1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic chuyên để nói xấu người khác.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 13/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    hnay tự nói xấu mềnh: ng j mà lười nhác nghĩ mà chả làm :((
  2. jinkul86

    jinkul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    sao cái con hàng xóm nhà mình nó cứ ăn trộm vặt của nhà mình mãi thế
  3. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mìh gét tất cả mọi thằng ,con tră đứa éo nào mìh k gét.Nản VL
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Càng ngày mình càng thấy ức chế cty của mình huhuh ,mà thật ra là ức chế lão Chí phèo ấy.Từ ngày lão sang đây cư trú dài hạn nhậm chức tổng 1 cái là cắt hết các chương trình chơi bời ăn uống của mọi người.Suốt ngày chỉ có công việc là công việc.Chán mớ đời.
    Suốt ngày hô hào khẩu hiệu,chúng ta là 1 team, chúng ta phải đoàn kết phải đưa công ty ngày càng phát triển
    Hãm.
    Muốn mọi ng cố gắng làm việc mà lại ko biết quan tâm đến đời sống của nhân viên à.
    Năm đầu tiên lương thưởng tử tế, năm thứ 2 cắt hết thưởng, nhớ năm ngoái 8-3 mỗi chị e được 1 bó hoa,năm nay đến câu chúc cũng ko có,mọi người đã nhắc khéo từ tuần trước thế mà lão cứ bơ đi,cái mặt thì trơ ra.Đồ đáng ghét.
    Đi đút lót thì rõ nhanh,rõ hào phóng.mệ, với nhân viên thì tính từng đồng từng hào, bóc lột sức lđ thì điên cuồng.
    8-3 cơ quan người ta chị em đi ra đi vào,xúng xính váy áo với hoa, cơ quan mình thì chị em đầu tắt mặt tối, lủi thủi đi về.
    khốn kiếp.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    hn mình đọc 1 bài báo mô tả dã man về bọn công an phường đánh chết người.
    Ôi sao cái thằng CA nó dã man thế,đành rằng là CA thì thường là những thằng khốn nạn mất dạy.Cũng có người tốt chứ ko phải là không, mà sống trong cái môi trường như thế thì ...
    Nhưng mà như cái thằng CA đấy thì dã man quá, khốn nạn quá, con thú chứ ko phải con người.
    Không xét về việc cái người bị đánh chết là có vi phạm cái j không, mà cái thể loại đánh người ta xong xích người ta lại rồi người nhà đến xin cho đi khám cũng không cho đi.Cái loại khốn như cái thằng đấy cần chém chết nó đi .Lóc thịt nó ra cho nó biết thế nào gọi là dã man.
    Cái thằng khốn ấy, không nên để những đứa dã man như thế sống trên đời này....
    Bực bội quá thể
  6. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường như cân đường hộp sữa ấy mờ cô. Nói xấu cái xã hội này thì nói cả ngày. Một xã hội mông muội, cuồng tín và ngu dốt:-w. Thằng ngu bon chen thì lãnh đạo thằng giỏi ngay thẳng[r23)].
    Cô em còn phải nói xấu chúng nhiều, hehe =))=))=))

Chia sẻ trang này