1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hỏng rồi các tỷ muội ah, thầy đang cổ xuý cho cái việc tự bảo vệ mình để có thể làm được mọi việc mà ko có hậu quả giề đây. Hươu ạ, cái chỗ nguy hiểm là những chỗ để thử bản lĩnh con người, nếu con người ta không vượt qua được thì âu cũng là con người bình thường hoặc (một số cô sẽ nghĩ là)...tầm thường. Đa phần thì người phụ nữ của các zai sẽ tha thứ cho nếu việc đó là qua đường, là trao đổi ... gì gì đó. Nhưng hình ảnh của chồng và bạn zai chắc chắn sẽ khác đi nếu như ban đầu họ nghĩ khác. Em nghĩ để được yêu hơn và khâm phục hơn thì mới khó chứ thể được thương, thông cảm và bỏ qua những cái lỗi thiên hạ mắc đầy ra thì tất nhiên là không khó rồi. Mà ở đây còn chưa nói đến việc quen mui bén mùi ăn mãi đấy. Mấy thằng nghiện ma tuý thằng nào chả bắt đầu bằng một vài lần... :P

    Nhân tiện có cái vấn đề này thì khi nào tốt nghiệp rồi thầy Hươu dạy luôn bọn em làm thế nào để kiểm tra zai có léng phéng không =)), có mang của nhà đi chia cho thiên hạ không =))
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]


    Chương I.3- Những yếu điểm của zai- Mô tả khái quát và cách đánh!

    Chương này được dự kiến trong khoảng 30 tiết học, nghĩa là khoảng 1 tháng mới hoàn thành ! Bi ha ta vào tiết học thứ nhất....:))


    3.1- Vấn đề “Sỹ diện”<P class=MsoNormal style=[/IMG] Quả ko ngoa tý nào đâu, khi nói rằng sỹ diện là một trong những vật liệu làm nên đàn ông! Và tỷ muội cần nắm vững nhược điểm này để tiến hành công cuộc khai thác![:D]
    Phải khẳng định là không có ai hoàn hảo và zai thì lại càng không hoàn hảo!Chủ yếu tỷ muội mình phải biết phát hiện điểm yếu của zai. Mỗi zai có những điểm yếu riêng. Tuy nhiên, điểm yếu chung lớn nhất của zai là tính sỹ diện.
    Zai có thể nói trong túi có 10tr trong khi thực tế chỉ có 10k ! Zai có thể chỉ mượn được cái Vespa trong một tiếng thì có khi nói là mới mua một tiếng trước đó! [:D]
    Zai sỹ thì tỷ muội cứ để cho zai sỹ, chẳng nên lật tẩy làm gì! Có lợi gì cho mình đâu mà lật tẩy, nghe chưa![:P]
    Nếu tỷ muội mình mà biết "cuốn theo chiều gió" thì ko những zai thích mà zai còn tình nguyện làm đủ thứ trò phục vụ cho những mục đích sở hữu zai của tỷ muội sau này.
    Học là phải hành! Thẫy cũng đồng ý với ý kiến của một vài zai, gái trong lopws mình! Giờ thầy sẽ lấy ví dụ nhé. Chẳng hạn, gặp 1 zai cong mà thầy đã mô tả khái quát ở chương 1 ấy. Zai hay khoe là, chẳng hạn, giỏi CNTT thì cứ thế mà tỷ muội mình khai thác cho khéo nhé. Lâu lâu, tỷ muội ới rằng "anh ơi làm thế nào để down được cái film XYZ nhỉ? (mặc dù film đó tỷ muội cũng vừa mới down xong)". Hoặc lâu lâu à ơi: "em muốn reg nick ở website babygirl.name mà ko biết cách, anh reg nick đi rồi anh em mình dùng chung pass nhé!"….[:P]


    Những việc "nhỏ nhoi" như thế nhưng thực sự là vô cùng hiệu quả vì như vậy là tỷ muội đã biết cách nâng cao cái tính sỹ diện của dzai, biến dzai thành anh hùng! He he… hiệu quả không sao tả xiết, nghe chưa!=))>:)


    (Kỳ sau: Chương I.3- Những yếu điểm của zai- Mô tả khái quát và cách đánh! / tiếp theo:-))=)))



