1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thế thì thầy cho em một lần làm NVC Thầy nhé :x
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0


    - Thưởng gì? Thưởng ra sao? Cần nghĩ thêm chăng?[:D]
    - Cứ buôn thôi![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------


    Cứ có nhiều quà trc đi là thế nào cũng...sáng dạ!>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ờh, rồi.[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ờh, làm NVC của tuần sau! Về ôn bài đi, ko lại ko làm bài đc![:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    1-6-12-32

    Hươu định thế này....[:D][:D]
    Mỗi tuần sẽ có một/những Nhân Vật Chính (NVC) của tuần. NVC là người được Hươu chọn ra trong số những người tham gia topic này. Những NVC buộc phải trả lời những câu hỏi do Hươu và người khác tham gia topic đưa ra (Tại sao lại phải thế? là vì tại đây, chỉ có giao tiếp như vậy thì chúng ta mới nhanh chóng hiểu nhau hơn và hiểu nhau thực tế hơn. Đúng không?[:D]). Trước những câu hỏi như vậy, ngoài các NVC, ai cũng có thể tham gia trả lời. Có thể có những câu hỏi chung cho các NVC và cũng có thẻ có những câu hỏi riêng cho từng NVC.
    Vậy là ngoài Hươu và các NVC ra thì mọi người cũng đều có điều kiện giao lưu với nhau.
    Xuất phát từ topic "Rất muốn lấy chồng", Hươu tạm đặt danh sách NVC như sau:

    Tuần 1 (đến 20/2/2011): Số 2 và Em Chi (emchilaemthoi);
    Tuần 2 (từ 21/2 đến 27/2/2011): Em Hương (nguoicohuong) + zai ở HP.
    Tuần 3: (từ 28/2 đến 6/3/2011): MeiHe +
    Tuần 4: (từ 07/3 đến 13/3/2011): Pả (Paradise 0405)
    Tuần 5: (từ 13/3 đến 20/3/2011): Chưa có ng đăng ký và Hươu cũng chưa chọn ai.



    @all:Cứ vui vẻ tham gia cùng chúng tôi, cứ hỏi, cứ giãy bày! CÙNG NHAU VUI VẺ ĐỂ NHẬN CHÂN GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG NÀY![:D][:D]
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ...đây thôi, nghĩ gì thêm nữa:
    Tuỳ vào câu hỏi mà chủ topic đã hỏi các học trò và nhận được trả lời=> rút ra gì đó về học trò, có thêm phần thưởng gì đó phù hợp....
    Bạn KCB không quan tâm đến các học trò của bạn, cũng chả quan tâm đến họ trả lời gì, thì sao mà nghì hộ ra cái gì phù hợp cho họ được.
    Đúng là...lú lẫn!
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    [:D] Thầy có ý định dẫn các trò đi vài vòng quanh 65 tỉnh thành tươi đẹp, thân yêu của VN ta.[:D] Mây hôm vừa rồi, thầy trò đã lang thang ở các tỉnh cực nam; nay lại quay về các tỉnh cực bắc nhé. Này mai, ta lại xuống Phương Nam. Cứ thế... nhỉ?:-*:-*[:D]

    Hôm nay là HÀ GIANG- MIỀN CỰC BẮC TỔ QUỐC.[:D]

    1- Thượng nguồn con sông nổi tiếng là đây (Sông Lô mùa đông).[:D]
    2- Ruộng bậc thang yên ả.[:D]


    (Thầy chụp chúng cỡ lớn quá, ko pót đc! Chờ thầy giảm kt chúng đã nhé!)
  5. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Uầy...cảm ơn thầy ạ...em chuẩn bị tinh thần để chuẩn bị lên thớt ạ...nhưng có điều là nếu tuần ấy chúng em phải đi du lịch TQ thì chắc là sẽ phải hoãn lại thầy nhé...không thầy bảo em chạy làng ạ :D
  6. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Ko sao! Cứ đi chơi! Những câu chuyện, những bức ảnh...cứ mang về đây là đc rồi! [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay là HÀ GIANG- MIỀN CỰC BẮC TỔ QUỐC.[:D]

    1- Thượng nguồn con sông nổi tiếng là đây (Sông Lô mùa đông).[:D]

    [​IMG]


    ...nó chạy giữa TP Hà Giang đây....


    [​IMG]


    2- Ruộng bậc thang yên ả.[:D]

    [​IMG]




    [​IMG]
  7. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn vì đã chia sẻ những con đường những cung đường tuyệt đẹp của đất nước. Sẽ cố gắng đi dc như bạn ấy nhưng chắc bây giờ cũng ko còn trẻ để có thể đạt dc mọi ước mơ , cũng chỉ mong muốn dc đi thêm vài cung đường nữa để biết thêm nhiều về đất nước mình để thêm yêu đất nước mình hơn . CHia sẻ với mọi người vài hình ảnh trong chuyến đi MC :)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]



    Chương I.4- Mười chiêu thức cơ sở của Cưa Zai Học Hiện Đại[:P] (t. theo).


