1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế thì e lại hiểu sai ý a rồi ;))
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Ơ bác hiểu sai ý em rồi [r32)]
  3. ch0e

    ch0e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thế e theo dõi topic này thế đã học đc tí nào chưa trổ tài cái cho anh nể phục nào
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chẳng có mục tiêu để phấn đấu bác ah.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [​IMG] [​IMG]

    [​IMG]
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Hì... đấy là thầy lấy ví dụ, chứ ko phải ám chỉ trò mà! Thầy là thầy...biết ...mà.[:D] Mà trò Chi này, có cahs nào biết được tỷ giá VND/ U SD cách đây 3 năm không nhể?:-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thôi, để thầy phụ đạo riêng vậy! Mây hôm nay , chả hiểu sao, thầy bận rộn quá đi mất![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ảnh của trò Hương khá đẹp! [r2)]
    Mà trò Hương là con gái xứ Thanh à? Nếu đúng thì thầy có câu đố vầy? Tại làm sao, gái Khu 4 (Th. Hóa + Nghệ An ...đến Quảng Bình) có cái nết đằm thắm với zai hơn các vùng miền khác? Với người yêu, thì thiết tha, nồng nàn.... Với chồng thì mặn nồng, quấn quýt....[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------



    Lại tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]




    3.4- Vấn đề “Máu đỏ đen của zai”[:D]:<P class=MsoNormal style=[/IMG]
    Mẹ sư, sang nay thầy phải ngồi dự một hội nghị.[:D] Có một gái còn trẻ quá, ngôi ngay hàng ghế trước thầy. Nó ngồi hàng 1 , thầy ngồi hàng 2. Chếch bên phải một tẹo. Mặt mũi nó đã xinh xắn, duyên dáng thì chớ; ánh mắt lại còn luôn luôn tươi sáng, thoang thoảng mùi tóa đâu đây… Mẹ sư, nó làm thầy bị “ảnh hưởng “ quá![:P] Nó là khách mời, chứ ko thì thầy nhất định bảo nó xuống hàng ghế sau mà ngồi! Đã thế, vừa rồi nó mới chịu về, gặp ở cầu thang. Chậm rãi vẫn đi ngay phía trước thầy, như trêu ngươi thầy. Nhưng thầy lại nghĩ: Có lẽ tại mình thôi, chứ nó có tội gì đâu , nhể? Đúng là…mẹ sư![:D]
    Thôi, ta vào bài học tiếp….>:)[:P]

    Đỏ đen’ là bản chất của con người nói chung và thói đỏ đen thực ra là do đàn ông nó sinh ra. Nói về zai, giờ có 10 người thì 4 người “lô”, 4 người “độ” và gần 2 người bài bạc. Tỷ muội mình phải luôn tuân thủ một điều tiên quyết: “chấp zai hòa cho được”. [:D]

    Hãy cá với dzai một việc gì đó mà mình thật dễ …thua. >:)
    Mỗi khi thua, hãy để cho zai một ân huệ (như thơm má chẳng hạn, cũng chả trôi đi tý phấn nào đâu mà nhiều khi cũng thấy nhiều thứ hay hay lắm đấy…).
    Khi đó, zai tưởng zai được, lấy làm vui sướng vô cùng; nhưng zai sẽ ko biết rằng, zai sẽ mất rất nhiều ….:))









    (Kỳ sau: Chương I.3- Những yếu điểm của zai- Mô tả khái quát và cách đánh! / tiếp theo: Vấn đề "mong manh, dễ vỡ của zai":))=)))



  7. nguoiviet8

    nguoiviet8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    thầy gì ơi, thầy viết đại khái quá, đọc chả thấy vỡ ra được tẹo nào. Mà cưa zai ở đây là "làm cho zai yêu mình" hay là "làm cho zai muốn" mình? Theo em hai cái này khác nhau đấy ợ.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    => ;)) ;)) Quá khen, em xin nhận ;)) ;))

    ==> Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng :)>- :)>-
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0

    Zời ơi...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hê hê, ha ha
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    (thầy chém đấy..)

    Zai ngon j mà.
    đã phét lác, sỹ hão, trẻ con lại còn cờ bác.
    khéo maii kia lại thêm bao biện về "trái tim của anh có bốn ngăn, bên trái là dành cho em, bên phải anh dành cho bên B (đã kí hợp đồng dài hạn), bên trái dưới anh dành cho bên trúng thầu (lúc có lúc không tùy vào từng giai đoạn), bên phải dưới em ơi anh trót nhỡ dành cho chị C (....)...
    Chết rồi điều này a kô muốn nhưng.. anh còn một trái trym nữa ;)) ;))

    Thầy ...

Chia sẻ trang này