1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Chính vì những thứ trần trụi như thế cho nên anh vẫn còn "lửng lơ con cá vàng" như em đã nói khi lần đâu gặp anh đấy. Anh không muốn người phụ nữ của mình phải khổ, chính vì thế anh chưa thể nghĩ đến chuyện đó em ạh! Đáng tiếc là anh chỉ có đôi bàn tay trắng và một mớ chữ rỗng tuếch. Mà thời đại này thì chỉ có những thằng có thực tài hoặc có tiềm lực kinh tế mới mong ngoi lên được thôi!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [-X tay trắng ko phải tội và chữ nghĩa cũng chẳng tội tình j nhưng anh thiếu bản lĩnh để đạt dc điều mình phải có, thực hiện nó trươc khi quá muộn và mất time vô ích.

    Có vẻ chính những điều em nói trước khi em nhận lời yêu ngyeu cũ em đang nói vs anh =)) [:D] đốt vào đít cũng có vài thứ thành công mỗi tội chuyện bọn em lại chẳng ra rì, [-( buồn quá đi.
    Chuyện anh lửng lơ, có lẽ do anh thuộc cung Song Ngư ạh :)) em đọc trên mảng ngta bẩu những ng thuộc cung này luôn lấn cấn giữa ít nhất hai luồng suy nghĩ và ko dám quyết định theo luồng nào nên sinh ra kiêu lửng lơ cá vàng ạh.
    [:D]
    Vài điều em than thở với anh tí, ngyeu cũ của em thuộc cung Song Ngư ạh :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    trời sinh voi, trời sinh cỏ. . . .
  3. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thực ra những gì anh muốn làm và những gì gia đình muốn anh làm là hai luồng tư tưởng khác biệt, vì vậy anh rất khó khăn trong giai đoạn này. Anh đang tìm cách tháo gỡ những rắc rối sao cho ổn thoả chứ không muốn gạt bỏ tất cả để theo ý mình. Nhưng nếu một khi không còn lựa chọn thì có lẽ đành phải khiến một vài người đau long và độ chục người thất vọng vậy. Anh là kẻ cầu toàn. Điều đó ảnh hưởng đến anh rất nhiều!
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đấy, có vấn đề j đâu, mà em cứ cảm giác mình đang nói chuyện với một người sinh năm 83 hoặc 85 thậm chí 88 :))
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em có thể cho ra 1 con số đc ko? Hình như là có khiếu làm thầy bói.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chết dở, xưng anh thế này ko ổn :)) em ko quen xưng anh em trên diễn đàn nhất là ng lạ :)) ôi giời ôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cuối 85 đầu 86 =)) ôi men !!!!!!!!!!!!!!
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Xưng như thế từ bao giờ rồi? Tiếng anh em cứ trôi tuột trên bàn phím lúc nào không hay nữa. Mà đó là do bản năng hay một thứ gì đó thôi thúc? Do thói quan hay do tình cảm nên nó thế?
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bac ko trả lời em xem em đoán đúng hay sai à :))
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Vì sao không phai là 83?
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :)) e cảm thấy thế, ko sai thì hú em bit voi ạh

Chia sẻ trang này