1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ừ....... Để khỏi phải sửa lỗi Win, đôi khi mình cũng chọn giải pháp đem ổ cứng ra xóa sạch Partition ( về nguyên trạng khi ổ cứng mới được sản xuất ra) rồi Format, cài tất cả mọi phần mềm từ đầu. Thế là virus hay cái lỗi gì gì đó cũng đi sạch, khỏi phải hiểu tại sao Win lỗi.[:D]

    Bạn đang nhớ về 1 mối tình đã qua à?!
    Rất tiếc ký ức không phải là 1 cái ổ cứng, để mỗi khi ta muốn quên thì đem ra xóa hết Partition.

    Tuy nhiên, thời gian sẽ giúp mọi nỗi xót xa lắng dịu. Và sẽ lại có 1 anh chàng hay ho đến với bạn. Khi có 1 tình yêu mới, người ta sẽ ngay lập tức tự cho rằng mọi nỗi xót xa về tình yêu cũ chỉ là những suy nghĩ vô nghĩa.

    Chúc bạn nhanh chóng tìm được 1 người mới nhé! @}
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn nhé! Đã PM

    Chúc ngủ ngon! :x
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    男の旅は一人旅、女の道は帰り道
    Chuyến đi của người đàn ông là chuyến độc hành bất tận,
    Con đường của người đàn bà là con đường quay về nhà.........
    Chỉ còn cái bóng của chính ta là người tình đồng hành cùng ta......


  4. copbeodl82

    copbeodl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    sau khi theo dõi nhật ký hành trình của Onamiowada, tới tập này thấy bác thật "phũ phàng quá", hic!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    copbeodl82 là thành viên từ 10/10/2006, có 1 bài viết.....:((

    Trong cả 1 bài viết ấy, chỉ có 1 chữ "phũ phàng"........:((:((:(( (khóc nốt chỗ dở)

    ------------------------------------------

    Zhi yao you ni

  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    從此也不用分開相愛的天和地
    還能在同一天空月亮太陽再相遇
    生命中只要有你 什麽都變了可以
    讓所有流星隨時都相遇
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hai ngày qua rồi, vốn lại hao dần, vẫn chưa chốt được......

    => Quyết định theo đúng manual: Ngày mai cắt giảm 100% vốn của hạng mục 6 để dồn vốn vào các hạng mục 3,4,5 cho tới cuối tuần.
    Mục tiêu thu hồi vốn, chấp nhận lãi ít phải được ưu tiên hơn là mục tiêu siêu lợi nhuận.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Ngày mới nhiều may mắn và bình an!
    http://www.youtube.com/watch?v=Sz1idnMQFOA
    Mình thích Clip này, nó đem đến một cảm giác bình yên và tươi mới. Mọi gánh nặng trong cuộc sống sẽ nhẹ đi dù chỉ đôi phút ngồi xem clip, cũng đủ làm cho mình nhẹ lòng và rồi lại có thêm năng lượng bước đi tiếp trong cuộc sống.

    P.S: định đổi qua link của youtube nhưng bị lỗi rồi, haizzzz
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chốt. Thu hồi đủ vốn. Lãi ra được mấy đồng đủ sống.

    Cuối tuần có lẽ phải nghỉ để dành thời gian xem xét lại hệ thống. Phân bổ vốn trong 1 chu kỳ vẫn chưa đạt điểm tối ưu - đó là cái lỗi lớn nhất. Cứ nhùng nhằng thế này bao giờ giàu được.
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Vậy mà hôm trước thấy bạn bảo hệ thống đã chạy tốt tưởng đâu mọi thứ okie rồi chứ? Tìm ra đc lỗi là vui rồi nhỉ? hihi
    Thu hồi đủ vốn lại càng vui hơn, cái này nên ăn mừng mới phải :-"

    Mà bao nhiêu là đủ sống hả bạn? hihihi :-"

    " Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai" thôi, thử đặt mục tiêu sẽ giàu trong vòng 2 năm nữa, khi đó quay lại nhìn bây giờ sẽ thấy khác nhiều!
    Cố lên nhé!

Chia sẻ trang này