1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thành Tích Quân Sự

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 12/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Cần nói đâu xa hả bác quangiao, quân đội VN rút khỏi Campuchia mà nhân dân Campuchia còn mừng rỡ xúc động quyến luyến, chia tay mấy anh bộ đội tặng mấy quả dừa, mấy bó hoa làm kỷ niệm.

    Các chấy sĩ chiến đấu xả thân vì tự do dân chủ mả mẹ ở đâu chẳng thấy, chỉ thấy bộ đội VN hồi sinh cho cả một dân tộc Campuchia từ những cánh đồng chết để có được như ngày nay.

    Hồi mới có video này, nhiều đứa xem kết luận hãng tin ina.fr là CS nằm vùng !




    và .....

    [​IMG]
    [​IMG]
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Mình không đồng ý với bạn về chữ bạn dùng mà mình tô đỏ trên đây.

    Thuê là cái giao dịch giữa 2 bên bình đẳng với nhau, có thỏa thuận "có đi có lại" đàng hoàng.
    Ở đây, có 1 số kẻ da vàng, nhưng luôn đội đít Mỹ 1 cách vô điều kiện, Mỹ không cần hứa hẹn và cam kết bất cứ điều gì, mà đít của nó vẫn cứ được đội 1 cách tự nguyện, nhiệt thành và đầy hứng khởi.
    Giống như ở MNVN ngày xưa cũng vậy:

    Mỹ đưa quân vào tự do bắn giết (giết từ tổng-thống cho tới dân thường) mà không cần xin phép ai, chúng không cần phải cam kết trách nhiệm về bất cứ điều gì, nhưng chúng lại nắm quyền chỉ huy và có hàng triệu tên sẵn sàng lăn xả ra đỡ đạn chết thay cho chúng, hàng triệu tên đó không phải là "lính đánh thuê" mà là nô lệ đỡ đạn.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hồi xưa nghe nói "trực thăng vận" thì dân làng quê VN ta tưởng gì ghê lắm. Mãi đến 1975, khi Mỹ dùng chiến thuật "trực thăng vận" để "rút quân trong danh dự" thì họ mới hiểu trực thăng vận Mỹ nó là cái gì.

    Ngoẹo SG không coi trọng chiến thuật trực thăng vận từ trước, nên đến 4/1974 mới tụt quần - chạy nhanh - bơi ra biển nhiều đến mức như vậy.

    Bạn xem đoạn mình tô đỏ nhá:
    Nó xem phim này mà nó kêu là hãng ina.fr là CS nằm vùng, chứng tỏ là nó rất hiểu nội dung bộ phim rồi đó.
  3. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
  4. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    lúc đánh vào SG quân việt nam dừng ngay trước cửa ngỏ 1 ngày, đợi cho Mĩ nó chạy hết rùi mới đưa quân vào....... nếu ko là trực thăng Mĩ bị Vn nó bắn rơi như chim rồi....
  5. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Đó là do thằng em không biết thôi ;))
    Nhiệm vụ chính của Me-262 là bay cao để thịt B-17 đấy em ạ =))
    Có thế mà cũng không biết =))
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    cái này mình post rồi có ảnh hăn hoi :))

    [​IMG]

    http://ttvnol.todo.vn/quansu/1272501/page-18 Tham Khảo
  7. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    he he ngoài đời cũng vậy mà bạn Mỹ mất chỉ có 19 người hy sinh trong khi cả trăm thằng khủng-bố bị tiêu diệt 1 lần nữa chiến thuật của Mỹ quá xuất sắc ;))
  8. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    quá xuất sắc, xuất sắc cực kì

