1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]

    1.2- Bảng phân loại zai hiện đại nhất , đang đc ứng dụng rộng rãi nhất(tiếp theo):

    5- Zai Cong: Tại sao lại gọi loại zai này là cong?[:D] Vì bọn này có cái lưỡi oằn tà là vằn, cong lên lượn xuống, dẻo không tả xiết. Với loại zai này các tỷ muội yêu quý của Hươu cần phải đề phòng. Thường cái lưỡi của chúng đã cong thì cái gi gỉ gì gi cái gì của chúng cũng thường là cong. [:P]Zai loại này chẳng hơi đâu mà tán (vì bọn nó đã tán tỷ muội trước khi tỷ muội kịp xuất chiêu rồi).[:D] Loại zai này thường có một nhược điểm là ....tán gái rất giỏi. Tại sao tán rất giỏi lại là nhược điểm? Ồ, dễ giải thích thôi! Để tán đổ các tỷ muội chúng ta, zai này phải ăn nói hoành tráng, và đã nói là phải làm nên chị em thường cũng được lợi đôi ba phần....
    Chốt lại, zai cong thì ko phải tán! Cứ để bọn Cong đó tán mình rồi cứ thế mà "mượn gió bẻ... một số thứ", các tỷ muội nhớ chưa!>:)


    6- Zai Nổ: Zai Cong thì tỷ muội đã ko tán rồi thì với zai loại này lại càng phải chạy xa! Loại zai nổ 1 tấc đến giời (ko đến được giời cũng phải cao bằng cái tòa tháp đôi, bị sụp hôm 11 tháng 9 năm nọ ấy[:D]). Zai Nổ thì nói nhiều làm ít và chỉ có giá trị lợi dụng thôi. Nhưng lợi dụng loại zai nổ là cả một nghệ thuật và sau này Hươu Vượn sẽ trình bày cặn kẽ các bí kíp dành riêng để các tỷ muội tham khảo.

    Tại sao việc lợi dụng loại zai này lại khó? Vì loại này "thùng rỗng kêu to", móc đít bảy ngày ko thối (ối...xin lỗi vì Hươu nhỡ miệng nói bậy[:P][:D]) . Zai loại này có cái gì đâu, chẳng qua là xem chúng còn có gì thì các tỷ muội nhớ là hãy nhanh miệng xin nốt thôi>:). Cứ để chúng nổ, cứ khen chúng vài câu là nghe cái "rầm" - zai nổ sẽ đổ và hôm nào cũng call đi ... trà đá...He he.


    (Còn 2 thể loại cuối, hẹn lúc khác... Hươu bận rồi![:D])

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ô hay, phải chịu khó chứ nị! Đã khai ăn sáng = bún ốc rồi. Vậy hỏi: Thk bún ốc nóng hay nguội ? Tại sao? Bún ốc nguội có tanh ko? Tại sao?[:D]
    Muốn "nhanh chồng' thì phải chịu khó chứ!=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  2. so2_1234

    so2_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    He he, em ăn bún ốc nóng với thật nhiều rau sống ạ. Có hàng bún ốc quen ăn nhiều rau sống mà chưa thấy đau bụng bao giờ. Bún ốc nguội thì em mới ăn có mỗi một lần, ở hàng vỉa hè gần ngõ Cấm Chỉ. Em ko thích lắm, ko tanh, nhưng mà nhạt. Em là em ghét những thứ nhàn nhạt. >"<.
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Mấy cái câu hỏi về ốc,với cái nick của huynh ca theo thiển ý của đệ chỉ gợi trong óc đệ mấy ngữ nghĩa "Ăn ốc nói mò","Tán hưu tán vượn".Tuy nhiên trước mạch văn mạnh mẽ,hùng hồn của huynh ca , cũng làm đệ vô cùng phấn khích vỗ tay ầm ầm.Tán dương không ngớt
    Đệ thì chỉ quen đọc vị phụ nữ vì lối sống của đệ rất tự nhiên. Phụ nữ luôn gợi cho đệ nhưng rung cảm vô bờ bến và là nguyên nhân buộc đệ tỉm hiểu không ngừng nghỉ. thú thực lúc mới mò vào nhà của huynh cứ nghĩ là nữ,lại mộng tưởng nữ nhân kỳ thú.Nay huynh giới tính rõ ràng tuy là nam,tìm hiểu được bản thân và đồng đảng của mình tất nhiên khác thường và không hề dễ nên đệ cũng không ngớt phấn chấn
    cuối cùng thấy huynh phân loại giai,Đệ thấy mông lung.. nên có ý kiến, nếu huynh già không phiền,đệ nghĩ thỉnh thoảng cũng có giai lượn vào chơi,huynh thử đọc vị chỉ điểm, còn đệ cũng không ngớt tò mò chính mình, thì cũng sẵn sàng làm mẫu.. vài nhược điểm về bản thân không hề ngại, mà cũng là hả hê lòng dạ lắm..khứa khứa...
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Chết chửa! Bác này thực dụng quá, chưa thấy kết quả đâu mà đã lên kế hoạch "kiếm" của chị em rùi. Bác kinh doanh trên nỗi cô đơn của chị em. Haizzz
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ mà thương thân già, từ bé tới h mình chửa biết ntn là zai ngon cở.
    Bác hươn ơi. em xin chờ tới 27 tháng 2 ạh.
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
  7. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Chưa thấy cưa zai ngon thành công chỗ nào cả, bạn huouvuon sắp bị xếp vào đám zai nổ rồi.
  8. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Facebook: Emchilaemthoi Thích điều này
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Chữ to nhẩy?
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :-"

Chia sẻ trang này