1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn nhé. Cố vậy......

    À.... Còn mấy thông tin bạn nhờ, mình chưa đi ngó được. Đó là mấy làng nghề trên tỉnh Bắc Ninh ấy mà (cách Hà Nội mấy chục cây thôi). Họ là những người thợ khá tài hoa, đôi lúc có những phút sáng tạo ngẫu hứng nên nếu chịu khó tìm kiếm, cũng hay ho lắm.

    Sẽ cố kiếm thông tin cho bạn sớm để bạn lên kế hoạch.

    Mà nghe bạn nói bên Topic bên kia là định chỉ đi trong nội thành Hà Nội. Mình khuyên nên đi rộng ra các làng nghề ở Hà Tây, Bắc Ninh, Nam Điịnh. Đây đó trong dân còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Còn nội thành Hà Nội thì vì là nơi buôn bán, hàng hóa bị thương mại hóa hết cả nên cái gì cũng có cái vẻ hàng chợ,.... mẫu mã buồn tẻ lắm.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Chào bạn,

    Bạn đã xem mấy tấm hình mẫu mình gởi rồi đúng không? Việc ra sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vào chất liệu, kiểu dáng chậu... Nên mình mong tìm ra những sản phẩm độc đáo, sáng tạo, và mang dấu ấn riêng.

    Thật ra chuyến đi Hà nội, mình đã lên kế hoạch từ tháng 8, thời gian dành cho chuyến đi này ko nhiều chỉ từ chiều tối thứ 6 đến chiều chủ nhật là mình quay về rồi.Kế hoạch ban đầu chủ yếu để ăn các món ăn Hà nội :D và đi Bát tràng thôi.

    Nếu như các địa điểm bạn tìm kiếm giúp mình ở xa Hà nội quá và mình ko đi kịp thì mình sẽ đi vào lần sau, sẽ lên kế hoạch cho 1 chuyến Hà nội nữa. Như vậy mình nghĩ sẽ tốt hơn.

    Bạn cũng đang bận với dự án riêng nên sẽ có nhiều thời gian hơn để xem giúp mình nữa :D mà Bắc Ninh thì xa thật, mình chưa ra tới đó. Hơi xa nên khi nào thuận tiện thì đi giúp mình thôi nhé, chứ mình cũng ngại quá ;)


    Muốn đi nhiều vùng lân cận như vậy chỉ khi nào có Tourguide thôi, chứ mình ko rành về miền Bắc, hic...

    Cảm ơn sự giúp đỡ rất rất nhiệt tình của bạn...

    Yeah, cố lên nào :)

    Chuẩn bị sang ngày mới rồi.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế là chu kỳ này lại về muộn. Tối đa là giữa tuần. Cái khó bó cái khôn........

    Mai thứ 2 rồi..... Một tuần mới.......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    @ grasspig: Bạn đến Hà Nội vào mùa thu - mùa mà Hà Nội đẹp nhất trong năm. Một vẻ đẹp buồn bã xưa cũ.......

    Giá mà mình rảnh để có thể giới thiệu với bạn mùa thu Hà Nội.....
    ......Dẫn bạn đi ngắm lá vàng bay trong gió thu, ngắm mùa thu đất trời và thoảng nghĩ về mùa thu đời người....
    .....Dẫn bạn tới quán phở vẫn còn giữ được vài nét của phở Hà Nội xưa......
    ..... Dẫn bạn đến quán bánh cuốn Thanh Trì mà người Hà Nội gốc vẫn kén chọn tới ăn ở đường Bảo Khánh....
    .....Dẫn bạn đi trong cái cay nóng của món ốc luộc trong 1 chiều heo may Tây Hồ.....

    Nhưng...... mình.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    Hi hiiiiiii....... Giờ mới để ý bạn thay Ava...... Chắc ava này liên quan tới ước mơ xây dựng một cái gì đó của riêng bạn, mang đậm dấu ấn phong cách của bạn, .....

    Nếu đúng vậy thì chúc bạn thành công nhé........@}
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Thấy bạn viết có nhiều dấu "..." quá, hôm nay có vẻ ko vui, suy nghĩ gì nhiều nhỉ?
    Mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Nếu nó ko ổn, thì hãy làm cho nó ổn, hoặc nhìn nó theo cách mà mình cho là ổn :D [mình hay làm vậy:)>-]


    Mình ra Hà nội cũng nhiều lần rồi, nhưng ko đi được vào mùa thu. Chuyến đi này là cố tình ra xem Hà nội thu thế nào...
    Còn nhớ lần đầu tiên biết mùi hoa sữa nhỉ? Cảm giác hạnh phúc đó tới giờ vẫn chưa quên đc [:D]

    Mình biết bạn bận, với lại mình cũng có những kế hoạch cho chuyến đi ngắn này... phải ăn một số lượng nhiều món ăn, phải đi 1 vài nơi và phải thăm 1 cô bạn. Ngó vậy chứ loay hoay là hết thời gian. Thế nên,mình mới nói là những làng nghề ở xa mình sẽ phải sắp xếp 1 chuyến đi khác, thủng thẳng hơn và đi cùng với cô bạn làm chung với mình để dễ quyết định...

