1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HỒI ỨC] Lỡ bước Du già - Khổ ải Sáng Pá - Hà Giang yêu thương...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 15/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MOTHERFAKER

    MOTHERFAKER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bài viết chất lượng, ảnh đẹp. Chúc mừng bạn có 1 chuyến đi thành công !
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi vào địa phận Đồng Văn...

    [​IMG]

    Có khá nhiều tấm biển tôi nhìn thấy, nhất là ở Đồng Văn có 2 tấm biển viết sai lỗi chính tả như thế này. Một cái là từ Yên Minh lên và một cái nữa là từ đường Mèo Vạc sang Yên Minh...

    [​IMG]

    Bị thích những cung đường thế này mất rồi...

    [​IMG]
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bị ấn tượng và mê mải với những con đường như thế này...

    [​IMG]

    Có lẽ ai lên Đồng Văn cũng đều qua con đường này, biết miêu tả nó thể nào nhỉ, như con rắn uốn khúc chăng, cũng không hẳn, như con giun bị quằn, cũng chưa đúng, hay như sợi mỳ tôm cong queo...có lẽ cũng không phải...không biết tả nó thế nào nữa, cũng không biết nói sao với cái cảm giác ngồi và nhìn con đường nơi ta đã qua...

    [​IMG]
  4. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi vào Phố Cáo, một điểm mà chúng tôi luôn dừng chân đó là nhà em Mái. Cũng thật tình cờ cho chuyến đi đầu tiên khi chúng tôi dừng ở đây là năm 2009, một chút ngẫu hứng dừng lại và gặp em đang đi lấy thân cây (nếu tôi nhìn không lầm thì như là cây khoai dong ý) về, thân hình bé nhỏ gùi đằng sau một bó cây rất to. Dừng lại và những cái kẹo lại được chia ra, dừng lại rất lâu, tôi nhớ tôi đã chụp em rất nhiều. Em đẹp, một vẻ đẹp của con trẻ, vẻ đẹp hồn nhiên đến thánh thiện, nụ cười của em tôi cảm tưởng như là kết tinh của những cái đẹp miền sơn cước này vậy. Thực sự bị ấn tượng mạnh bởi em, cô bé hình như mới chỉ học lớp 2, đẹp, một vẻ đẹp của núi rừng, của lam lũ, của nhọc nhằn, của sự khó khăn...một vẻ đẹp mà tôi chưa tim thấy được ở cái thủ đô phồn hoa này, dù đã đi rất nhiều ngóc ngách của HN, dù đã chụp rất nhiều trẻ con thành phố...

    Em của năm 2009...

    [​IMG]

    Rồi đến năm 2010, khi chạy lại HG lần thứ 2, tôi cũng dừng lại ở đây, cũng chính tại ngôi nhà của em. Em vẫn chạy ra, cho đến lúc này tôi vẫn đâu có biết tên em, vẫn chỉ là lăn lê bò toàn mà chụp chụp chụp và chụp, rồi vội đưa cho em những chiếc kẹo, em đứng bên cánh cổng nhà bằng gỗ, đang bế thêm 1 đứa em, vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng hình bé như cái kẹo ấy, hình như không thấy sự lớn lên của con trẻ hay sao ý. Cũng chẳng biết nữa: Tôi chụp nhiều đến nỗi, có lúc xem lại ảnh em thì có người lại bảo: "tình yêu của anh kìa", có lẽ vậy, tôi yêu cái hồn nhiên con trẻ nơi đây, tôi yêu nụ cười miền sơn cước này...

    [​IMG]
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Dạ, không phải là nhầm bác Du Già ạ, cũng không hẳn là cố tình đi vào con đường Thái An và Sáng Pá rồi qua Lùng Tám này. Chuyện là thế này ạ:
    Lúc đầu dự định của bọn cháu là chạy từ Mậu Duệ xuống Lũng Hồ rồi xuôi xuống Du Già để về Bắc Mê rồi Hà Giang, nhưng đi đến ngã ba Lũng Hồ, rồi đi thêm một đoạn nữa gần đến Du Già thì mưa quá, đường vào Du Già rất chi là trơn và trượt, và với cái kiểu mưa như thế thì đi vào Du Già sẽ rất vất vả và mệt mỏi. Thế là mới quyết định rẽ sang theo lối đi Lùng Tám, đã nghe qua có một con đường đi từ Cán Tỷ - Lùng Tám - Thái An - Lũng Hồ (đường 181) này rồi và rất ít người đi đuờng này, vậy là chúng cháu quyết định về Quản Bạ bằng cách rẽ sang Đường Thượng từ ngã ba Lũng Hồ mà không dấn tiếp đi Du Già. Ở ngay ngã ba Lũng HỒ hỏi dân thì họ bảo là đi được, dễ hơn đi Du Già vì thế bọn cháu mới đi, ai ngờ được cái đường này còn khổ hơn cả Du Già...Haizz....Dù sao cũng là một sự trải nghiệm hay bác ạ. Đoạn sau cháu có tường thuật chi tiết và ảnh về cung đường này đấy ạ.

