1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng anh nhé!
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chìm.........
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Khỉ đột.....
    Nhắc mấy lần rồi mà vẫn làm việc không theo một kế hoạch nào cả. Chết lại kéo theo cả mình.

    Mai, kia mình nghỉ. Thứ năm sẽ nói chuyện cho dứt điểm. Hoặc có hạn mức để mình còn căn cứ vào đó mà lên kế hoạch, hoặc nghỉ làm vĩnh viễn.
  4. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    vẫn còn ngụp lặn trong mớ hỗn độn anh nhỉ?
    cố lên nhé anh ^^
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cám ơn em.
    Anh lại phải lên đường tìm 1 lối mới cho bản thân mình rồi. Nhưng mà chắc chắn sẽ có lối đi cho mình, chỉ là chưa tìm thấy thôi.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Ô vất vả quá! Chắc về sau này sẽ được nhàn tản, sung sướng đây! :D
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic..... Nhàn hay không là ở tư tưởng mà. Tư tưởng ổn định thì sẽ sung sướng thôi.

    Anh quyết rồi. Anh sẽ rời bỏ đối tác mới này, cũng có nghĩa là tạm dừng mọi tham vọng. Giờ đi làm đủ sống thôi, rồi kiếm 1 cô vợ và 1 đứa con. Sau này có thời cơ lại làm tiếp.

    Từ giờ tới cuối năm anh sẽ lấy vợ!
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay! Cụng ly anh cái nào![r2)] Chúc anh thành công rực rỡ với dự án :D này nhé![r2)]
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hê hê........ Chuyện gì chứ chuyện tình cảm thì xưa nay anh vẫn luôn thành công rực rỡ.

    Bật mí với em 1 điều là 90% mối tình của anh trong quá khứ đều không phải do anh chủ động. Nói chung là gái tán anh, chứ ít khi anh tán gái.[:D]

    Đang có 1 cô tăm tia anh. Cũng thường thôi, nhưng mà cũng.... sạch nước cản.
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Vậy à anh? Vậy thì anh tiến hành đi thôi! :)) Kén quá không nên đâu anh ạ! Em thấy nhiều anh bạn em bảo lấy vợ như đánh bạc ấy mà, kén chọn mãi cũng chẳng để làm gì! ;)) Mà cái quan trọng là an cư thì mới lạc nghiệp, anh ạ! :)

Chia sẻ trang này