1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Làm 1 ly cafe sẽ giúp em bớt căng thẳng đấy!>:D:D< chỉ chia sẻ thôi! Cố lên anh![r2)][/QUOTE]
    Ủa? Làm như ngày xưa?!!!!!
    Xưa nay anh đều làm những việc như thế này. Cũng quen rồi, không đau tim lắm đâu em. Có gan ăn cắp có gan chịu đòn thôi em.

    Ra trường, anh làm liên tiếp cho 2 hãng của Nhật thì cả 2 hãng đều vừa khởi nghiệp. Bắt đầu từ con số 0. Anh cũng vậy. Biến KHÔNG thành CÓ.
    Người Việt có câu: "tiền nào của ấy" thì hãng Nhật lại có câu dường như là phi lýi: "Chất lượng tối đa, giá thành tối thiểu". Biến những điều phi lý trở thành điều hiển nhiên - đó là phần việc của anh ở 2 hãng đó.

    Ra làm tư lăn lê các bãi rác thải công nghiệp của Nhật, móc lấy những chi tiết máy mà ở Việt Nam có tiền cũng không mua được, nhập về bán rác với giá trên trời.
    Lúc người ta ồ ạt bán ra đồng Yên vì sợ mất giá thì anh mua vào. Người ta đổ xô đi mua vào mong kiếm lời thì anh lại bán ra để kiếm lời.

    Giờ vẫn vậy. Anh theo đuổi những vụ mánh mung mà người có học thì không muốn làm, mà người ít được học hành thì không làm được. Người thích đầu tư an toàn thì không muốn làm vì nó rủi ro quá, mà người thích mạo hiểm thì lại không làm được vì công việc yêu cầu phải thận trọng tối đa.


    Việc nhàn hạ, ít rủi ro mà lại ngon ăn lời lãi cao thì người ta làm hết rồi em, không tới lượt mình. Chọn việc nào ít người muốn làm/ hoặc ít người làm được thì mình mới có việc làm.

    Không sao đâu, anh quen rồi!


    À, còn về cách tính chu kỳ hả? Ngó cái avatar của anh là hiểu liền. Dương cực thịnh hoá Âm, Âm cực thịnh hoá Dương. Sự sống bắt nguồn từ cái chết. Lợi nhuận có được từ những thứ vứt đi.
    Và tất nhiên, một chu kỳ mới sẽ được hình thành ngay sau khi 1 chu kỹ cũ đã kết thúc.
    Chọn gần đúng điểm rơi, là chắc tới 99% thắng lợi rồi. Còn lại 1%, là tuỳ số phận.

    Nhưng đôi khi, người ta thành công hay thất bại lại phụ thuộc cái 1% kia. Biết làm sao được.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dạ, em chỉ nói quan điểm của em vậy thôi. Vì em vốn ko phải là người thích làm những việc mang tính rủi ro cao. Em thuộc loại ng thích sự chắc chắn và kiểm soát mọi việc.

    Việc chờ đợi 1 điều gì đó làm cho em rất căng thẳng và mệt mỏi. Cơ bản là em ghét sự chờ đợi!
    Đối với e 1 sự việc xảy ra thì: 1 là em xác định có khả năng giải quyết đc nó và sẽ làm hết sức để giải quyết; 2 là xác định mình ko giaỉ quyết đc, xác định rủi ro phải chịu rồi ko care tới nó nữa.
    Cả trong công việc cũng vậy. Em là ng quyết đoán và khi đã quyết định rồi thì ít khi quay lại nói 2 chữ "giá như" lắm!

    haizzzz, mà hiện tại em đang dính vào 1 business, lầy từ tháng 7 tới giờ! ko đc bao nhiêu tiền mà làm cho em mệt mỏi với nó quá chừng.
    Chán nó quá thì cứ turn off phone và ko mở máy ra làm việc. Vô hình chung em lại để nó ảnh hưởng đến cviệc khác của em vậy mới bực.
    Chỉ mong nó như 1 sợi dây, đưa kéo cắt đứt 1 phát cho xong.Nản wa'!
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Em mượn người khác giải quyết đi. Năm nay cả tuổi anh và tuổi em đều gặp khó khăn đó. Nhưng mướn người nào đang phát tài giải quyết giùm vụ đó là lại ngon ăn thôi mà.
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dạ, cảm ơn anh! Chắc ko có ai đề nhờ giải quyết đâu! Giờ em bắt đầu xử lý nó đây!
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    To be or not to be !!!


  6. nancybenniti

    nancybenniti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    @onamiowada : định vào đọc thử coi mình có thể tìm lại chính mình hay không, chỉ đọc trang cuối này thì thấy có 1 chút gì là thú vị ở anh. Hy vọng rằng sẽ có thời gian để đọc hết topic này sau đó sẽ tìm được con người thật của mình. Thanks
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn bạn. Mà cũng chưa biết sống như thế nào là hay, thế nào là dở. Giữa những gì ta tính với những gì thực tế xảy ra nó có khoảng cách.

    Tớ cũng đang gặp những giây phút nguy khốn đây. Nếu bạn là con gái thì.... lựa chọn một cuộc sống an phận có khi lại sẽ hay hơn đấy. Cứ nghĩ kỹ nhé, và lựa chọn.

    Chúc bạn may mắn và thành công trong cuộc sống!
  8. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng toàn tàu ngầm topic này từ đầu đến cuối :D Nguyên do là mình hâm mộ hiểu biết của onamiowada về nước Nhật từ ngày xửa ngày xưa, hihi.. :)
  9. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    5 DAYS 11 HOURS 18 MINUTES 33 SECONDS

    To be or not to be?

    Em nghĩ rằng dù câu trả lời như thế nào chăng nữa thì chúng ta vẫn phái tiếp tục bước đi thôi anh ạh!
    Cuộc sống thật khó khăn chỉ vì mình đã lựa chọn 1 con đường đi ko bằng phẳng, và ko chịu an phận như ng khác... Nhưng biết làm sao đc, khi những bí ẩn về sự thành ôcng vẫn luôn muốn mình khám phá anh nhỉ?

    Haizzzz, em chỉ hơi trì trệ và trơ một vài ngày trước khó khăn thôi. Đó là phản ứng tự nhiên of e trước khó khăn khi e chưa tìm ra cách giải quyết! Chứ khi đã minh mẫn rồi thì em sẽ xử lý nhanh.

    Tiếc 1 điều, câu chuyện tối chủ nhật của anh và em chưa dứt. Sáng thứ 2 em đi làm với 1 ý tưởng hoành tráng trong đầu chỉ cần lên tới cty là bắt tay vào làm. Ai ngờ vào cty là gặp sự cố và ý tưởng của em nó chìm lỉm mất tiu luôn :-s
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mình cũng theo dõi topic này tàu ngầm sau khi câu này của bác chủ top [:D]

Chia sẻ trang này