1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Deadline 4/11 đang đến gần. Mình vẫn chưa đạt chỉ tiêu. Haizzzzzz...... Trong điều kiện chưa chín muồi mà mạo hiểm tăng tốc thì rủi ro quá. Mạo hiểm quá mức thì có khi đã không tăng dư mà lại âm vào..... Mà chậm chắc thì lại không đạt chỉ tiêu....... Haizzzz......

    Con đường nào cho ta?!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Vào TTVNOL, có 1 điều vừa hấp dẫn, vừa khó chịu đối với mình.
    Đó là cái Banner của Autopro.

    Ôi, nó làm mình nhớ tới quá khứ với những đêm lái xe xuyên rừng dưới ánh trăng bàng bạc....Tiếng máy Diezen gầm lên xé toạc bóng đêm.......

    Còn thực tại là mình đang ngồi bó gối trước màn hình lập lòe xanh đỏ những con số.........Những con số nhảy nhót như những con ma trơi.......


    Ôi, Pit-Bull VX..... Đó mới là một trong những cỗ chiến xa đích thực. Còn cái đám ở ngoài kia chỉ là 1 mớ phế liệu di động, không hơn không kém.

    Haizzzz....... Muốn có nó thì lại phải tiếp tục cày thôi................


    [​IMG]


    [​IMG]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    31/10->3/11: 4 ngày.
    Phải rút ngắn thời hạn quay vòng vốn tới mức tối đa: mỗi ngày đều phải kết thúc 1 chu kỳ.
    Lợi nhuận mỗi ngày phải đạt mức 200% trên tổng vốn lưu động rót vào.
    (Hoặc mỗi chu kỳ giãn ra 2 ngày thì lợi nhuận mỗi kỳ phải đạt 400%).

    Tổng lợi nhuận 800%/4 ngày. Và tất nhiên phải đưa rủi ro về sát con số 0. -> một mục tiêu điên rồ, một nhiệm vụ có lẽ là bất khả thi.


    Thinkingggggggggggggg.....................
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Shoot for the moon even if you miss you'll land among the stars!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hai con chó Phú Quốc nhà mình đã tròn 1 năm tuổi rồi.

    Bầy chó mua về 4 con, giờ còn 2. Hai con đã chết từ đợt rét cắt da cắt thịt năm ngoái. Mình chủ trương cho ăn tốt để nâng đỡ tổng trạng, tăng sức đề kháng với bệnh tật, nên đã không tiêm phòng 7 bệnh cho đàn chó, chỉ tiêm vắc xin phòng dại. Hai con yếu nhất đàn đã ra đi vì bệnh care. Hai con này cũng khò khè, nhưng những kháng thể trong cơ thể chúng đã chiến thắng bệnh tật, và chúng tồn tại tới nay.

    Đến lúc bắt đầu huấn luyện được rồi, mà mình bận quá. Mấy hôm luyện cách điều chỉnh nhịp chạy theo xe máy, chút nữa là nó kéo đổ xe. Nhưng 2 con này học cũng nhanh, chỉ vài lần bị ghì dây xích là nó biết điều chỉnh tốc độ theo tốc độ xe.

    Hai con, mỗi con một tính.

    Con đực tính khí hung hãn, thấy tiếng người ngoài ngõ là hộc lên lao ra. Hàng xóm cũng khiếp vía. Cho ăn roi mãi rồi mà chưa chừa được cái tật chồm lên cổ mình mà vờn. Mình cũng không muốn đánh nó quá, vì muốn nó giữ thói quen lao lên cắn cổ họng đối thủ. Có lẽ phải đưa sang trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ. Ở đó có quân xanh quân đỏ, chứ mình đóng vai con mồi cho nó quá mệt mỏi.

    Mấy hôm nay cu cậu có thêm 1 trò mới. Cứ mỗi lần mình rút roi định đánh nó là nó chồm lên ngoạm roi, giật lấy tha đi. Mặt mũi rất đắc thắng như muốn nói: "Thế là mất roi rồi nhé, thế là không đánh tôi được nữa rồi nhé....."...... Haizzzz, chả biết sau này gặp bọn săn trộm chó ở ngoài đường, nó có biết đường mà ngoạm gậy, cắn cổ họng lũ trộm không, hay là lại chỉ khôn ngoan xó nhà.

    Lúc nhỏ mình lựa chọn nó trong đàn chó con hơn chục con. Đến giờ cũng không cảm thấy sự lựa chọn của mình là sai. Từ lúc 1 tháng tuổi, đúng đợt rét cắt da cắt thịt cuối năm ngoái ở Hà Nội, trong khi các anh chị em khác của nó co ro vì rét, rúc mãi vào lòng mẹ, thì nó vẫn sục sạo hít ngửi mấy cái tổ mối tổ kiến. Nó có thể lực sung mãn và chịu lạnh tốt - đó là 1 tư chất không thể thiếu nếu muốn tồn tại ở ngoài Bắc. Bản năng săn mồi của nó cũng tốt. Chỉ hơi buồn là tuy tính khí mạnh mẽ nhưng nó vẫn chưa đủ điềm đạm để trở thành 1 con chó đầu đàn. Có lẽ nó cần thêm thời gian và sự từng trải. Tuy nhiên hơi lạ là con này chỉ ham đánh lộn, chứ có hơi chuột lại lờ đi.

    Con Phú Quốc cái thì rất tình cảm và trung thành. Nó thích được vuốt ve, mỗi lúc được vuốt ve lại lim dim đôi mắt trông rất phê. Mà mình thì không rảnh nên cũng chẳng thể vuốt ve nó nhiều.
    Mỗi lần thấy con đực vờn mình quá, không nghe lời mình là nó lại gần rít lên. Rít lên không được thì chồm lên lưng con đực mà cắn tới khi con đực chịu nhả mình ra. Chỉ tiếc nó là chó cái, chứ nếu không thì mình đã đưa sang trung tâm nhờ huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chủ và bảo vệ mục tiêu rồi.
    Một mình nó bắt đựoc 5 con chuột rồi. Biết theo mùi chuột từ khi mới 3 tháng tuổi. Rất tiếc, lại rất tiếc, nó là con cái, và thể lực không được sung mãn lắm. Nếu không, với những tư chất đó, nó hoàn toàn có thể trở thành một con chó đầu đàn.

    Con Phú Quốc cái nhà mình đã có bầu. Chắc chỉ tháng nữa là sinh con. Đi lại giờ đã thấy chậm chạp. Ban đêm mình lại cho nó vào nhà cho đỡ lạnh, lấy ra cái chăn cũ mà 1 năm trước đây chúng nó nằm.

    Lại một mùa đông khắc nghiệt sắp đến.......
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sinh tử chỉ trong 1 ngày, mà ngày mai đã là quá muộn............
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    :-?? kết quả ko tốt hả anh?
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Rất tệ, em ạ.
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [URL="][/URL]
    Cái MV có vẻ buồn nhưng nội dung thì em thấy hay ^^...
    Chia sẻ cùng anh nhé!>:D<
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn em.
    Mà MV là cái gì nhỉ, anh ko hiểu.

    Dù sao cũng còn 1 tia hy vọng....... Chỉ cần qua được ngày mai....... Không thể dễ dàng đầu hàng số phận....

Chia sẻ trang này