    4.1.1- Tạo tin đồn>:):
    Zai ngon nếu có bạn thân mà tỷ muội có thể tiếp cận thì các tỷ muội cần phải tóm lấy thằng chân gỗ đó![:D]<P class=MsoNormal style=[/IMG]Làm thế nào thì làm, nhưng phải khiến cho chân gỗ tâm phục khẩu phục, dẫn đến việc ca ngợi các tỷ muội hết lời trước mặt zai ngon. Điều này khiến zai ngon chú ý; thậm chí lén quay đi chỗ khác nuốt nước bọt ừng ực ấy chứ! [:P]Cũng phải thật tế nhị để chân gỗ hoặc mạng lưới các “con Vịt của em” hoặc các cái “loa phường” thích buôn dưa lê khác, đi đâu cũng bô bô nói về sự quan tâm kín đáo của các tỷ muội đến zai ngon. Điều này sẽ khiến zai ngon bắt đầu phải động não, tò mò hơn về các tủy muội và bắt đầu tự vận hành cái đầu óc thường là ngu độn và chậm chạp của chúng để tìm hiểu mình là ai….:))


    (Kỳ sau: Dương đông kích tây (t. theo)/ 4.1.2- Làm rối tai rối mắt địch, buộc đối phương lo nhiều mặt>:)=)) )






    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thik nhất ảnh cuối cùng! Ngủ ở các lều đó sẽ rất mát![:D]
  9. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thi thoảng thư giãn bằng hình ảnh cũng thấy thoải mái :D cơ mà hình ảnh chả liên quan gì tới giáo trình thầy nhỉ.

    Đêm qua định vào trả bài cho thầy mà cái Dcom 3G nhất quyết không chịu có sóng, đành lỗi hẹn tới trưa nay rồi :D

    1- Tuổi, chiều cao, cân nặng, các số đo của em/ trò? ---> 24 :D thông tin khác thì khi nào lớp mình off nhìn cái là biết liền mà :D
    2- Em/ trò đang làm công việc gì ? Công việc của em/ trò có gì thú vị không? Cả những khó khăn nữa? ---> e vừa tốt nghiệp, và đang tìm việc :) đúng định nghĩa của thất nghiệp luôn :) công việc tương lai thì không biết thế nào, chứ cái sự tìm việc thì đúng là thuận lợi có, khó khăn cũng đầy... ở nhà nhiều là lại hay nghĩ linh tinh :)
    3- Em/ trò thích mùa nào trong năm? Thích màu gì? Thường thì em / trò ăn sáng ra sao? ---> Dĩ nhiên là mùa thu rồi :) không nóng và không lạnh, gió mát hiu hiu, ghét mỗi cái HN giờ thật bụi, cảm giác lượn đường cũng không giống xưa nữa.
    ---> em thích sự đa dạng sắc màu, có lẽ là thích nhất những lúc vắng, trời cao, xanh ngắt, nắng vàng rực rỡ, cỏ cây tươi màu lá ---> xanh da trời đi, trắng, vàng và xanh lá cây nữa :)
    ---> (đang miên man về cảnh sắc thiên nhiên, thì bụp một cái quay về bữa sáng =))) ăn sáng đơn giản và no nê :)) lại nhớ hồi đi học, hôm nào được nghỉ thì ngủ quên sáng luôn, hôm nào phải học thì hôm cái bánh, hôm bánh ăn sáng...
    4- Phẩm chất ở ng đàn ông mà em/ trò muốn có nhất? ---> liệt kê ra thì cũng không nhiều, cơ mà liệt kê thì vẫn là liệt kê, cuối cùng vẫn là cảm giác của mình thôi :)

    5- Nếu có can, em/trò muốn đặt tên con gái (con zai) của mình dư lào? ---> tên gì có ý nghĩa
    6- Em / trò thích ng đàn ông của mình quan tâm đến mình dư lào (ví dụ, trong các ngày quan trọng như: SN, 14/2, 8/3, 20/10, ...) ?
    ---> ngày quan trọng thì hai đứa có thể dành cho nhau một chút gì đó đặc biệt hơn, bình thường bận bịu thì những ngày đặc biệt như vậy sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn... Em thì hay đổ về những chi tiết nhỏ nhặt như khi zai in bài hộ em, thấy có một vài dòng rơi sang trang mới, zai sẽ ngồi chỉnh lại tờ giấy, để cả câu hỏi về trang mới cho em dễ đọc hơn, tuy không nói, nhưng khi e vô tình biết thì thấy rất vui...
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    He trả lời cũng thú vị lắm.[:D]
    "ngày quan trọng thì hai đứa có thể dành cho nhau một chút gì đó đặc biệt hơn" -------->> Đúng vậy! Nêu 1 vài ví dụ cho cái "1 chút đặc biệt", đc ko He?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    " Em thì hay đổ về những chi tiết nhỏ nhặt " ---------> Giống thầy![:D]

Chia sẻ trang này