1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Một tuần..... hai chu kỳ đã qua đi. Như thế đã là quá đủ để hiểu set mức lợi nhuận mục tiêu ở mức nào thì hợp lý.

    Từ nay, mình sẽ set ở mức đó.

    Nói cho cùng, nếu 1 người nào đó kiếm được lợi nhuận quá nhiều, tới mức phi lý, thì sẽ có 1 hay nhiều người khác phá sản. Và sự cân bằng lợi ích cố hữu sẽ bị phá vỡ.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Dù bận vẫn thỉnh thoảng ghé thăm xem dạo này tình hình hệ thống của anh ra sao...

    Hy vọng sang năm mới mọi việc sẽ dần tốt đẹp ^^
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hì..... Cám ơn em nhé!
    Hệ thống của anh luôn tốt, vì là 1 hệ thống đã có nhiều người sử dụng, tuy mỗi người sử dụng mỗi khác. Nguyên nhân làm cho mọi việc tệ hai đi chính là là người sử dụng hệ thống đó - chính là anh.

    Anh tham quá, kỳ vọng mức lợi nhuận cao quá..... Nên làm nó chạy bất ổn. Thế thôi.

    Từ nay nó sẽ chạy ổn!

    Vụ đường hoa Nguyễn Huệ vừa rồi ổn chứ em?! Sang năm mới chắc em sẽ cảm thấy ổn thỏa hơn đó. Anh cũng đang muốn năm mới tới nhanh. Năm nay đúng là 1 năm tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn anh, cũng phải ráng cho nó qua cái Tết . đến sáng nay vẫn còn nổi nóng với cách làm việc của đối tác nhưng đúng theo lời anh nói: nó được cả chất lượng tốt, giá thành hợp lý (trong thời điểm Têt) nên thôi cứ phải nén lòng lại cho xong cái hợp đồng ^^
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đàn chó 8 con, giờ còn 2. Một bé cuối tuần này chắc cũng về nhà mới ở Quảng Ninh.

    Mỗi lần tiễn 1 bé ra đi, mình lại cảm thấy nao lòng..... Những lúc tay tê dại vẫn cố cầm bình sữa, vui mừng khi thấy bé bú thêm được một ít sữa, lần thì phát hoảng vì có 1 bé bị ngã từ tầng 2 xuống tầng 1 (hic.... thế mà chả bị làm sao, hơi choáng tí rồi lại đùa nghich ngay)...... Đêm lạnh quá mà mẹ các bé như muốn các con tập sống tự lập nên không vào chuồng ủ ấm nữa, mình đem từng bé ra, cho lên giường đắp chăn, cố truyền chút hơi ấm cho chúng nó....

    Dù chỉ gắn bó với các bé trong chưa đến 2 tháng, nhưng mình có cảm giác mỗi lần chia tay 1 bé như là chia tay 1 đứa con của mình vậy.....

    Giờ thì mỗi bé mỗi phương trời...... Bắt đầu 1 cuộc sống mới...... Cũng may, chủ mới đều là người rất yêu chó, nên chắc là các bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc........
  6. nguoikhongyeuhoa

    nguoikhongyeuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi, pác này tình cảm iu thương dạt dào quá nhey. Hành trình của pác là một chuỗi rất mơ hồ, trừ đàn chó hehe
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hi hi...... Mơ hồ là vì nó liên quan tới công việc, nên tớ không dám nói rõ.

    Đàn chó của tớ rất quấn người nhé. Chả chịu ở trong chuồng lâu đâu, cứ đòi ra. Mình đi ra sân nó cũng ra sân, mình vào nhà nó cũng chạy vào theo. Như cái đuôi ấy.[:D]
  8. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    Gần 3 năm nay vùng em không còn dùng chó săn nữa, bác giờ mang lũ chó về đây cho nó vào rừng quần nhau với lũ chồn thì tuyệt nhỉ. Haizz giờ đi rừng gặp chồn chạy mà chẳng làm được gì, những con chồn 4 - 6kg thì chó thường chẳng ăn được.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Con chó mẹ nhà anh thì bản năng săn mồi còn giữ nguyên. Nhưng ở đây chẳng có gì, ngoài chuột và cá. Chỉ có thế để nó duy trì bản năng săn mồi.

    À... còn chó nữa chứ. Mỗi lần con chó bố nhà anh sổng ra ngoài là phải đi xin lỗi hàng xóm. Nó lùa đám chó hàng xóm chạy trối chết. Cũng may quanh đây không có gà với vịt. Không thì đền ốm.

    Chồn 4-6Kg thì chả là gì với chó Phú Quốc đâu. Anh chưa thấy con chó đực nhà anh lui bước trước con gì. Rắn thì nó cũng không sợ, nhưng cũng không dám xông vào tấn công. Có lần có con rắn vào vườn, nó cứ đứng xa mà sủa điên cuồng.

    Mà này, có lần anh sang bên kia cửa khẩu Cầu Treo, thấy dân Lào có nhiều chó săn phết. Bụng sa dạ thắt rất đẹp. Hôm nào em lượn sang kiếm 1 đàn về mà luyện cho đi săn.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phù..................... Xong!
    Trắng đêm mới dọn dẹp sắp xếp xong cái ổ cứng của mình.

    Ngày mai tiếp tục tới cái phòng của mình, rồi giải tán nốt mấy vụ cũ tồn đọng........

    Vụ kia, về tư tưởng là mình cũng xác định rồi.

    Nàooooooo ...... Ấn F5, và Refresh lại cuộc đời. Đón chào năm mới được rồi....................

Chia sẻ trang này