1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cười trên những nỗi đâu và vô vàn nước mắt. Phảỉ không?
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình luôn là kẻ cố chấp và cứng đầu, luôn cố hết sức dù biết trước kết quả rất xấu. Nhưng cố gắng để không bao giờ phải hối tiếc.
    Giữ lại để sau này khi mọi thứ đã trôi qua, kô còn vấn vương gì nữa, đọc lại, ngẫm lại. Kỉ niệm và kí ức cả, xóa đâu phải là hết.
    Nếu đọc lại mà vẫn cười trong nước mắt, lại cất đi tiếp.
    Đến bao giờ đọc chỉ còn hình dung đó là kỉ niệm ấy
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Nếu không bao giờ?
    Vậy là chắc trước khi nhắm mắt, mở laptop ra đọc lại lần cuối nhỉ???
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bao giờ như thế nhỉ? Có lẽ chính là lúc sắp bước vào cánh cửa mới, nơi ta chưa biết gì về nó cả phải không?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đã viết thì nên gửi anh ạh :)
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đã bảo không bao giờ gửi mà em lại vào xúi anh gửi là thế nào? Em muốn biến anh thành kẻkhông giữ lời phải không? Thành kẻ tiền hậu bất nhất phải không? Em ác vừa thôi chứ! Em muốn anh bị bêu xấu, bị muối mặt trên cái diễn đàn này à? Sao mà em ác thế? Sao mà dã man, tàn bạo, vô nhân đạo thế nhờ?
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Oái đừng có mà gửi đấy, lúc đầu đã có quyết kô gửi thì mãi đừng gửi.
    Cần gì phải đến lúc qua 1 cánh cửa thế giới khác. Đứa nào thằng nào chả bảo mối tình này là mối tình khắc cốt ghi tâm, cả đời mãi mãi đến chết cũng kô quên.
    Nhưng em nói thật, điều đó giả lắm, thời gian giết chết hết trăm thứ kể cả tình càm.
    Chắc chỉ vài năm nữa thôi, bạn có thể thoải mái đọc lại những bức thư kô bao giờ gửi này
  8. tuivihp

    tuivihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay " thời gian giết chết hết trăm thứ kể cà tình cảm "
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nó theo em gần 10 năm rùi bác ợ! Chẳng qua là em post mấy đoạn tàm tạm lên thôi.
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ............./

Chia sẻ trang này