1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi, chỗ em toàn gái ngon, gái trẻ, gái xinh ... tất nhiên em cũng là một hạt cát trong biển cát đó. Cơ mà các em ý toàn phong cách điệu đà, nữ tính, sẹc xì mà em thì chỉ chuộng sự thoải mái và cổ truyền thoai, nếu có một sự thay đổi mới lạ thì em thường muốn nó phải thực sự gây shock, hic hic.
  2. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Nếu em thấy vui thích thì em sẽ làm NVC của tuần 5 (từ 14/3/ đến 20/3).
    Thì thầy cũng vẫn biết sự 'muốn lắm rồi' ấy mà[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Trò Chi à, lâu lâu ko nhìn thấy em; thầy hình như cũng nhơ nhớ.....
    dạo này, ra sao: SK, Cv, chuyện zai?[:D]
    Trò chuộng sự thoải mái và cổ truyền cũng là rất tốt. những người như trò, thầy hình dung là khi yêu ai thì sẽ yêu kiểu cống hiến đấy, nhỉ? [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đêm khuya hôm qua, thầy đã định hồi âm , nhưng mạng miếc nó làm sao ấy, cấm có gửi bài đi được! Nay thầy ưu ái trò Ngân 2 ảnh nữa về miệt vườn và hoa trái nhé. Thầy đang bận tối mặt tối mũi đây nè. Khi nào rỗi rãi, thầy sẽ "chiều chộng" yêu cầu tranh ảnh hoa trái của trò sau.[:D]

    1- Miệt vườn vùng Vĩnh Long ( nhìn từ cầu Mỹ Thuận)

    [​IMG]


    2- Những vườn ổi ở Sa Đéc (chạy dọc bờ sông Tiền)[:D]

    [​IMG]
  3. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Yêu kiểu công hiến cụ thể là sao hả thầy?
  4. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Như đã hẹn hò, hôm nay thầy trò ta lại quay ra...bắc nhé.[:D]

    LẠNG SƠN TƯƠI ĐẸP VÀ CŨNG MỘNG MƠ....[:D]

    1- Huyện Bắc Sơn- phát tích một cuộc khởi nghĩa chống Pháp

    [​IMG]


    2- Huyện Chi *****- Chiến công chém đầu Liễu Thăng là bên chân dãy núi này[:D]

    [​IMG]


    3- Lộc Bình- Đi nữa là đến Mẫu Sơn- "Sa Pa" của Miền Đông Bắc Tổ Quốc[:D]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Biết ngay là thế nào cũng hỏi câu đó mà!>:)
    Là yêu nồng nàn, yêu mà biết hy sinh cho người mà mình thấy yêu...nồng nàn!=))
  5. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thầy trả lời khéo nhỉ ! Toàn kiêu hoà vốn thôi !
  6. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Trích:
    emchilaemthoi viết lúc 23:07 - 03/03/2011 [​IMG]
    Yêu kiểu công hiến cụ thể là sao hả thầy?


    Biết ngay là thế nào cũng hỏi câu đó mà!>:)
    Là yêu nồng nàn, yêu mà biết hy sinh cho người mà mình thấy yêu...nồng nàn!=))


    Thầy ơi, em cũng muốn biết, yêu kiểu cống hiến cụ thể là thế nào ? Hi sinh như thế nào là phù hợp ? Hay là chẳng hi sinh j cả nhỉ :D

    Con trai nhìn nhận việc có một bạn gái yêu như vậy như thế nào ?
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Xịp pẹ cả lò, sao nghe giọng cứ như Quắc thế nhỉ, chả có nhẽ ...

    P/S: Mà thầy Hươu Vượn này, tôi chỉ là người qua đường thôi, thấy thầy mở lớp đẽo giai nên tò mò, xem thầy đăng đàn thuyết pháp thế nào. Hỏi câu này mong thầy thứ lỗi, bổn tôi đọc qua thật sự trong lòng cảm thấy càng đọc càng không hiểu. Có khi vì sắp đạt tới chứng nhân quả ngộ nên công lực càng học càng lùi?!

    Bổn tôi có từng nghe, "người thầy giỏi là phải đào tạo ra học trò giỏi hơn mình", thế nên em nào học lớp này, khi làm luận văn tốt nghiệp mà không tán đổ được thầy thì vẫn phải thi lại thầy nhẩy. Cũng đành chịu thôi, vì bí kíp mà, nếu không tán đổ được thầy thì còn bài giảng của thầy có khác gì radio FM 99.9MHz. Người đầu bếp muốn biết thức ăn có ngon không thì phải tự tay mình nếm trước, xong rồi mới mời mọi người ăn. Còn không thì chắc tôi nhìn nhầm, té ra mớ chữ vẫn là mớ chữ, máng lợn lại về lại với máng lợn, thầy đừng trả lời là dao sắc không gọt được chuôi nhé! Thế thì dao sắc cũng chỉ để cắt chanh ớt mà thôi [:D]
  8. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Khéo thì chả khéo đâu! Cơ mà thầy cũng tính rồi. Cứ kiểu dư thế thì nó ổn hơn, đỡ sợ hơn.>:)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ô, sao nhiều trò băn khoăn mấy cái từ ngữ í thế nhỉ?

    1- Cống hiến- Mang ra để cho , tặng, đóng góp cho ai đó, việc gì đó những cái quý giá của mình! Cứ thế mà chiếu ra thì có gì là khó hiểu "thế nào là yêu cống hiến"![:D]

    2- Hy sinh- Tự nguyện nhận về phần mình sự mất mát lớn lao, đáng kể nào đó. vì ai đó , cái gì đó mà ng ấy, việc ấy là đáng yêu. là to đẹp![:D]
    - HS thế nào là phù hợp à? Thường trong sắp... hy sing, ngta chả nghĩ gì đâu![:D] Cơ mà, mấy bạn của thày thì bảo là HS phù hợp là hy sinh đúng như ý của mình, hy sinh sao cho sau đó vẫn ko. thể ...chết!>:)
    - Ko hy sinh gì ư? Thế thì chỉ sống 1 mình thôi![:D]
    - Yêu 'như vậy" là yên tn? Gái mà yêu biết hy sinh thì cũng có zai nó quý , nó trọng, nó nâng niu, nó cảm động và nó nguyện yêu đến đáp lại xứng đáng. Cơ mà, cũng có một vài zai nó ko nghĩ như thế và khi ấy , gái sẽ phải đau buồn, nuối tiếc....[:D]



    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thầy mới vào ttvnol đuợc 1 thời gian ngắn thôi, nên chả biết Quắc Kiếc gì đâu! Thầy chỉ là ...thầy thôi![:D]

    Mà này, sao Sãi lại đề cập cái chuyện "cưa đổ thầy" là sao?[:D] Thầy có nơi, có chốn rồi; nên thầy làm sao dám "đổ' nữa ! Muốn "đổ" thì thầy còn phải đi xin phép đến mấy chỗ cơ!=))
  9. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi...em đây rồi...mấy ngày bận quá không vào thăm thầy được..thầy thông củm cho em nhớ :D
  10. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nhiều mặt hàng nhìn có vẻ ngon và hoàn hảo lắm. Nhưng dùng mới biết là hàng dởm, hàng chất lượng kém :))

Chia sẻ trang này