1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20



    Quá chậm và quá ít so với mục tiêu.
    Nhưng còn hơn là rủi ro tới mức sụp đổ chỉ trong 1 ngày.
    Mình còn 4 ngày nữa. Quá ít thời gian. Hôm qua liên hệ với 2 bên thì được hoãn tới 20/11 và Tết. Còn 1 bên còn lại thì đúng ngày 15.


    @grasspig: Nhưng .... nếu thất bại lần này có nghĩa là mất tất cả em ạ. Tất cả không chỉ có nghĩa là tiền đâu.......
    Nếu thất bại, chắc anh bỏ đi kiếm 1 việc làm khác, tích kiệm được tiền rồi quay lại làm tiếp.


    @konho: Nhưng không dễ chút nào đâu bạn. Tính toán kỹ + may mắn.


    @YuMi2808: Hic...... Cô bé trong ava của em mới đúng là 1 cục vàng 4 số 9 đấy. Trông yêu quá.:x
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Em ko biết câu "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên" hay "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" nói ra hợp trong hoàn cảnh này nữa :D
    Tính toán kỹ là việc anh có thể chi phối đc, nhưng may mắn nó chiếm bao nhiêu % trong sự thành công này vậy anh? Ông Trời nắm bao nhiêu % trong sự thành - bại này? [r24)]
    Sao anh ko làm ăn với đối tác khác mà chọn 1 đối tác khó kiểm soát và tính toán như ông trời vậy nhỉ? Nhưng làm ăn với đối tác này nếu thành công thì lợi nhuận khủng thiệt ^^
    thật lòng mong anh thành công. Còn nếu chúc như các bác bán ngoài chợ là: chúc chú làm ăn gặp thời ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hì, Anh tích cóp tiền rồi anh cũng quay lại con đường này mà. Dù câu trả lời là To be or not to be thì cuối cùng anh cũng sẽ tiếp tục đi thôi. Dù rằng anh sẽ phải đi đường vòng xa hơn, nhưng đích đến chỉ có 1 àh!:-"
  3. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    11:11 11/11/11
    Wish BIG because it won't happen again till another 100 years.

    [-O<
    [..........................]
    [:D]
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic..... Đối tác của anh không phải là ông trời. Mà là 1 người đã làm việc vài chục năm trong lĩnh vực này. Giờ ông ấy giải nghệ nghỉ ngơi, đầu tư vốn cho anh làm.

    Làm việc với ông ấy khó hơn làm việc với ông trời. Vì ông ấy biết rõ làm cái này thì lợi nhuận được khoảng bao nhiêu, rồi đặt ra cho anh 1 mức chỉ tiêu lợi nhuận cao hơn thế nhiều lần. Và tất nhiên anh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Không đạt chỉ tiêu lợi nhuận thì anh tự bỏ tiền túi ra bù cho đủ, trả ông ấy. Tất nhiên nếu vượt chỉ tiêu thì anh được hưởng, nhưng lấy đâu ra mà vượt nữa. Đi cướp nhà bank cũng chả được nhiều như thế.

    Chắc em sẽ lại hỏi là tại sao anh lại chọn ông ấy. Vì chẳng có sự lựa chọn nào khác. Chỉ những người như ông ấy, đã từng làm việc trong lĩnh vực này mới hiểu rằng chuyện kiếm tiền từ nghành nghề này là hoàn toàn nghiêm túc nếu đủ liều lĩnh và thận trọng, mới hiểu rằng nó là 1 thương vụ đáng để bỏ vốn, chứ không phải là chuyện vớ vẩn.

    Có lẽ anh cố nốt đợt này. Được hay không được cũng xin thôi làm với ông ấy. Không được thì xoay tiền trả bù ông ấy tiền lời rồi đi làm việc khác. Khi nào tích lũy được chút vốn tự có rồi quay lại sau. Chứ làm với yêu cầu quá cao như vậy, mình không cố được. Càng cố đẩy cao mức lợi nhuận thì càng rủi ro. Mà rủi ro thì mình chịu chứ ông ấy có chịu đâu.