    :-bd cố gắng heng, ngày mai là ngày mới của tuần mới và tháng mới!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    @ grasspig:
    Thank......Ừ mình hơi buồn vì công việc chưa được thuận lợi. Nhưng chưa thể gục ngã được [:D]...... Mai lại tiếp tục thêm những nỗ lực cuối cùng cho 3 ngày đầu tuần. Hy vọng chu kỳ này sẽ kết thúc trước khi mình chẳng còn gì để nỗ lực...... Hi hi......[:D]


    Bạn ra HN ngày mấy, PM nhé..... Biết đâu lúc ấy mình đã thoát khỏi vũng lầy rồi, thì mình rất muốn được đi cùng bạn, dù chỉ loanh quanh trong nội thành.
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    ah, cái avatar, cái này design lâu rồi bạn, được rút kinh nghiệm sâu sắc từ lần thất bại trước là tạo đựng 1 thương hiệu mà tên của nó ko có liên quan gì tới mình. Giờ mình làm cái gì cũng gắn cái tên và logo của mình vào cho chắc :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người ta thường nói, những người đi đến tận cùng nỗi đam mê là những người cô đơn... mình thì rất sợ cảm giác cô đơn, trống rỗng 1 mình đó.
    Thế nên khi mình có đam mê, mình ko sẵn sàng từ bỏ tất cả để theo đuổi nó. Mình luôn có 1 phương án B, một vị trí an toàn để quay về... chính vì vậy mà mình ngưỡng mộ bạn, chỉ vì bạn có thể thể đánh đổi nhiều thứ để theo tới cùng đam mê của mình.

    Nhưng mình nghĩ có Phương án B cũng tốt. Có 1 phương án rút lui an toàn, ngồi chờ thời cơ và vùng dậy để làm tốt hơn cũng là 1 ý ko tồi của mình, đúng ko? :)>-


    Có 2 cuốn sách ko biết bạn có đọc chưa nhỉ? Mình ko chắc là bạn có thích đọc sách hay ko? Mình chỉ viết ra nếu như bạn có quan tâm, và muốn tìm đi 1 sự chia sẻ, đồng cảm nào đó.
    1. Suối nguồn (The Fountainhead) - Ayn Rand: kể về 1 anh chàng kiến trúc sư kiên định với những nguyên tắc của chính mình dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cuối cùng cũng thành công.
    2. Pour your heart into it - Howard Schultz (cuốn này mình thích để tựa tiếng Anh hơn) nói về ng sáng lập tập đoàn Starbucks coffee.

    2 cuốn sách gối đầu của mình đó :D hihihi
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Uhm...... Có 1 thương hiệu riêng là tốt đấy. Dẫu rằng tới lúc nào đó doanh nghiệp không còn là tài sản của mình, thì thương hiệu sẽ vĩnh viễn đi theo mình, là tài sản vật chất, và cả là tài sản tinh thần của mình nữa. Cố xây dựng thương hiệu nhé!


    Ờ...... Mình cũng luôn có nhiều phương án dự phòng chứ. Phương án cho 3 ngày, cho 7 ngày, cho 1 tháng. Nhưng mình đã dùng tới cả phương án Z rồi ấy chứ không còn là phương án B. Ngày 4/9 là Deadline.... hihi ..... đau khổ thế đấy.

    "Rút lui an toàn chờ cơ hội khác" mà bạn nói tới, thì với công việc của mình có nghĩa đơn giản là "Stop và cắt lỗ". Đương nhiên điều đó là đúng nguyên tắc rồi. Nhưng..... mình co 1 cái Deadline về thu hồi vốn. Và mình phải đáp ứng được cái Deadline đó, nếu muốn tiếp tục làm việc. "Cái khó nó bó cái khôn " là như vậy đó.

    Đành phải tiếp tục..... đã đâm lao đành phải theo lao...... Quá rủi ro...... Nhưng chỉ có theo lao mới có hy vọng.

    Còn sách thì...... ngày xưa mình hay đọc những quyển tương tự..... Hồi sinh viên ấy mà. Còn giờ thì chỉ học từ những người xung quanh, xem cụ thể có gì khác sách không thôi.....
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    umh, cũng như khi mình chia sẻ và nghe bạn nói cũng đang là 1 cách học hỏi của mình...

    :) goodnight!
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mình nghĩ bạn đừng xài bảng chữ cái Latin nữa, chuyển sang bảng chữ cái tiếng Nhật, và Hán thử xem... sẽ có đc nhiều phương án hơn áh [:D]

    Cố gắng nhé bạn, ngày mới tốt lành.

    P.S: “Everything happens for a reason. Every action has a reaction. Always remember that whats meant to be will always find a way to come about.”
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ukie, xài chữ Hán nhé.

    Sang ngày mới, phương án mới của mình là: "進攻" - Tấn công. Và luôn luôn tấn công.



    [​IMG]

Chia sẻ trang này