1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưa thành công zai ngon -- Đơn giản như bao điều đơn giản khác!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 15/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]



    Chương I.4- Mười chiêu thức cơ sở của Cưa Zai Học Hiện Đại[:P] (t. theo).



    4.3- Chiêu thứ 3: Treo đầu dê bán thịt chó (t. theo) [:D]



    Như vậy, thầy trò ta hãy bàn trên cơ sở là các tỷ muội chỉ có nhan sắc trung bình và thế thì tài năng sẽ biện hộ cho 50% còn lại, đúng ko? [:D]Zai thực ra rất là yếu mềm, lúc nào chúng cũng cần một vòng tay âu yếm nào đó! Thầy khẳng định với các tỷ muội là những loại gian hùng, mặt trơ trán bóng dù có hò hét ra lửa đâu đó trên diễn đàn nào đấy, thì cũng vẫn có thể log in vào diễn đàn khác bằng cái nick khác và tồ tồ khóc trong các topic như là “Viết cho riêng mình”, ‘Những ngày ko em’, “Nhớ thương…”, rồi lại hồng hồng tim tím tiếp vậy hoặc là ước gì…. Bọn chúng thậm chí còn khóc lóc thảm thiết hơn ở các blog cá nhân vốn trang trí toàn màu hồng, trái tim rơi phấp phới hoặc là hoa thơm buớm lượn…. >:)Zai cả trăm thằng đều giống nhau cả trăm! Hồi bé thì nằm trong vòng tay của mẹ, lớn một tí là của cô giáo, và khi chúng thành niên thì các tỷ muội chính là những người nên thể hiện tấm lòng bao dung cao cả vời vợi của mình…. [:P][:D]

    :) Ke ke…. Mấy lần gặp đầu, mình chỉ mặc quần bò, quần ngố, quần hộp vớ vỉn rẻ tiền, trông lôi thôi và chả có đường cong khỉ mịa gì; nhưng rồi một hôm đi chơi phố, ta mới diện váy ngắn, hoặc váy dài, vừa thướt tha khêu gợi, vừa nửa kín nửa hở, khoe khoang những đường cong giời cho của mình. Mà cũng nên nhớ thêm là zai rất ấn tượng với kiểu “Áo em ngực trễ như mời”. Ặc ặc…:)) như mời thôi, chứ còn lâu bà mới mời thật, nghe chưa! Ặc ặc….=))=))=))

    [/SIZE]

    [/FONT][/COLOR]




    (Kỳ sau: 4.3- Treo đầu dê, bán thịt chó/ t. theo):)" alt="" src="/images/smilies/19.gif" border=0 smilieid="27">=))


  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em chào thầy ạh.
    Chúc thầy zui zẻ cả ngày ạh
  3. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    CẦN THƠ- "TÂY ĐÔ" BÊN BỜ SÔNG HẬU....[:D]

    1- Sông Hậu- một mênh mang trời nước...[:D]

    [​IMG]


    2- Bến Ninh Kiều với những đám lục bình xanh- tím ngắt dập dờn trên sóng .... Cần Thơ gạo trắng, nc trong// Ai đi tới đó là không muốn về![:D]

    [​IMG]
  4. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thầy ơi..em xin lỗi vì hôm nay mới vào trả lời bài cho thầy được..mấy bác bên VNPt bác ấy làm hỏng cái mạng nhà em nên em ko thể vào nét được mấy hôm nay..
    Em xin trả lời câu hỏi của thầy..
    Em quê Đông bắc là ở Nam định thầy ah..chắc thầy biết...
    Người đàn ông mà em thấy ở họ có nhiều nhược điểm..đó là vô tâm, gia trưởng, kỹ tính..tính toán, và lăng nhăng ạ....
    Đó có pải là những nhược đỉêm quan trọng không thầy...em thấy mình bấp bênh quá khi chả yêu được ai cả ......:(
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    tưởng hồ ly tu luyện thành chánh quả lên đăng đàn thuyết pháp truyền lại kinh nghiệm cho đàn em ,nào ngờ "quí ông"
  6. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Buột miệng 1 cấu chứ chủ thớt đúng là thằng dạy đĩ vén váy, vé đường cho nai nhảy.
    Đọc qua đọc lại thì thấy ông thày cúng này nội công chưa thâm hậu, cứ ngỡ là thằng củ kạc nào cũng gà công nghiệp như mình không bằng ý. Gà giờ tuy có 1 số ít vẫn công nghiệp nặng nhưng số đông tiến hoá thành gà chọi, gà tre hết rồi, đá phát nào ăn phát nấy. cấm sịt bao giờ.
    Thương thay cho chị em nào làm theo lời ông thầy cúng này mà rước hoạ vào thân, vì chị em nên nhớ rằng: phận nữ nhi từ thời ăn lông ở lỗ đến nay tuyền chịu kiếp nằm dưới, trừ phi được phép lên trên thì mới được lên trên, thử hỏi nữ nhi trên cái quả đất này mấy ai được gọi là nữ nhi hào kiệt ? có mấy nguyên thủ quắc gia là phận nữ, có, thừa nhận là có nhưng ít lắm.
    Lại kể tích xưa, các cụ bẩu là: trâu đi tìm cọc chứ mấy đời nhà ai cọc đi tìm trâu bao giờ.
    Thía mà ông thày cúng này lại ba hoa bốc phét bày đặt cho cọc chọc mũi trâu, xin lỗi đời chứ chị em nào hổi đủ các yếu tố sau: thông minh, xinh đẹp, cá tính, bạo dạn, mạnh mẽ cỡTriệu Mẫn trong kim Dung tiểu thuyết may ra mới ăn được tiền.
    Còn lại, xin khiếu ná, hẹn em kiếp sau =))
  7. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0

