1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng Valentine :D

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buck, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Cho những người bạn của tôi, những người đang yêu, đã yêu và sẽ yêu [r24)]




    Bông hồng

    Ai đó nói rằng, tình yêu như dòng sông
    Sẽ nhấn chìm những mầm non yếu ớt.
    Ai đó nói rằng, tình yêu như lưỡi sắc
    Chỉ biết làm tâm hồn bạn thêm đau.
    Ai đó nói rằng, tình yêu như cơn đói
    Nơi tâm hồn, ham muốn với nỗi đau.
    Còn tôi nói, tình yêu là hoa thắm
    Với hạt mầm chỉ là chính bạn thôi.

    Một trái tim lo lắng bị tổn thương
    Sẽ không bao giờ khiêu vũ
    Một giấc mơ lo sợ khi bừng tỉnh
    Sẽ không bao giờ thử một lần
    Một con người chẳng để mất gì
    Thì có lẽ cũng không thể cho đi
    Và tâm hồn ưu tư về cái chết
    Sẽ không bao giờ biết sống thế nào

    Khi màn đêm phủ đầy nỗi cô đơn
    Và con đường trở nên bất tận
    Và bạn nghĩ tình yêu là xa xỉ
    Chỉ cho người may mắn và quyền uy
    Thì hãy nhớ giữa trời đông giá buốt
    Nằm lặng yên sâu dưới lớp tuyết dầy
    Một hạt mầm cùng hơi ấm mùa xuân
    Hóa bông hồng trong tình yêu đầy nắng.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Không có cơ hội gặp gỡ, nên đành tặng Chocolate online cho người mình trộm nhớ thầm thương @}


    [​IMG]
  3. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy em vào đọc hình như thấy viết là "cho những người tôi đang yêu, đã yêu và sẽ yêu"
    hay mắt mình quáng nhỉ :-?
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc topic của em MC, mới biết hóa ra bài thơ này do bạn buck...post lên.( Bạn KCB lại cứ hiểu nhầm đó là lời dịch của...bài hát). Trộm vía cho bạn hỏi, có phải bạn mới nghĩ ra nó nên post lên không ta??? (=))). Thông mình và lãng mạn ghê cơ.
  5. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    @KCB thì đúng là lời dịch mà, chỉ là đã mất công dịch thì cố tình cho thêm tí vần vè thôi :))

    @dơi hình như em cũng đúng đấy ;)
  6. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    em ké tặng toàn thể ace ttvn chúc ace có một valungtung vui vẻ [:D]
    [​IMG]
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Bài hát rất hay bác buck ạ. Yay for Don Williams! :) Tự nhiên bài hát nhắc em nhớ đến một câu của Sadi, "Anh biết chứ, rằng những con voi cũng trượt trên những đóa hoa hồng..."
    Chúc mọi người Valentine vui vẻ, nếu đã yêu thì sẽ tìm thấy tình yêu, nếu đang yêu thì sẽ tiếp tục yêu, nếu sẽ yêu thì, ai da, thì sẽ yêu :)
    Nếu không có ai tặng hoa hay socola thì tự tặng mình nha. Tung hô khẩu hiệu Tự yêu bản thân. Hị hị, mở ví tiền, đếm đếm xu, hình như không đủ mua hoa, không biết có nên đi hái trộm không đây?
  8. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng ở Pháp hái trộm hoa là một hành động ... cực kỳ lãng mạn, còn đặc biệt hơn khi được thực hiện từ một cô gái xinh đẹp ;)
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    @onamiowada Thương ai thì cưới fứt ngừi đó đi rùi tha hồ mà sinh con, sao fải đi xin con làm giè :D
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Va lung tung ở nhfa ngủ. Bùn thiệt :-s

Chia sẻ trang này