1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    cố gắng giãy giụa đi pác
    dưng em là em cực lực phản đối bác tậpp trung quá nhiều vào công việc, em là em chỉ định pác yêu ai đi để mà có người cùng bác hoạn nạn chứ, cứ một mình một ngựa mãi thế hả. khô cái thân già :D
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ờ..... Nhưng kiếm 1 người vừa là bạn, vừa là hậu phương, lại còn là "chiến hữu" nữa thì hơi quá khó với 1 người đã mất đi nhiều ưu thế như mình.

    Nhưng tớ sẽ quyết tâm lấy vợ nhanh chóng đấy. Kẻo mình bạc đầu bất lực rồi mà con cái chưa trưởng thành thì sẽ rất khổ. Cuối cùng, sẽ còn lại gì?!
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đúng rùi đấy, bác lo thế cung đúng thế nhưng tầm tuổi bác cũng biết cách dạy con mình trở thành người chủ động vì đã có trải ngiệm, với em là thế, tầm tuoi nào cũng có ưu và nhược :D :-bd em vẫn tin là có ng vừa là ng tình vừa chiến hữu vừa hậu phương với những người kiêm tiền như bac
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình cũng muốn đi tìm cho mình 1 mình mới thôi, tìm lại cho mình 1 niềm đam mê, 1 khao khát gì đó
    và tìm cho mình 1 quan điểm để sống đầy lạc quan
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngày mai lại là ngày cuối kỳ.
    Nếu thất bại, mình còn cơ hội ở 2 kỳ nữa.
    Nếu vẫn tiếp tục thất bại, chỉ còn lại cái phao cuối cùng.

    Nghĩ nhiều cho đau diều, cứ theo chương trình lập sẵn mà chạy. :-??
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ói xời, xơm bác Gia2 phat
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngày mai sẽ là nỗ lực cuối cùng.
    Kể cả thành công thì tương lai cũng rất mong manh, vì không trường vốn thì không có gì để đảm bảo.

    Làm cái này phải rất trường vốn, còn mình thì cứ cố cố mãi bằng những đồng vốn nhỏ nhoi. Thành ra chỉ tổ mất mát thêm.

    Cuộc sống ở nơi đô hội này cạnh tranh thật khắc nghiệt. Giá mà không còn bố mẹ già, thì mình sẽ đi thật xa.....
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Stop here! Khi nào có tiền lại tiếp tục.=((
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    giống y bác này và vẫn đàn đi tìm
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Èo, ko ngờ bác lại thực dụng đến vậy đấy!;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em thấy là anh hơi tham đấy ạ. Ở đời phải học chữ "chấp nhận" để cuộc sống hài hoà. Căng hay cầu toàn quá sẽ thất bại và chẳng làm được gì cả.

Chia sẻ trang này