1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Hôm nay không thấy em cồ để chí choé. Buồn! Chán quá cồ ơi! Về cãi nhau nào!
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Biết đến bao giờ mới có thể gọi là kết thúc? Dường như càng đi lại càng lao nhanh hơn tren con đường vô định, Không lối thoát, không ngã rẽ, Phải chăng ta đang mất dần tât cả? Phó mặc tất cả vào những kẻ sở hữu ta?
    Cái áo gấm hoa người ta khoác lên mình quả thật có sức mạnh đáng sợ. Thế mới biết cuộc sống không dễ chịu chút nào, tât cả những gì miònh làm bây giờ thật chẳng khác trò hề trong mắt những người chung quanh mặc dù đối với mình đó là những bước đi cần thiết. Mà cũng thật lạ, những gì mình làm đâu ảnh hưởng gì tới họ đâu nhỉ? Họ hoàn toàn là những kẻ xa lạ đối với mình, không liên quan đến mình cũng chẳng thù oán với mình nhưng trên hết mình chẳng làm gì ảnh hưởng tới họ mà sao hêt người nầy tới người khác lần lượt cản bước đi của mình nhỉ? Thật không thể hiểu nổi?
    Phải chăng đang có một kẻ đứng sau điều khiển tất cả? Phải chăng vì cái sĩ diện của người ta mà mình không được sống cuộc sống của mình, được là chính bản thân mình? Mình không hề mơ ước giàu sang phú quý nhưng trên hết là mình muốn sống theo ý mình. Cho dù nó có khác biệt với những người xung quanh, bởi đó là mình, bởi đó chính là cái tạo nên con người mình. Sự khác biệt chính là đặc điểm để phân biệt mà!
    Rồi đây mình có còn đủ sức để nắm giữ vận mệnh của chính bản thân hay sẽ buông xuôi tất cả? Mình mệt mỏi lắm rồi! Chán chường lắm rồi! Giá như có một chút - chỉ cần một chút thôi không cần nhiều đâu - một chút thôi hơi ấm của tình người, có lẽ mình sẽ không như thế này, trong cái cuộc chiến khốn nạn này. Ôi! Còn gì đau đớn hơn khi những kẻ trong gia đình bỗng đối mặt trên hai bờ chiến tuyến. Bỗng nhận ra rằng càng ngày mình càng yếu đuối, càng ngày càng cô độc, và bỗng thấy cô đơn - thứ cảm giác trước đây chưa từng có. Mình suy sụp rồi chăng?
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ngày đầu tuần khủng khiếp! Không hiểu ông ấy nghĩ sao mà ụp cho mình một đống công việc bằng ba người làm thế nhỉ? Thử thách hay tiêu diệt?
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác đi dạo đi bác :), anh là lính mà lính ko thế này. nhân tiện em nhiều chiện, em mới quen với một anh lính ạh :) anh í rất là ổn, em nghĩ bác cũng nên như thế, tự dưng muốn nói chiện với anh lính ấy toá
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Ớ! Hay nhở! Mà phải tấn công dồn dập vào cho nó không kịp thở thì nó mới gục. Lính là dai sức lắm đấy, cô cứ coi chừng! Để nó phản công thì biết tay. Há! Há! Hớ! Hớ!
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đàn ông.. than nhiều quá :( thế này thì làm sao mà nắm đầu con gái lôi đi dc :))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :-ss em chẳng mất công mà đi tấn ai cả, để :-ssngta tấn em mới đúng chuận ;))
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Nhưng mà lỡ ngta là kẻ nhát gan thì sao? Hoặc giả như ngta có chút gì đó tự ti về địa vị xã hội hay vấn đề kinh tế thì sao? Lúc đó sẽ thật vô cùng khó khăn để mở lời đấy nhá! MÀ đàn ông là chúa hay tự ti về hình thức lắm.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có lẽ ko đủ yêu để vượt qua những mặc cảm vớ vẩn đấy./ khi dc sinh ra, đàn ông và phụ nữ đều có thiên cchức riêng của mình anh ạh, đã là nhiệm vụ riêng thì ko thể bên nào gánh trọn vẹn dc, đàn ông mà như thế thì làm sao gánh vác dc chuyện lớn lao to tát ạh :D em nghĩ vậy đấy, chắg biết anh nghĩ ntn.
    Em có nói chuyện với Cha xứ: cha nói rằng, cha luôn ghen tị với phụ nữ vì những họ luôn có khả năng vị tha, yêu và suy nghĩ cho ngkhac..==> anh ko phải lo những chiện trời văn ơi đâu ạh
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vậy em sẽ nghĩ sao khi ng yêu hay chồng mình chỉ là có một công việc nhưng klhông thể đủ để nuôi sống bản thân chứ đừng nghĩ đến chuyện giúp vợ nuôi con? Em sẽ nghĩ sao khi gánh nặng kinh tế gia đình không phải người chồng mà là người vợ gánh vác? Em sẽ nghĩ gì khi biết rằng chồng hay n yêu mình trằn trọc hằng đêm chỉ để cân đo đong đếm làm sao có được một món quà tặng mình nhân ngày gì đó? Đó chính là cuộc sống phũ phàng em ạh!
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dĩ nhiên em sợ ròi, bất kì người nào cũng sợ cảnh đó, cảnh nghèo khổ, nghèo thì đi đôi với khổ và chút sự bất lực,. mà hình như chữ bất lực đối với đàn ông khá là toa cao vững chãi :D
    Em sợ vì tất yếu là phải sợ, tương lai của con cái nhỉ.
    thia dưng, có cái đầu chẳng nhẽ để đội cơm điện hay sao :) . em đã từng yêu một ng ko có xu *** j trong tay, nhưng trong mắt anh ấy luôn có ham muốn tột bậc để kiếm tiền em yêu anh ấy vì ham muốn đó..:)) đến giờ anh ấy có tất cả trừ em ra :)) nhưng em tự hào mình đã yêu một ng như thế dù ko tới dc với nhau :D

    Đừng bi quan mãi thế chỉ nên bi quan ngắn hạn thôi./
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ngiu em đã từng noi thế và anh ấy ko nghĩ anh ấy chỉ làm thôi, làm nhiều tới mức em là con số 0 trong time đấy :) ái chà chà.. phụ nữ là giống tham lam :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ái chà chà, em đang hồi tưởng...

Chia sẻ trang này