1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức thư không bao giờ gửi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi linhthuydanhbo, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Oé! Thía hử? Tiết lộ nhânvật chính coi?
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    ÔI! Bao giờ ta mới có thể sống đúng với lòng mình nhỉ? Chán quá khi cứ phải sống 2 mặt như vậy? Mình ghê tởm nó. Cứ thế này chắc mình điên mất.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bac choa em điên vs :D
  4. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Viết nhật kí người điên luôn hả em?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    d
    hay thôi em đê bac tự do
  6. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Điên với em luôn.
  7. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    nhân vật chính có 2 người ;))
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Bác làm vậy em lên ruột quá!
  9. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Cảm giác trống rỗng đến lạ kì! Dường như ta đang lạc lối, không có cảm giác chỉ thấy mình trơ trọi giữa thế giới đông đúc này. Dường như đây không phải chỗ của mình, không phải cuộc sống của mình. Tất cả đang quay cuồng trong một vũ điệu điên loạn, mình không thể thoát ra khỏi nó! Mình bị cuốn vào vòng xoáy tối tăm này hay mình đang lao vào nó mình cũng không biết nữa? Mệt mỏi vô bờ! Đâu là lối thoát? Mình sẽ vượt qua hay nó sẽ nhấn chìm mình xuống bóng đen sâu thẳm. Chốn den tối tận cùng ấy còn nơi nào cùng cực hơn không? Mình không muốn nghĩ ngợi nhưng dường như bản năng và lý trí đang mâu thuẫn, giằng xé ghê gớm. Mình khong thể kiểm soát được bản thân nữa! Mình sẽ điên mất! Mình muốn trốn chạy, trốn chạy thực tại. Mình hèn quá! Mình chỉ muốn tất cả kết thúc trong một vũng máu! Hay đau đớn quằn quại trong dòng độc dược. MÌNH KIỆT SỨC RỒI! Mình cứ gồng mình lên để sống, để chiến đấu, để khẳng định bản thân trong cô độc và cuồng nộ. Vậy nên, ý chí là sức mạnh bản thân nhưng mình không thể cứ giữ mãi như vậy. Tất cả những gì mình làm là chính đáng mà... ÔI! Ước gì có người nào đó giúp mình tìm được một phút bình yên trong tâm hồn thì hay biết mấy. Tâm hồn mình, cõi lõng mình là cơn bão lớn, tìm được đâu chốn bình yên.
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Càng ngày càng thấy cuộc sống khốc liệt. Không một phút giây bình yên. Đâu rồi cảm giác ấm áp gia đình? Giờ chỉ còn những toan tính, chống đối, phá hoại lẫn nhau. Mỗi người một lý tưởng cho riêng mình nên những lý tưởng đó đôi khi trái ngược đó là điều hiển nhiên vậy mà sao mọi người không hiểu? Hay họ cố tình thì mình cũng không biết nữa? Tại sao họ cứ áp đặt người khác theo lề thói và nếp nghĩ của họ nhỉ? Chẳng lẽ làm cha mẹ là có quyền phủ nhận tất cả suy nghĩ của con cái hay sao?Mình đâu muốn như thế này! Nhưng biết làm sao được mình phải sống vì mình, cho mình chứ đâu phải vì họ. Cứ cái đà này không biết còn gắng gượng được bao lâu nữa? Đoi khi muốn bỏ cuộc nhưng rồi chẳng biết vì lý do gì lại tiếp tục. Bản năng hay định mệnh?

Chia sẻ trang này