực đáp ứng mọi yêu cầu của nhóm cố vấn Liên Xô tại Việt Nam - Đại tá Gennady Ivanov nói tiếp. - Trong thời gian ngắn nhất, quân đội nhân dân Việt Nam đã nhận được tất cả mọi thứ cần thiết để chống lại kẻ thù. Việt Nam đã được viện trợ tên lửa "Grad", trang bị kĩ thuật cho các đơn vị thông tin liên lạc, tình báo và các phương tiện hỗ trợ chiến đấu khác, bằng máy bay vận tải quân sự.”
    ........
    “Khi quân đội Trung Quốc vượt qua biên giới Việt Nam, một tàu tuần dương và một tàu khu trục của Hạm Đội Thái Bình Dương đang hiện diện tại các điểm quan trọng của biển Đông để phô trương sự hỗ trợ của Liên Xô cho Việt Nam. Sau mấy ngày chiến sự giữa Việt Nam và Trung Quốc có thêm mấy tàu chiến của Liên Xô tiến tới khu vực. Sau ngày 20 tháng Hai, 13 tàu chiến, kể cả mấy tàu ngầm, đã chờ đợi đoàn tàu mới do tàu tuần dương “Đô đốc Senyavin” và tàu dương hạm tên lửa “Vladivostok” dẫn đầu tới khu vực. Đầu tháng 3, đoàn tàu xô-viết bao gồm 30 tàu chiến”.
    .........Đoàn tàu Liên Xô đã hiện diện ở vùng biển Đông đến tháng 4 năm 1979. Kết quả là, hạm đội Hải Nam của Trung Quốc không tham gia hoạt động quân sự chống Việt Nam.

    Nhà Việt Nam học, sử gia Maxim Sunnerberg nói tiếp: “Trong khi đó, thủy thủ Liên Xô đã phải đối phó đoàn tàu Mỹ do tàu chở máy bay “Constellation” dẫn đầu đã hiện diện ở khu vực Đông Nam Á từ ngày 6 tháng 12 năm 1978. Ngày 25 tháng 2 năm 1979, các tàu chiến Mỹ đã chuyển đến bờ biển Việt Nam như người Mỹ giải thích “để kiểm soát tình hình”. Các tàu ngầm của Liên Xô đã chắn hành trình tiến tới vùng chiến sự không cho tàu chiến Hoa Kỳ đến gần bờ biển Việt Nam. Một số tàu ngầm vẫn ở lại dưới nước, số khác hiện lên trên mặt nước. Hóa ra, hệ thần kinh của các thủy thủ Liên Xô là vững vàng hơn – tàu chiến Mỹ không dám vượt qua tuyến ngăn chặn do các tàu ngầm Liên Xô xây dựng. Ngày 6 tháng 3, các tàu chiến Hoa Kỳ đã rời khỏi vùng biển Đông”.

    36 thủy thủ của Hạm đội Thái Bình Dương đã được tặng huân huy chương của Chính phủ Liên Xô vì lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong thời gian Việt Nam đối phó với cuộc xâm lược của Trung Quốc.
    .....................
    http://www.quansuvn.net/index.php?topic=20435.0
    Viện trợ của LX: Link Mẽo http://countrystudies.us/vietnam/61.htm dẫn nguồn Source: U.S. Library of Congress
    Soviet support sustained Vietnamese operations in Cambodia. Military aid in 1978 approached US$800 million annually, but after the Vietnamese invasion of Cambodia and the Chinese attack on Vietnam in February 1979, the figure rose to almost US$1.4 billion. The sharp increase, reflecting the Soviet effort to replace quickly Vietnamese equipment losses on the SinoVietnamese border, was subsequently reduced to between US$800 and 900 million in 1980 and between US$900 million and 1 billion in 1981. Military aid increased to 1.7 billion annually in the 1982- 85 period, and decreased to an estimated US$1.5 billion in 1985. Reported Soviet dissatisfaction with Hanoi's handling of Cambodia, stemming from the stalemated battlefield situation and its high costs, did not appear to affect Moscow's decision to continue to provide assistance for the war. At the end of 1987, there was no indication that the Soviets were pressing Vietnam to resolve the conflict.
    .................
    Cứ phải trực tiếp cầm súng phang nhau với lính Tàu mới là giúp à?
  6. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    sợ vật cái CLB mèo cứ " khai sáng " =))
    cứ nghĩ mình là người " cõi trên " nên " sáng lắm " =))
    nhắc cái gì mà nhắc tới chữ V....N..... war là các bác mèo
    giẫy đành đành như dog phải bã =)) " nhạy cảm " ko nhắc đên
    hay ko dám nhắc đến =)) nói nghe nhục =))