  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Bạn.
    Thầy luôn luôn đúng..
    Trò phải theo.
    Nhớ.
    Có bậc tiền bối khai rằng: không ai có thể nắm tay đờn ông từ sáng tới tối.
    Mình thiên về sự thật hơn, chẳng ai muốn cả thế nhưng ắt điều đó sẽ xảy ra nhất là với cái thời đại bây giờ, tranh đấu làm j cho mệt. cứ tự nhiên tự diễn và tự thưởng.
    Chấp nhận dc thì theo, ngược lại.. say good bye, never come back!!!
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Uh, thanks.
    Zai ấy là zai thế nào thì biết thế nào là thế nào. Mình cứ thấy ok là được nhờ.[:P]
    Nó chịu chết bao lâu thì mình cũng chưa biết được. Khi nào nó hết chết sẽ thông báo nhá. ( Hy vọng lúc đó, ttvn vẫn còn, và bạn Huouvuon vẫn vào đây):P
  5. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha, đúng thế thật, có những cái muốn thay đổi thì cũng chẳng thể thay đổi được nữa cho nên phải chấp nhận thôi nhưng cái gì mà đã bị coi là "chấp nhận" thì về bản chất nó đã mang tính miễn cưỡng rồi, nhưng vẫn nên nói ra sự thật để đàn ông biết chúng ta thực sự nghĩ thế, chắc chắn người phụ nữ sẽ bớt tôn trọng người đàn ông mà léng phéng kể cả với bồ hay với "hang động". Ở nước ngoài bị phát hiện ra là li dị luôn đới.
    Haizzz, có thằng em người nước ngoài được đối tác rủ đi chiêu đãi, ăn uống chán rồi rủ nhau đi hóng MÁT, gọi điện cho mình nhờ nói với taxi là ra khu abc. Bị mình "giảng" cho một trận kinh hồn bạt vía, nào là thanh niên trẻ mà đã...nào là HIV =))
    Có khi mình còn phải theo lớp này dài dài, có khi còn phải xin phụ đạo thêm...=))
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hí hí..
    Dù j trong lòng vẫn muốn một người siêu nhân cổ tix .
    Mong thầy tẩy não cho chị em, sớm gặp ngươi siêu nhân hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] Nghe thiên hạ đồn, dân xây dựng là chỉ thixx cơi nới xây mới không thixx phá bỏ nhỉ? chẳng biết thầy có thixx nhà xây mãi xây nữa ko nhỉ? . Bà năm bờ oăn, bà năm bờ tu, bà năm bờ thờ ri =)) =))
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    NÓI THÊM MẪY CÂU VỀ VẤN ĐỀ "CÓ BCS TRONG TÚI QUẦN/ ÁO"[:P]

    Vừa rồi, thầy có nhận được 1 cuộc điện đàm từ TP Hải Dương.
    Chuyện là zai vừa ở nước ngoài về, mang theo bao nhung nhớ và thiết tha yeu thương cho nàng nơi quê nhà....
    Chàng yêu thương nàng đã 2 năm.
    Bao dự định đã được đặt ra.
    Bao viễn cảnh tươi đẹp đã như bày ra trước mắt. Một cs gia đình ấm êm sẽ thành hiện thực sau vài tháng nữa.
    Tối nay chàng sẽ quay sang trời Âu và hẹn ngày gần đây trở lại làm đám cưới.

    Vậy mà, trong lúc ôm hôn từ biệt nàng tối hôm qua, chàng vô tình ờ thấy mấy BCS trong túi quần bò của nàng.
    Các trò à, nên hiểu thế nào đây?[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Dân xd có cái tính rất chi là đáng khen ngợi. Ấy là cái đức tính làm gì cũng mong mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng mà lại tiết kiệm thời gian, công sức...cho những ng xung quanh và xh...
    Vì thế, dân xd có phương châm là KHÔNG PHÁ DỠ, KHÔNG XÂY MỚI MÀ CHỈ ƯU TIÊN...CƠI NỚI![:P]
    Thật tiện lợi đủ đường!>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Có quyết tâm thế là rất đáng khen!
    - Thầy dọc bài giảng ở lớp đông ng cũng mệt lắm! Phụ đạo 1 thầy- 1 trò như trò Chi thì thầy sẽ...cố vậy! Chắc chả cần nói to như ở trên lớp ![:P]>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    ừ, nó mà chịu 'chết' càng lâu , càng tốt! Nhớ là thỉnh thoảng phải săn sóc, động viên nó 1 tý!>:)
  8. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tiếc quá,zai đẹp như mình ko thuộc hạng người này...
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    ==> Câu chiện BCS: Cứ từ bụng ta suy ra bụng người, anh đã thế thì tôi cũng thế.
    ===> Đỡ ko được rồi.. khéo thầy lại tẩy não tỉ muội ế chồng bọn em là đàn ông như thế ấy [-( [-(
    ====> giò em mới hiểu tại sao vợ thầy là cảnh sát điều tra không thẻ ngành đấy.


    Kô ổn.
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    - Vừa sáng nay, gặp cảnh sát đt ở CQ, vào xem lại cho cái máy tính của cánh sát đt. CS ĐT lườm lườm, "hí... trên tê - tê- vi- en thì điêu vừa vừa chứ!", làm "thằng bé" cứ ngớ ra... Nhớ ra, 'thằng bé" chỉ kip..."ơ...ơ...ớ....">:). Vợ có "nghiệp vụ' khổ thế đấy. Lát sau, cảnh sát lại rủ hôm nay đi xem mấy hàng cây đẹp lắm, chụp ngay ko thì nó nẩy lộc mất!", "Ờ... đi":))

Chia sẻ trang này