1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm qua mình đã lướt nhẹ nhàng trên những con sóng. Lần đầu tiên vượt qua được ngày này, kết thúc chu kỳ chỉ trong 1 ngày hôm qua. Lợi nhuận không được nhiều, nhưng thôi để dành nguồn lực cho những ngày hội tụ đủ những điều kiện thuận lợi hơn.

    Hai hôm nay trời hết mưa, thích quá. Sáng ra đã nắng rực rỡ, mát mẻ. Hà Nội thực sự đã bước vào mùa thu. Nhưng mùa thu Hà Nội ngắn ngủi lắm, chỉ khoảng 2 tuần.

    Tuần này các chiến hữu cùng gắng sức. Sẽ là 1 tuần mang tính bản lề.

    Hôm nay là ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo. 10-11 giờ sáng và 16-17 giờ chiều là tối ưu.

    Restart!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chốt lãi 3/6 hạng mục! He he.....

    Một thắng lợi không trọn vẹn....... Chỉ xém chút nữa thôi, thì chu kỳ này đã khép lại với chiến thắng vang dội của hạng mục có mức lợi nhuận cao thứ nhì.

    Thôi không sao, làm giàu từ từ vậy..... Có vẻ như chương trình đã chạy tương đối ổn định.
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Giữ lại cho mình 1 chút thu Hà nội nhé! Mình sẽ ra lấy ;))

    Công việc tiến triển tốt àh? =D> vui quá nhỉ?
    Chúc mừng nhé!
    Nice weekend [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Làm giàu từ từ thôi nhé! ;)) ko là có người chạy theo ko kịp đấy!

    Mà hôm thứ 2 bạn bảo là ngày Nguyệt kỵ, hôm ấy ko may thật.
    Theo lịch thì mình đi cùng với sếp, ai dè hôm ấy chị ấy bị Trái rạ (Thủy đậu) thế là mình phải đi 1 mình ~X , chẳng biết là tốt hay xấu với riêng mình nữa.
    Có điều đi 1 mình thì muốn làm gì thì làm, ko ngại sếp [:D]
    Vào TTVNOL, nhưng ko viết comment được bằng đt, TTVNOL lạ nhỉ? :-??
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tiếc quá....... Ngày Minh Đường Hoàng Đạo. Một ngày như thế cuối năm ngoái, mình đã gây rúng động.... thế mà năm nay......
    Hạn Ngũ Hộ năm nay của mình nặng quá..... anh em cũng đã gắng hết sức mà không tạo được cửa mở, chỉ thu được kết quả quá nhỏ nhoi.

    Số mình năm nay đúng là số trâu số ngựa, chỉ còng lưng chăm chỉ làm ăn rồi sẽ lên dần dần chăng?!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thôi đi ăn cơm. Giữ sức mai tiếp tục chiến đấu.
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngẫu hứng

    Mùa thu tới.....
    Những chiếc lá rơi......
    ..................................lặng lẽ vàng........

    Mùa thu qua.....
    Chỉ còn lại chiếc lá......
    ..................................lặng lẽ khô.......
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay và ngày mai sẽ là 2 ngày có rất nhiều điều bất lợi.
    Lựa chọn của mình là: Như lần trước, tiếp tục tiến bước không lùi nhưng cần thỏa hiệp với số phận.

    Mỗi lần đối mặt với thử thách, mình lại như nghe văng vẳng tiếng hát của anh Nakama trong gian bếp: "Hãy cứ cười đi, hãy cứ khóc đi, rồi một ngày kia bạn sẽ thành công".

    English Lyrics:
    I see the river in the daylight
    Glistening as it flows its way
    I see the people travelling
    Through the night and through the day
    I see their paths colliding
    Water drops and golden rays
    Flowers bloom, oh, flowers bloom
    On this blessed day

    Let the tears fall back
    Let the laughter through
    One day, oh, one day
    [The] Flowers will reach full bloom

  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chúc anh thành công :D
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Xin gửi 1 lời chúc muộn màng nhân ngày 20/10 tới bác gái nào ghé thăm Topic hôm nay ạ.

    Sorry vì lời chúc tẻ nhạt quá. Nhưng về độ chân thành thì không bàn phí́m nào có thể tả xiết ạ.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Quả là Đức năng thắng Số!
    Hôm nay, có 1 con người đã quay lưng lại với mình. Và có 1 vị thần không bỏ rơi mình.

    Hôm nay, là ngày kỵ tuổi mình, trong 1 năm hạn nặng. Hạn chồng hạn. Từ sáng gặp biết bao chuyện không như ý. Để rồi cuối ngày thành công vang dội.

    Giữ Chính Đạo và Minh Tâm tất sẽ thành công!
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn [:D]. Thế nhưng chúc gì ấy nhỉ? ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thích 2 câu này của bạn. Số phận chỉ 1 phần của 1 đời người thôi, và mình tin là vẫn có thể thay đổi số phận ở 1 vài trường hợp!

Chia sẻ trang này