    Chẹp. Hôm nay vẫn chưa đủ chỉ tiêu. Hết ngày 15 phải có tiền..... Haizzzzz.... Thật tiếc cơ hội ngày hôm qua.......


  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Trước giờ em chỉ đoán mò mò, giờ thì hiểu hơn về cviệc anh rùi áh? [:D]
    Ngày hôm qua đã qua rồi anh ạh! Trôi cái vèo luôn rồi :-"
    Hôm nay nghỉ sớm và rút kinh nghiệm sâu sắc để ko phải tiếc vậy nữa anh nhỉ? Goodnight!

    Mà sao anh có thể chấp nhận rủi ro đầu tư vào cviệc này mà ko chấp nhận rủi ro đầu tư vào tình yêu [-X, em nghĩ mức độ lợi nhuận thu đc cũng ko kém đâu ;))
    Phim e vừa xem xong nói về 1 anh chàng Giáo sư sử học người Nhật bị ung thư não yêu 1 cô bé 17 tuổi áh. Nhờ yêu cô bé đó mà anh ta mới chịu phẫu thuật và hết bệnh áh!
    Ngủ sớm nhé! G9
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Con Phú Quốc cái nhà mình đang trở dạ....... Đã nghe những tiếng khóc ọ ẹ đầu đời của chó con. Hy vọng là mẹ tròn con vuông.

    Sáng nay mẹ mình cứ giục đi tìm chó, vì đến giờ ăn không thấy nó đâu. Hóa ra là cô nàng chui xuống tầng hầm, vào một góc tối và kín đáo nhất. Vào ngó tận nơi mà nó chỉ quẫy đuôi mừng chứ vẫn nằm bệt, không đứng dậy nổi, làm cho mình có cảm giác là hình như nó sắp đẻ. Thế là phải dỗ cô nàng lên tầng trên, cho vào cái chuồng đã lót sẵn chăn. Ở dưới tầng hầm lắm chuột, nhỡ cái thì dở.

    Hic..... Nhìn cái bụng to như trâu chửa của nàng thì lứa này có khi phải tới 8-10 con. Mình không dám ngó vào, sợ có hơi lạ nó cắn con. Cũng may là chó Phú Quốc dễ nuôi dễ sinh nở, chứ như chó Tây chắc phải mời bác sỹ thú y đến hỗ trợ.

    Hy vọng đàn chó con thừa hưởng được cái bờm hình lưỡi mác, cái tính hay chuột và trung thành của mẹ, cặp chân dài và thể lực sung mãn ham đánh lộn của bố.

    Mình sẽ giữ lại con đầu đàn, còn thì bán đi vậy. Chứ ông bà già chắc chịu không nổi cái cảnh mười mấy con chó quậy phá, đánh lộn. Có 1 đôi mà bà già đã kêu trời với những trò quậy phá của con đực rồi. Mấy lần nó chồm lên mà bà già suýt ngã. Không biết có bán được chục triệu không.

    Hy vọng và hy vọng.......
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    [-O< Hy vọng
    Mà 8 hay 10 con anh?
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh chưa biết. Nó vẫn đang sinh dở mà. Vẫn nghe tiếng nó rặn đẻ. Với lại giống này vẫn giữ bản tính hoang dã, nên những ngày đầu mình vào ổ chó, có hơi lạ chó mẹ sẽ cắn con nó. Chắc phải vài ngày nữa anh mới vào ổ xem.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Đọc những dòng về những chú chó Phú Quốc của anh Onami mà thấy bình yên lạ! Cũng là một sự ấm áp hiếm hoi trong topic...
    Chúc "tình yêu" của anh mẹ tròn con vuông!
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Giống Phú quốc thuần chủng giờ có giá lắm! Hy vọng sẽ bán đc kha khá :D
    Vài ngày nữa anh chụp hình up lên nhen! Chó con nhìn rất đáng yêu :-*

Chia sẻ trang này