1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    He chuẩn bị lên sàn!


    Hươu định thế này....[:D][:D]
    Mỗi tuần sẽ có một/những Nhân Vật Chính (NVC) của tuần. NVC là người được Hươu chọn ra trong số những người tham gia topic này. Những NVC buộc phải trả lời những câu hỏi do Hươu và người khác tham gia topic đưa ra (Tại sao lại phải thế? là vì tại đây, chỉ có giao tiếp như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng hiểu nhau hơn và hiểu nhau thực tế hơn. Đúng không?[:D]). Trước những câu hỏi như vậy, ngoài các NVC, ai cũng có thể tham gia trả lời. Có thể có những câu hỏi chung cho các NVC và cũng có thẻ có những câu hỏi riêng cho từng NVC.
    Vậy là ngoài Hươu và các NVC ra thì mọi người cũng đều có điều kiện giao lưu với nhau.
    Xuất phát từ topic "Rất muốn lấy chồng", Hươu tạm đặt danh sách NVC như sau:

    Tuần 1 (đến 20/2/2011): Số 2 và Em Chi (emchilaemthoi);
    Tuần 2 (từ 21/2 đến 27/2/2011): Em Hương (nguoicohuong) + zai ở HP.
    Tuần 3: (từ 28/2 đến 6/3/2011): MeiHe +
    Tuần 4: (từ 07/3 đến 13/3/2011): Chưa có ng đăng ký và Hươu cũng chưa chọn ai.



    @all:Cứ vui vẻ tham gia cùng chúng tôi, cứ hỏi, cứ giãy bày! CÙNG NHAU VUI VẺ ĐỂ NHẬN CHÂN GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG NÀY!

    Đề nghị NVC zai+ gái của lớp trao đổi bài sôi nổi hơn nữa!>:)=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thầy già hơn nó nhiều! Nó thì chỉ được thầy phân công đánh máy giáo trình thôi![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Những giờ học lý thú, những chương bổ ích...vẫn còn đang ở phía trc!:))
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    thế mà cứ tưởng bạn ấy là thầy, Tên th là Huy ah ?
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Vợ thầy vừa a- nhô, vui vẻ: Em xin lỗi chuyện em dỗi lúc chiều! Tối nay, đi u trà với em! "Ừ...anh đi tắm đã...[:D]\:D/[:D]
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Huouvuon nên có cái giải thưởng cho vui.[:P]
    Nếu có, có khi tớ có hứng thử trả lời câu hỏi.( dù chưa biết từ xưa em Chi với em Hương dã trả lời những gì....)\:D/
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    gGiống tình cảnh thằng bạn thân mình nhở , bị dỗi ko hiểu vì sao trong lúc cái lí do củ chuối to đùng . Mình dc nó chiều quen rồi , thích gì dc nấy nên đôi khi nhõng nhẽo để dc quan tâm , dc hỏi : lại dỗi ah? thế bjo muốn gì nào . Để dc chu mỏ lên : đói bụng, muốn dc ăn . Cái này chỉ làm với bạn thân chứ tuyệt đối ko làm như này với bạn nào mình quan tâm đặc biệt . :x
  6. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    :)) đang vào tìm đọc giáo trình thì thấy tên mình lên sàn :)) giật cả mình, đúng lúc mắt mũi đang tèm lem nữa chứ :D phải đọc đi đọc lại đến 2 lần =))

    sẵn sàng luôn ạ :D giao tiếp là vui rồi :) e bị mê topic của thầy cũng vì phương châm đặt câu hỏi từ những thứ linh tinh nhỏ nhặt nhất :D

    Cơ mà e xin phép trước, giữ quyền im lặng trước một vài câu hỏi quá trực tiếp thầy nhé :)
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Thầy đã ghi danh trò từ lâu mà. Cũng như mọi người, trò hãy trả lời 6 câu hỏi mở đầu như sau ([:D]Thầy đã nói rồi, "ko trả lời" cũng là "một cách trả lời" mà! Cho nên, thấy ko tiện để trả lời thì cũng ko sao!):

    1- Tuổi, chiều cao, cân nặng, các số đo của em/ trò?
    2- Em/ trò đang làm công việc gì ? Công việc của em/ trò có gì thú vị không? Cả những khó khăn nữa?
    3- Em/ trò thích mùa nào trong năm? Thích màu gì? Thường thì em / trò ăn sáng ra sao?
    4- Phẩm chất ở ng đàn ông mà em/ trò muốn có nhất?

    5- Nếu có can, em/trò muốn đặt tên con gái (con zai) của mình dư lào?
    6- Em / trò thích ng đàn ông của mình quan tâm đến mình dư lào (ví dụ, trong các ngày quan trọng như: SN, 14/2, 8/3, 20/10, ...) ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    - Hãy thử đề xuất "giả thưởng" ra làm sao đi?
    - Mong "đằng í" tham gia top cho vui.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Hì... K_ngân làm NVC của tuần sau nhé? Huy là em của thầy thôi![:D]
    Thầy có ý định , khi nào thuận lợi sẽ tổ chức 1 buổi off vui vẻ với tất cả các trò đấy.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lại tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]



    Chương I.4- Mười chiêu thức cơ sở của Cưa Zai Học Hiện Đại[:P].

