1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Cũng ko sao, trò Chi à. Học thì cũng nên thư giãn, tán tỉnh nhau cho nó vui....:))
    Yêu đương cũng thế! Phải luôn mới mẻ! Nhàm chán là kẻ thù của biết bao nhiêu thứ, trò biết ko? >:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ờ...như thế nó rất chi là tiện. Vừa ko phải tiếc nuối vì cái cũ mà vẫn có niềm vui cùng cái mới.... Mà lại giản tiện bao nhiêu thứ nữa....=))
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Iem xin lỗi đại ka chi, đã làm dán đoạn quá trình cưa dzai học của đại ka và học viện tiến sĩ hươu, thôi em ra vỉa hè với công việc mưu sinh vậy :((
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0


    Các câu hỏi luôn thôi thúc chúng ta tiến lên đấy, trò à.:-*[:D]
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em ko hiểu cái từ clone thầy ạh .
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em là em cung mong nó cho qua nhanh nhanh, ko việc j phải mệt mỏi với cái cũ làm j cho nhọc.
    ;)) ;)) ;))
    Cái tính này của em, em cung dang mong nó bớt đi thầy ạh
  5. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào, sáng giờ nói mỗi câu CON TRAI THẬT KÌ KỤC hóa ra không phải 1 chàng mà là nhiều chàng ở mục cơi nới, nói mãi vẫn chưa hết cơ mà :)) he he ha ha,
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Ô...thế ra các trò của ta đều có các đệ tử quá! Hay nghe thấy "Đại ca ơi...đại ca dạo này...." Không biết mình có đủ chữ cho các trò đến bao giờ?:))
  7. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em, ko sao cả. À này, nhớ chú ý nhìn đường dưới chân và cẩn thận trẻ con nó trêu ná ;;)
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ngày xưa mình ghét nhất những người mách lẻo, kéo đàn ra bo xì.
    he he/
  9. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Tý nữa thầy sẽ giảng tiếp.... chương trình thì dài, giáo trình lại ko có đk viết chi tiết; nên các trò nhớ là cần vận dụng thử ngay. Thành công đến đâu, báo tin vui cho thầy ngay nhé.[:D]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Thầy nào trò nấy chỉ khác mỗi giới tính =))

Chia sẻ trang này