    Diễn biến

    Trận chiến bắt đầu vào chiều ngày 03 tháng 10 năm 1993, khi TFR mở chiến dịch truy quét lực lượng của tướng Aidid. Mục tiêu chính là hai thủ lĩnh của tổ chức Habr Gidr trú tại một địa điểm ở trung tâm Mogadishu. TFR huy động 160 lính, 19 máy bay và 12 xe tham chiến. Theo kế hoạch, Lực lượng Delta sẽ đi trực thăng đổ bộ vào khách sạn Olympic để bắt đối tượng. Lực lượng biệt kích thì chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận cũng đổ bộ bằng trực thăng và kiểm soát 4 phía khách sạn Olympic để hỗ trợ Lực lượng Delta. Một bộ phận nữa đi xe Humvee tới mục tiêu để chuyên chở đối tượng và quân lính Hoa Kỳ rút lui.
    Trong quá trình đột kích, khi 4 lính biệt kích đu dây từ trực thăng để áp sát mục tiêu, một tai nạn đã xảy ra, binh nhì Todd Blackburn bị tuột tay, rơi từ độ cao khoảng 20m xuống đất và bị thương nặng. Ngay lập tức, phiến quân bao vây khu vực mà quân Mỹ định tấn công. Cuộc chiến ác liệt diễn ra trên từng góc phố. Phiến quân dùng súng phóng lựu bắn trúng một xe tải của Mỹ và sau đó một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ bị trúng đạn RPG vào đuôi và rơi thì tình thế trở nên phức tạp, hai phi công chết tại chỗ.
    Nhiệm vụ quan trọng với quân Hoa Kỳ lúc này là vừa phải vận chuyển đối tương và binh sỹ rút lui, vừa phải cứu các phi công và binh sỹ của chiếc máy bay trên. Trong quá trình di chuyển tới nơi máy bay bị rơi, biệt kích Hoa Kỳ chịu hỏa lực dữ dội của dân quân Somali.
    Sự phối hợp không tốt giữa lực lượng đột kích và lực lượng đột nhập của Hoa Kỳ. Bên nào cũng chờ bên kia di chuyển tới chỗ mình. Suốt 20 phút chờ đợi nhau, quân Hoa Kỳ bị quân Somali từ khắp nơi trong thành phố đổ ra bắn. Thêm một máy bay UH-60 Black Hawk khác cũng bị trúng đạn RPG và rơi khi đang làm nhiệm vụ thay thế chiếc thứ nhất. Phiến quân Somali ngay lập tức vây lấy khu vực máy bay rơi và bắn chết một số lính đặc nhiệm của Mỹ. Quân đội Hoa Kỳ mất ưu thế đánh nhanh rút nhanh và phải dồn sức cứu các binh sỹ bị thương ngày một nhiều.
    Thấy các lực lượng mặt đất chưa kịp tới cứu chiếc trực thăng thứ hai bị rơi, 2 lính bắn tỉa của Lực lượng Delta nhiều lần đề nghị cho họ đổ bộ từ trực thăng xuống cứu đồng đội. Sau đó, 2 người lính này đều bị giết. Viên phi công lái chiếc trực thăng bị rơi thứ hai bị quân Somali bắt sống.
    Chỉ huy tại chỗ lực lượng Hoa Kỳ xin được chi viện bằng hỏa lực súng máy của trực thăng, nhưng do tình trạng quân và dân Somali lẫn lộn, nên ý đồ này không thể triển khai được. Trong khi tìm cách tiếp cận nơi máy bay rơi, 99 thành viên của TFR bị kẹt lại giữa thành phố Mogadishu trong đêm tối. Một số người bị thương nặng trong khi thuốc men không còn. Họ không có thiết bị nhìn ban đêm nên đành "án binh bất động" để chờ cứu viện. Sau đó, thêm một máy bay Black Hawk bị trúng đạn khi cố gắng bay vào trung tâm Mogadishu để thả đạn dược, thuốc men cùng nước uống cho toán quân mắc kẹt.
    Lực lượng tăng viện mặt đất được gửi đến để yểm hộ quân Hoa Kỳ rút lui. Sau đó, Hoa Kỳ phải yêu cầu cả quân của PakistanMalaysia đóng gần Mogadishu sử dụng xe bọc thép đến giải cứu. Một đội giải cứu được thành lập, bao gồm cả lính Pakistan và Malaysia với xe tăng và xe bọc thép.
    Trận đánh kéo dài từ chiều ngày 3.10 đến rạng sáng ngày 4.10 mới kết thúc. Sau khi chiến dịch giải cứu kết thúc, quân Hoa Kỳ và lực lượng cứu viện rút được hết khỏi Mogadishu dưới làn đạn của đối phương.
    [sửa] Kết quả