    4.1- Chiêu thứ 1- Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương, mà ở đây là zai)[:D]:

    <P class=MsoNormal style=[/IMG]Dương đông kích tây tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song….[:D]
    Trong tình trường, tỷ muội là gái – nếu đã gặp zai ngon lành, thì không thể nhăn nhở xông ra mà vồ lấy nó ăn tươi nuốt sống ngay được. Làm như thế là điển hình cho sự ngu ngốc và vô duyên. Tỷ muội mà muốn nó, thì lại phải vờ như thích thằng bên cạnh nó! Tỷ muội có thích nó gần chết, nhưng vẫn lại xỉa xói, làm tổn thương nó thì mới có thể gây sự chú ý ban đầu được. Mặc định là nhan sắc của tỷ muội chỉ thuộc loại trung bình, thì khó có thể thu hút zai ngon bằng ngoại hình ngay lúc đầu được! Vậy thì cái “sọ dừa” phải được tận dụng để nghĩ chứ không chỉ để nuôi tóc và đội… mũ bảo hiểm! Cần làm gì đây?[:D]

    Zai ngon thì đi đâu cũng có gái lườm nguýt và tấn công. Chúng cũng là gái , nên chúng cũng biết thừa các chiêu thức thông thường. Tỷ muội phải chơi cao thủ hơn chúng, ngõ hầu mới nắm phần chiến thắng được. Ta nên nhớ cảm giác say máu lúc chiến thắng rất là sướng. Sướng rồi, ta có thể bắt về làm chồng, hoặc “bà để bà ngửi, chứ bà không ăn” cũng được. Ngoài ra thì nếu chỉ là thêm một số đơn vị nữa vào bộ sưu tập cũng là một điều đáng làm gương cho giới quần… hồng![:D]


    Như đã nói, kế này thực ra rất mờ ảo. Nó có ưu điểm là rất khó bị đoán biết, và ta dễ tấn công đối phương bất ngờ. Bản chất cốt lõi của kế này là nhằm chuyển mục tiêu để lừa đối phương. Khi đối phương sơ ý, ta mới xông lên “cướp chính quyền ngay lúc nhân dân còn đang yên ngủ”. Keke….>:)
    Có nhiều cách thức để thực hiện kế này, như tạo tin đồn, làm rối tai rối mắt đối phương, buộc đối phương phải một lúc đối phó trăm bề…. Tiết học sau, thầy sẽ đề cập chi tiết các cách thức đó!



    Hôm nay, thầy bận rộn quá! Một bên thì vợ réo, một bên thì phận sự cơ quan....~X[:D]






    (Kỳ sau: Chương I.4- Mười chiêu thức cơ sở của Cưa Zai Học Hiện Đại/ tiếp: Chiêu thứ 2- Điệu hổ ly sơn, tức dụ zai ra khỏi chuồng của chúng! :))=)))



  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chủ topic nên in sẵn toàn bộ giáo trình( mất thời gian 1 tí, chuẩn bị trước cho nó pro, lúc nào cần là update luôn). Cái đó để trao giải khá ý nghĩa.( phần thưởng 1)
    Tuỳ vào câu hỏi mà chủ topic đã hỏi các học trò và nhận được trả lời=> rút ra gì đó về học trò, có thêm phần thưởng gì đó phù hợp....
    Ừ, đằng í thấy không chán nên mới nhảy vào buôn chuyện đấy thôi?!
  9. nguoiviet8

    nguoiviet8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    ồi, hết chương nguyên lý tiếp cận rồi, giờ là 10 chiêu cơ sở, đến bao h mới tới chuyên nghành đây?

    Thầy thầy! em có đứa bạn, sau khi biết chuyện tình iu của em nó nói cho một thôi một hồi, bảo em đang ở giai đoạn "ngây thơ con gà mờ", nó có đầy tuyệt chiêu nhưng không dạy em được, không phải vì nó giấu nghề mà vì em chưa đủ trình độ. Em hơi bực nhưng nghĩ biết đâu nó có "ní" vì chồng nó, của đáng tội xét ra nhan sắc hơn nó nhìu. Em vào đây học hỏi, không đăng ký nhá, thầy mà làm em "sáng dạ" ra thì em có quà cho thầy, nhá!
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    e chả quan tâm lớp học nhiều lắm vì với e chỉ cần chân thành là đủ , cái e quan tâm là cái bạn ở trong hình cơ thầy ah. Phải th thì e buồn và tự kỉ 5s vì dù sao th cũng có chốn rồi , e ko khoái làm người thứ 3 ;)) ( tối qua e nhắn tin cho th ấy , chả biết th nhận dc ko th nhở ). E xin cảm ơn chân tình khi th cho e làm NVC nhưng e xin phép từ chối , báo cáo thầy chỉ thế thôi ah ;))

Chia sẻ trang này