1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Hành trình đi tìm lại chính mình.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 14/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Anh Ô khi nào thành đại gia đừng quên em nhé! :x ;))
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hic...... Chặng đường "đi tìm lại chính mình" còn gian truân lắm em ạ. Chưa nhìn thấy cái gì rõ ràng cả....
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Em có nói cái trước mắt đâu, em nói đến cái ngày sẽ như thế ấy chứ! :D
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bà bầu nhà mình lại sắp sinh....... Hiện tuợng giống hệt lứa trước. Mang bầu vài tuần thì đào hang. Trong 1 đêm mà đào được ca cái hang sâu gần 1 mét. Nó vẫn giữ được tập tính nguyên thủy của loài chó Phú Quốc.

    Hôm nay thì cả ngày nằm bệt trong cái tầng hầm. Mùa hè thì không cho sinh trên tầng 2 phóng mình được rồi, nóng lắm. Thôi để nàng sinh ở dưới đó cho mát vậy.

    Lứa này mình cẩn thận cho uống viên sắt, sữa bà bầu, tăng cường vitamin, khoáng chất ngay từ khi thụ thai. Chắc là sức khỏe bầy cún con sẽ tốt hơn lứa trước......
    Hy vọng có được 1 con đầu đàn tốt, mình sẽ giữ lại nuôi không bán nữa....... Chọn giống qua nhiều đời, hy vọng tình hình sẽ được cải thiện.....

    Nào, lại đi pha sữa cho nàng ăn đêm.......
  5. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    :) nghe anh tả thấy giống cảnh chăm vợ wa' ^^
    nghe bảo cuối năm nay hả anh? cưới đi rồi sẽ trở thành ông Bố thật sự như thế :D
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nghe ai bảo hả em?! Chắc là search google![:D]

    Bà bầu của đời anh thì...... anh vẫn chưa tìm thấy em ạ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trưa hôm qua, bà bầu sinh rồi. Mẹ tròn con vuông cả. Nhưng hơi lạ là lứa này lại chỉ có 5 con. Mình cứ nghĩ lứa đầu 8 con thì những lứa sau phải tầm 12 con cơ. Nhưng mà ít con cũng tốt, chất lượng chó con sẽ tốt hơn.

    Muỗi nhiều quá, mai lại phải vá lại cái màn cho ổ chó con thôi....... mà nhẽ ra mình phải chuẩn bị cái màn từ trước.
    Nhưng lứa này được cái là bà bầu không mất sức như lứa trước. Lứa trước sinh xong, cả ngày chó mẹ bỏ ăn, mất nước nghiêm trọng. Lần này sinh xong ăn được 3 bữa cơm, 2 bữa sữa.

    Thôi đi ngủ, tuần tới lại phải đi 1 vòng các bênh viện phía Bắc rồi.......
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay, mình nhận được mail của Thầy. Mừng quá...... Đã tưởng mất liên lạc từ khi mình gửi mail và nhận được thông báo của hệ thống: "Hòm thư này không tồn tại", mà mình lại quên béng không lưu số ĐT và địa chỉ nhà bố mẹ thầy. Chắc thầy đã không còn làm ở trường cũ, nên địa chỉ hòm thư mới bị hủy như thế. Lại nghĩ vẩn vơ đến trận sóng thần, chỉ lo thầy đi chơi vùng đó đúng lúc đó.........
    Tí nữa phải mail cho Thầy mới được.

    Lũ nhóc mở mắt được 4 ngày rồi. Lứa này có vẻ to hơn trước, con mẹ cũng béo tốt mượt mà, chứ không xơ xác như lứa trước, vì mình bồi dưỡng cho con mẹ tốt hơn. Nhưng cũng đã đến lúc mẹ chúng không đủ sữa..... Lại phải cho ăn thêm sữa ngoài vậy. Mình cũng đã có kinh nghiệm, nên đã trữ sẵn mấy hộp sữa bột.
    Có 1 nhóc đã biết sủa. Bé tí mà đã chèn ép các anh chị em của nó để giành ti mẹ..........:-*

    Công việc thì cũng đã vào guồng trơn tru. Ngày nào cũng đi làm từ sáng, rồi tối lại đến chỗ làm part-time. Hôm vắng khách thì 12 giờ đêm về nhà, mà hôm đông thì 2 rưỡi, 3 giờ sáng. Công việc cũng chẳng mệt lắm, nhiều lúc ngồi chơi suốt, còn tranh thủ bán hàng online thêm.
    Vụ "lướt sóng" của mình cũng đã đi vào ổn định. Mình chẳng dựa vào ai nữa, đi làm tích kiệm đồng lương mà tự đầu tư.