    Trận đánh làm lực lượng Mỹ thiệt mạng 19 lính, 84 bị thương và một binh sỹ bị bắt.
    Số binh lính bị thiệt mạng gồm có:

    • Sáu binh sỹ thuộc lực lượng Delta (hai người trong số này là lính bắn tỉa xung phong xuống bảo vệ máy bay rơi).
    • Sáu lính biệt kích của Đại đội Bravo.
    • Năm binh sỹ của lực lượng Hỗ trợ trên không (bị thiệt mạng do máy bay roi).
    • Hai binh sỹ của Tiểu đoàn 2 Trung đoàn bộ binh 45 thuộc Lữ đoàn 2 Sư đoàn Mountain số 10 (bị giết chết khi đến cứu lực lượng đặc nhiệm).
    Bên cạnh đó, phía Mỹ còn mất hai chiếc trực thăng (bị bắn rơi tại chỗ) và một chiếc bị thương, một chiếc xe tải bị trúng đạn.
    Ngoài ra, Một binh sỹ Pakistan bị thương và một binh sỹ Malaysia chết khi đến cứu quân Hoa Kỳ. Chín binh sĩ khác bị thương, trong đó có hai của Pakistan, chưa kể đến 24 binh lính Pakistan bị thiệt mạng khi trúng phục kích của dân quân Somali trước trận đánh này.
    Số thương vong của phía Somali là rất lớn tuy không có số liệu chính xác nhưng tối thiểu là 133 chiến binh chết và nhiều người khác bị thương. Trận chiến cũng làm thiệt mạng khoảng 1.000 tay súng và thường dân Somali, 3.000 người khác bị thương.
    [sửa] Đánh giá

    Tuy đạt được mục đích là bắt được một số đối tượng bị truy nã. Song thương vong như trên trong một trận đối với các lực lượng đặc nhiệm và biệt kích của Hoa Kỳ được xem là nặng nề. Có phân tích cho rằng sở dĩ quân Hoa Kỳ bị thiệt hại năng như vậy là vì hai nguyên nhân. Một là, tin tình báo (nhất là từ nguồn tại chỗ) không chính xác khiến cho phía Hoa Kỳ không đánh giá đủ lực lượng địch ở Mogadishu. Hai là, lực lượng Hoa Kỳ không nhận được sử hỗ trợ đủ mạnh về phương tiện và khí tài. Trước trận chiến, tướng Garrison đã xin yểm trợ bằng máy bay C-130 nhưng bị từ chối.
  9. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    =)) chiến thuật là để cho một nhúm lính chống lại 2000 lính. Chiến thuật thật là xuất sắc. Cái này mấy thằng lính nó chết rồi, nó nghĩ, ****** mấy thằng Lầu Năm Góc, để tao chết oan. Tụi tao chết đổi lại được cái gì? Để cái con động vật terminatorx nó ngồi nó cười nó vỗ tay. Để tụi Somali nó kéo xác tụi tao chạy khắp phố. Để cha mẹ tụi tao khóc ngất.... thật tội thân cho các anh hùng nước Mỹ
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Thật quá xuất xắc, toàn những Delta, đặc nhiệm, biệt kích trang bị những Humvee, Black Hawk, súng máy hiện đại chơi với dân quân Somali chỉ có AK ghẻ và RPG cổ lỗ.

    Thật xuất xắc quá đi!

    Những Delta, đặc nhiệm, biệt kích được huấn luyện thế nào nhỉ?

    Những dân quân có được huấn luyện không nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này