1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    F5! Giá như mỗi khi nhấn F5 là mình lại trẻ ra như hồi 20, hừng hực tinh thần tuổi trẻ như hồi 20 anh nhỉ?

    Ôi cuộc đời, đã đi xa đến như vậy rồi sao?
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Trống vắng.........
    Mọi ngày giờ này mình phải tạm gác lại công việc, đi pha sữa cho mấy cún để các bé ấm bụng ngủ ngon. Thỉnh thoảng lại giật mình vì tiếng kêu của 1 bé, lo lắng không biết có bé nào nô đùa quá mà ngã hoặc chui vào khe hẹp không.......

    Giờ thì..... im lặng.....
    Hai bé cuối cùng đã về nhà mới rồi........ Tất cả những việc mình làm được cho các bé là tặng lại cho chủ mới tất cả vitamin, canxi, sữa,........ Mong sao các bé về nhà mới sẽ khỏe mạnh như ở nhà mình......

    Tuy không giữ lại bé nào, nhưng mình vẫn lưu số ĐT và địa chỉ của chủ mới. Một năm nữa, khi các bé sinh nở, mình sẽ lại xin mua lại các bé cún con, rồi cho phối tiếp....... Hy vọng các thế hệ kế tiếp sẽ khá hơn cha mẹ, ông bà chúng........ Mình không nuôi, thì nhờ chủ mới nuôi cũng ok mà. Vấn đề là kiểm soát tốt phả hệ thôi.

    Thực ra lứa này mình cũng chưa làm tốt đâu. Tại mình nghe những người nhân giống chó lâu năm nói lần sa lơ đầu sẽ khó mà đậu. Chó mẹ mới 8 tháng tuổi, sa lơ lần đầu thì khó...... Do vậy, thấy chó nhảy đực mình cũng kệ. Đến lúc chó mẹ biếng ăn, bụng to rồi mình mới quýnh lên đi mua thêm thực phẩm giàu dinh dưỡng cho nó. Cũng không kịp cho uống thuốc xổ giun sán trước khi mang bầu nữa.....

    Rút kinh nghiệm cho lứa tới vậy. Mình mới mua đủ cả sữa bà bầu, viên sắt, và sắp tới nếu có điều kiện sẽ kiếm ít hoóc môn có nguồn gốc tự nhiên. Lứa tới chắc sẽ tốt hơn lứa này....


    Anh còn già hơn em mà chưa bi quan đến vây.
    Tuổi này của mình, tuy sức khỏe, hoài bão không còn hừng hực như xưa, nhưng bù lại là có được kinh nghiệm, sự chín chắn. Cũng là mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ một cách lặng lẽ.....

    Cố lên em nhé...... Người bạn ở cách tôi 1850 km tính theo đường chim đi bộ.....[:D]
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Sắp kết thúc 1 năm.......

    Xoay sở mãi rồi cũng lo xong những gì tồn đọng. Lo xong cũng là lúc còn lại đôi bàn tay trắng....... Thôi, nhưng cũng đỡ tội nợ.

    Tết này bó gối ngồi nhà, lên mạng xem dân tình ăn Tết vậy.


    Năm tới, mình sẽ làm gì nhỉ?!...........
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    em cũng y chang anh, :-s
    Ngày làm việc cuối cùng of ngân hàng, em đi gom tới tờ 50k cuối cùng của tất cả các khoản đem đi trả hết nợ... 1 ngày bấn loạn từ 6h sáng đến 11h khuya mới đến nhà.
    nghĩa vụ con cháu, nghĩa vụ với xã hội... cuối cùng cũng xong.

    Tết làm chi mà cực quá anh nhỉ?
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cuộc đời mình thật là kỳ lạ......
    Cứ mỗi lần rơi vào tình thế không lối thoát, thì một cơ hội sáng sủa lại được mở ra.....
    Cữ mỗi lần suýt chết, mình lại thoát được.........

    Có lẽ mình thuộc loại cao số, trời đánh không chết.........


    Những vận hội lớn lại chờ mình sau Tết................
    Phải nắm bắt lấy nó. Cơ hội không bao giờ là vô hạn. Không thể lãng phí tiếp cơ hội này nữa, phải bật được lên....
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Spring is all around ^^
    Thư giãn đi anh, 30 Tết rùi còn lọ mọ online là sao nhỉ? hihihi
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tết này anh chỉ online thôi. Không một xu dính túi, nỗi buồn thất bát năm cũ chưa qua....

    Ngồi coi lại sổ sách năm cũ, rút kinh nghiệm tính toán kế hoạch cho năm tới thôi. Chẳng đi đâu cả........
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Xuân đã về rồi, sang chúc anh một năm mới với nhiều niềm vui và may mắn... ^^

    P/S: nói khi ko phải, ra đường chơi chút ko anh, có khi lại tìm được thứ j đó tương tự mình ngoài đó :D Em là hay nhặt được... của rơi lúc đi bụi lắm.
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chúc em và gia đình một năm mới tràn đầy hạnh phúc nhé!

    Em nói đúng đấy. Cứ ở mãi trong nhà, không đi ra ngoài giao lưu thì cũng buồn. Thế có nhóm hội nào cho anh tham gia vớiiiiiiiiiiiiiiiiii................[:D]

    Anh đang ở trên 1 đỉnh núi ở Cao Bằng đấy chứ. Trên này nghe nói nhiệt độ đêm nay dưới âm. Lạnh quá, sắp phải tháo chạy về Hà Nội rồi.....
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Trên này em quen biết cũng ít ko thì rủ vài ng` trùm chăn gặm bắp ngô tán gẫu phát nhỉ :D

    Hay tổ chức off ẹp? Anh mà đứng ra chắc rủ rê được nhiều mem đấy.

Chia sẻ trang này