    Ha...ha....
    Chưa biết ai với ai mà đã thằng nọ, thằng kia nhặng xị cả lên thế?[:P]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Lại có người "thằng no , thằng kia" nữa này....
    Cần lưu ý:
    1- Mạng không phải là hoàn toàn ảo!
    2- Khi chưa rõ ai là ai thì cũng nên nói năng khiêm tốn cho phải phép nhá!
    3- Zai ngon nhất quyết không có phong cách của trống choai đấy![:D]
    4- Nhìn cách hành văn, cách dùng từ ngữ và thái độ ứng xử là gái ngon, gái xinh tươi nó biết tuổi tác, học vấn đấy![:D]
  8. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Xin hỏi thầy Cúng hươu vượn đã bao giờ thành công, nói cho rõ là thầy có bao giờ chăn đc zai ngon với mớ ný thuyết mà thầy huyên thuyên suốt bao ngày qua chưa ? :D
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn NBT tranh thủ vào Tâm sự, thì tranh thủ ý kiến luôn đấy à? :P
    Bạn chủ topic chắc là tư kinh nghiệm cua gái( em gọi là vợ tương lai- à nhầm, từ kinh nghiệm em kia cua bạn ý), nên rút ra những bài này. Học được gì thì học, mà không học thì thôi, có sao đâu?
    yukiter1408: Chủ top tại sao lại phải đi chăn zai vậy?Lưỡng tính à?
  10. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ viết tiếp Giáo trình....[:D][:D][:D]



    Chương I.4- Mười chiêu thức cơ sở của Cưa Zai Học Hiện Đại[:P] (t. theo).



    4.3- Chiêu thứ 3: Treo đầu dê bán thịt chó (t. theo) [:D]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} [FONT=&quot]....[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Quay lại vấn đề “tài năng cá nhân” nhá….[:P][/FONT]
    [FONT=&quot]Cái này càng ngày trong xã hội hiện đại thì càng tỏ ra là quan trọng trong tất cả các công cuộc săn zai ngon của các tỉ muội![/FONT]
    [FONT=&quot]Thầy tranh thủ rỉ tai dặn các trò những điều rất cơ bản, rất đơn giản đan rổ như sau nhé….[:D]

    [/FONT]

    [FONT=&quot]Mình đã không phải rất xinh đẹp thì phải làm sao? Phải biết như sau…. [:P][/FONT]
    [FONT=&quot]
    1- Nấu ăn ngon: [/FONT]

    [FONT=&quot]Đôi khi rơi vào tình thế mẹ zai nó đi vắng, chị nó đi xa đấy. Mình gặp cơ hội ấy hoặc tương tự thì mình cũng phải biết nấu nướng ra trò tí. Zai ăn vào, mà thấy nấu ngon như Mẹ nó; trang trí đẹp hơn chị nó, thì đương nhiên là ziai phải tít trên cây mít rồi! Đúng không nào![:D][/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot] 2- Giỏi giao tiếp: [/FONT]
    [FONT=&quot]Cái này tỉ muội phải tự học là chính thôi. [/FONT]
    [FONT=&quot]Mồm miệng đỡ chân tay, đỡ cả cho những nhược điểm về hình dong tướng mạo bên ngoài của tỉ muội đấy!>:)[/FONT]
    [FONT=&quot] Nói khéo, nói hay, người ta nhìn vào mồm mình như bị thôi miên, ắt sẽ quên đi những cái khác như là má hóp, đít tóp, thở thoi thóp….He he….:))[/FONT]
    [FONT=&quot]Thầy cũng vẫn còn bận rộn tơi bời khói lửa, nên chỉ nghệch ngoạc thêm mấy dòng giáo trình dang dở thế thôi. Rảnh hơn, thế nào thầy sẽ lại quay lại công trình khoa học tâm huyết này….=))[/FONT]



    (Kỳ sau: 4.3- Treo đầu dê, bán thịt chó/ t. theo)>:)
    =))=))

Chia sẻ trang này