1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic hic...... Trời lạnh thế này, chương trình ngô nướng có vẻ hay đấy. [:D]
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Anh đang ở trên miền núi cao ah? Tết mà đi xa vậy? Cố ý trốn tránh dư luận chăng? hihihi

    Hoa ban, hoa mận nở trắng rừng chưa anh nhỉ?
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có công, thì chẳng ai đoái hoài. Có tội, thì trăm lời bới xấu.
  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Lâu ngày không gặp, anh dạo này khỏe không, công việc thế nào ạ? Có chuyện gì nghiêm trọng thế anh?
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ờ nhỉ?! Dạo này cũng thấy em chăm ngủ hơn, ít chém gió thâu đêm hơn trước. Chắc dạo này em bận hả?!

    Chả có chuyện gì đâu.
    Chả là ngày mai, anh bị hội đồng các nhà tài trợ đem ra đấu tố. ;))
    Thắt chặt tín dụng, thắt chặt đầu tư, thắt lưng buộc bụng, nhưng chưa bắt thắt cổ. Cắt giảm chi phí, cắt giảm nợ, cắt lỗ, cắt tất, may chưa bắt cắt cổ.;))

    Thế là cả đêm nay phải thức để hoàn thiện những gì ngày mai anh phải trả lời họ.

    Nhưng mà cũng là chuyện thường ấy mà....... Rồi cũng sẽ ổn thôi.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Bận và ít vào ttvnol thôi, chứ không chăm ngủ. Ước mơ thường xuyên của đời em và lớn nhất vào thời điểm này là được ngủ 1 giấc dài thỏa thích, khi tỉnh dậy thì mọi thứ mình còn dang dở đều đã được làm xong một cách hoàn hảo. =((
    Hic, vậy là mai anh bị lên thớt ạ? Áp lực nặng nhỉ!
    Em cũng phải thức đến sáng đấy. Đang bị tác dụng phụ của cà phê và trà hành hạ. :))
    Chúc anh thức làm việc hiệu quả, chuẩn bị thật tốt cho ngày mai và chúc anh ngày mai mọi việc suôn sẻ, may mắn nhé!:)
  7. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Mong rằng hôm nay mọi việc suôn sẻ!
    Chúc anh may mắn ^^
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thank maybeUgrasspig nhé!
    Tạm thời là ổn. Tuần tới thì cứ nhì nhằng thế đã.
    Còn tương lai thì xoay chuyển dần vậy.

    Mấy hôm nay lạnh quá, cứ tưởng mùa đông trở lại. Buốt giá.... Mấy hôm trước thì lại mưa nồm, dở ấm dở lạnh..... Trông mình như con mèo hen...... hic.....
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cố giữ gìn sức khỏe anh ạ!
    Chúc anh may mắn và thành công! :)
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Phù...... Xong.
    Mình đã viết lại theo yêu cầu giảm lợi nhuận mục tiêu thấp và giảm rủi ro xuống mức thấp hơn. Chạy thử 2 ngày ở nhà mình thấy rất ổn.
    Sáng thứ 2 report. Và cho họ chạy thử 3 ngày. Nếu sau 3 ngày chạy tốt mà họ không đồng ý thì mình cũng out luôn. Chả hơi đâu mất bao nhiêu chất xám rồi để họ dùng miễn phí.

Chia sẻ trang này