    13 năm trước, mình đã khởi nghiệp bằng 20 triệu tiền lương tích kiệm. Rồi có lúc sống trên tiền, vì có khi đánh 1 công máy chuyên dụng về lãi hơn 2 tỉ. Lên voi rồi lại xuống chó. Giờ thì lại bắt đầu lại từ đầu.........
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    "Lên voi rồi lại xuống chó. Giờ thì lại bắt đầu lại từ đầu........."
    Cố lên anh, và chúc thành công nhé
  9. caminguyen

    caminguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cố lên a, khổ trước sướng sau mà!:)
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bà chị mình giới thiệu mình đi dạy tiếng Nhật cho các tu nghiệp sinh. Nhưng dạy cả ngày, thế nên nếu đi dạy thì phải bỏ việc ở chỗ kia. Chỗ làm ấy, dù có vất vả ( nhiều lúc làm việc như 1 cửu vạn), nhưng sếp quan tâm tới đời sống nhân viên. Vả lại, lại là chỗ thân tình. Lương không cao, nhưng sếp dành cho nhân viên 1 cơ hội đổi đời, bằng cách cho đề xuất và tự thực hiện các Project. Lại còn được nghỉ đủ 2 ngày cuối tuần. Giờ bỏ đi cũng áy náy, buồn và tiếc.......

    Đi dạy thì có cơ hội nhiều...... Dù chỉ là lao động xuất khẩu, nhưng những lao động đi Nhật là những người rất giàu (nếu không đặc biệt ưu tú thì chạy 1 suất đi hết tiền trăm triệu). Mà làm việc với người giàu bao giờ cũng hơn làm việc với người nghèo.......
    Và nhất là sẽ có cơ hội sang Nhật vài năm ở vị trí quản lý hoặc phiên dịch.....
    Mình nhớ núi Phú sỹ, nhớ cái nắng giát vàng lên những tán cây trong công viên Ueno, nhớ câu hò vang vọng sâu lắng của người ngư phủ trên những triền núi dọc sông Kumagawa, nhớ dòng rượu Sake ấm nóng chảy trong huyết quản,...... Nhớ những bữa nhậu ấm cúng trong 1 bếp ăn gia đình.......
    Quay lại làm việc với người Nhật, tất cả những kỷ niệm đó sẽ lại trở thành hiện thực..... Mình đã quá gắn bó với nước Nhật mất rồi, giờ bỏ hoàn toàn cũng thấy trống vắng....

    Chọn công việc nào?!
    Có lẽ mình sẽ cố chọn cả hai. Sẽ cố để có thể ra đi trong không khí không nặng nề, bằng cách đề xuất rằng từ nay mình sẽ chỉ nhận việc lập và thực hiện các Project. Làm việc hoàn toàn online, thanh toán qua tài khỏan. Nếu đem lại lợi nhuận kha khá cho cty, thì chắc sếp cũng không phiền lắm về việc mình bỏ công việc phân phối thiết bị.

    Chỗ làm Part-time thì đang triển khai những phần việc mới, mở hàng từ 6 giờ sáng tới 9 giờ. Thiếu nhân lực, vì không phải dễ kiếm người chấp nhận làm việc từ 5 giờ sáng để chuẩn bị mở hàng. Có lẽ mình sẽ nhận thêm mấy giờ làm việc đó, hy vọng sẽ có mức lương cao hơn. Chỗ làm part-time này cũng có cơ hội, vì nếu mình kéo được kha khá khách Nhật về thì sẽ có thêm khoản thưởng doanh thu.

    Ok, cứ vậy đi. Một ngày bắt đầu làm việc từ 5 giờ sáng....... 9 giờ đi dạy, nghỉ trưa, dạy nốt ca chiều, tối lại đến làm part-time tới 11 giờ đêm hoặc 2 giờ sáng. Tranh thủ "lướt sóng" khi rảnh. Nhưng vẫn còn nhiều thời gian ngủ và ăn tranh thủ mà. lDạy 1 thời gian thì xin nghỉ thứ 7, để có trọn vẹn kỳ nghỉ cuối tuần cho những sở thích như đi câu cá dã ngoại....

    Lũ cún lớn nhanh như thổi. Dạo này mình tranh thủ đi xin thức ăn thừa ở các tiệm ăn cho cún, nên chi phí nuôi chó giảm hẳn. Gần như không mât tiền thức ăn. Mà lại toàn là thức ăn có hàm lượng dinh dưỡng cao..... Phải cố kiếm tiền để lứa này khỏi phải bán chó thôi......

Chia sẻ trang này