    còn tẹc em lấy nguồn hay hay tí đê =)) e chứng minh xem
    không có mĩ nhảy vào và thua tụt dép thì giờ còn Nam hàn không =))
    nói nghe nhục quá " Đại Hàn " cứ nghe BTT ho 1 cái là ướt quần mèo nghe bắc sâm
    tằng hắng 1 cái là sợ tụt dép vậy còn bày đặt nói cứng =))
  7. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
  8. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    ^quả đúng đánh đổi hàng triệu sinh mạng vô tội vì những thứ ko đâu, Tung Cẩu chỉ được mỗi thằng Bắc sâm đần còn vâng lời do đã đổ hàng triệu mạng cho thằng đại hèn đó, Ngú thì sau khi nướng sạch gần cả hàng triệu triệu nhân mạng trong hàng thập kỉ chiến tranh xâm lược ngày nay chẳng được cái đếck gì lại còn bị những thằng oắt như Ukrai Balan chửi thẳng vào mặt =)) lần mới nhất là bắt nạt đồng bào Gru nhỏ bé (mà quả thực Gru chỉ là 1 quốc gia quá nhỏ dân số chỉ gần tới 4tr dân) tự cho đó là thành công rồi tự sướng, trong khi tổn thất hàng đống máy bay quân lính còn phải nhờ đến bọn tình nguyện đánh thuê chư hầu đòi ly khai nhuuục thật :)) hô hào xe tank tiến vào Tbilisi mà bị Mỹ Âu nó nạt đành rút quân sau vài ngày :))
    Iwo Jima (con số chính xác Mỹ chỉ chưa đầy 70 ngàn quân) chưa tính đến bọn dân điên được dog Thiên Hoàng nhồi sọ banzai vào cuối cuộc chiến Nhật chơi bài bẩn ép dân ra làm bia đỡ đạn vừa đeo bom quanh người banzai lại vừa mổ bụng tự sát con số thương vong càng tăng cao :)).

    Bàn tí về Trận Stalin là do thăng tướng Friedrich Paulus bất tài nếu ko có những cái đầu rỗng và thay thế tướng tài như tướng Erwin Rommel thì LX có mà bốc tuyết, một phần nữa là do bộ óc bảo thủ của Hitler đã gây ra thất bại, con số thương vong cao do các sử gia ước tính thương vong chung của khối đồng minh của Đức trong trận này, tổng số quân LX là hơn 1.8 triệu quân (sau đó được bổ sung thêm hàng trăm ngàn quân) chưa tính đến hàng triệu dân quân kể cả những người ko có khả năng chiến đấu bị cưỡng ép như người già trẻ em phụ nữ trong khi Nazi và Đồng Minh chỉ có 270k (có thể nói trong đợt đầu quân Đức có thể xem trận chiến này là Trận chiến Thermopylae của Đức chống lại 1 đạo quân khổng lồ đông đảo thiện chiến và tàn bạo kể cả với chính đồng bào đồng chí của mình)quân sau đó được bổ sung cũng chỉ 1tr, sau trận đại thắng của LX thương vong ko đếm hết được cả dân và quân nướng sạch cho cuộc vệ quốc cũng phải công nhận trận này LX có công lớn phát triển chiến thuật biển người =D>
    [​IMG]
    Cảnh thường thấy lính Đức chiến đấu xung quanh là xác T-34 và dân quân LX chất đống
    (xem film kẻ thù trước cổng enemy at the gate là thấy rõ film dựa trên hồi kí của chính những Hồng quân tham gia trận chiến, trong thực tế tư lệnh Hồng Quân chỉ huy các ổ súng máy bắn vào những chiến sĩ hèn nhát hoặc chỉ đơn giản quay ngược lại kiếm súng và đạn vì lúc đó 10 người lính thì chỉ 1 khẩu súng 9 người ngã thì người cuối được dùng, tỉ lệ chết giữa Đức vs LX 1:9....etc). Trong khi đó ko có cuộc chiến nào mà Mỹ vượt quá con số 500k chứ chưa nói đến hàng triệu triệu sinh mạng trừ cuộc nội chiến giải phóng nô lệ vĩ đại @};-


  9. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1

    nhìn thấy mỗi cái xích xe tăng mà nó dám phán đấy là T-34.ai bảo Tẹc là LX 10 ng chỉ có 1 khẩu súng.anh nói cho cái đầu xyz thúi thúi nhà mày biết,trước 1941 chỉ riêng khẩu súng trường Mossin của LX đã đủ để trang bị cho đàn ông Mẽo 1 thằng 1 cây rồi.đấy là chưa tính PPSh,PPS,PPD...mày nói ngu như **** ak,mở mồm là thấy thum thủm.đúng là thằng đầu óc toàn cái vàng vàng thúi thúi thay cho não,đến bọn châu Phi khố rách áo ôm còn cố để 1ng/1 súng.LX khi đấy có nát bằng chấu phi ko mà 10ng/1 súng.theo t biết thời điểm mà nước Nga thiếu súng nhất là trong WW1,khoảng năm 1915,1916 trở đi có 1 số mặt trận 3 lính Nga dùng chung 1súng.đấy là thời Nga hoàng chứ éo phải thời Xô viết đâu tẹc.mà thiếu súng chủ yếu là do khoản hậu cần của Nga thôi nhá em.dù sao ng Nga họ cũng có súng riêng của họ và còn khiến cả thế giới dùng súng của họ (đừng nói chú éo biết khẩu ÃK7).ai như Mẽo nhà chú WW2 dùng garand của Anh,M14 cnhái của Đức.thôi anh bắn CF đã.tí anh nói tiếp cho
  10. SSX100

    SSX100 Guest

    Quân đội Huê Kỳ 1 thằng cầm súng thì 5 thằng phục vụ, tính ra là 6 thằng 1 súng cơ đấy ạ.
    Đấy là tính ở Iraq năm 2003 chứ qué phải WW-2.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này