    Thanks bác đã ghé thăm và có vài lời ạ...
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Về độ khó thì đường Du Già còn gọi lối rẽ sang Lùng Tám bằng cụ, do vậy OV đặt tên nó là đường Cụ Du già, sau thấy cũng chưa đến nỗi nên hạ level còn là đường Bác Du Già[:D][:D][:D] há há...
    Thằng em mà gọi bác, xưng cháu thế là anh Du sắp "đi" rồi đấy. Đổi lại cho anh ấy thêm chút xuân đi.

    Fun tí cho topic nó tươi thôi.
    Chú OV có cái ảnh đường đoạn Phó Cáo rất đẹp. Đấy cứ nghe mọi người nói là dốc chín khoanh nhưng chưa bao giờ nhìn được hết và cũng chả bao giờ đếm cả. Ảnh của OV chụp cũng phải trèo lên trên một mỏm đá đúng không?
  7. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Thằng Las trêu bác đấy hử! Muốn bác đi còn lâu nhé...Khà...Khà...
    Đường này các bác chạy năm 2007 rồi ,thấy cung ít người đi mà có đoàn dấn thân vào cũng thấy thích ,hồi tưởng dĩ vãng cũng là bệnh của người già ...
    Cũng là Hà Giang nhưng chạy cung này ngắn thôi lại có một Hà Giang khác .Thế nên mới yêu Hà Giang !
    Cám Ơn bạn OV đã chia sẻ !
    Chuyến này lâu lắm rồi nhưng xem lại có khác nhiều không ,Ôi những cung đường HG ! :

    http://ttvnol.com/f_233/980708



    Cung tiễu phỉ năm xưa ...


    Trở lại Hà Giang lần này mục đích chính của chúng tôi là đi cung Quản Bạ -Tráng Kìm - Đường Thượng - Lũng Hồ . Cung này cũng ngắn chỉ tầm khoảng 50km,bắt đầu từ cầu Cán Tỷ ,xuyên qua các xã Cán Tỷ ,Lùng Tám ,Thái An ,Đường Thượng và kết thúc ở Lũng Hồ nơi gặp với đường Mậu Duệ -Du Già .Nếu ai đã từng đọc qua cuốn " Bên kia Cổng Trời " của nhà văn Ngôn Vĩnh đều biết rằng xưa kia muốn lên cao nguyên Đồng Văn phải vượt qua Cổng Trời Quản Bạ -khét tiếng hiểm yếu . Vua Mèo chỉ cần 1 trung đội lính án ngữ ở đó thì đánh cách gì cũng không qua được cửa ải này ! Hết Tây đến Tàu rồi Nhật và cả ********* nữa , đã đánh bao nhiêu lần cũng không thành .
    Giữa những năm 1950-1960 ,quân ta phải mở bằng được 1 con đường vòng lên Yên Minh -Đồng Văn mà không qua Cổng Trời Quản bạ .Đó là con đường : Tráng Kìm - Đường Thượng - Lũng Hồ . Con đường này từ Thị xã Hà Giang đi lối Bắc Mê rồi qua Du Già - Du Tiến tới Lũng Hồ ,men theo những con suối dưới hẻm núi rất sâu cắt ngang ra Lùng Tám tới Cán Tỷ .
    Con đường năm xưa chỉ là những lối mòn giờ đã được mở rộng . Từ trên đèo Cán Tỷ nhìn sang bên kia sông Miện thấy 1 vệt đường thì chính là nó đấy !
  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Không lo mà đi tán gái kiếm vợ đi, ngồi đó mà trêu em với bác Du...

    Dốc chính khoanh này ở ngay trước khi vào phố Cáo nhỉ. Cũng không cần phải trèo lên mỏm đá đâu, chỉ cần chạy lên con đường đá lổn nhổn dẫn vào Lũng Thầu tầm 200 - 300m là có thể thấy được toàn cảnh cái dốc chín khoanh này mà...
  9. vndrake

    vndrake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bạn "suýt" già ! Cuối tuần sau định lượn cái có 3 ngày rỗi xem lại xương ốt còn đủ dùng không! Ngồi ý cù lỳ sáu tháng nay rồi toàn đi đường nhựa. CHưa nghĩ cung nào hay chăc lại dã Hà giang hay Mường la thôi!
  10. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Để rồi năm nay, chúng tôi lại quay lại Phố Cáo, cũng vào một ngày trời đầy sương, trong cái lạnh tê tái của mùa đông. Khi trên suốt chặng đường là những hạt mưa bay phảng phất, những giọt nước sương còn đọng lại nhiều trên cành lá, những cơn gió mùa đông bắc buốt lạnh. Phố Cáo vẫn vậy, vẫn lặng như tờ, tìm lại những căn nhà quen thuộc trong sương, dừng xe, chạy đi chạy lại tìm nhà em. Vẫn nhớ rất rõ cái cánh cửa bằng gỗ, trên đó luôn có những quả bí ngô treo lủng lẳng, hàng rào vẫn bằng đá xếp lại...Và không khó khăn gì để chúng tôi tìm lại đúng nhà em Mái. Đứng ở cửa một lúc, tiếng chó sủa ầm ĩ trong sương mờ, tiếng người nói lạo xạo...và vẫn thế, em vẫn chạy ra như bao lần...

    Quen thuộc lắm, thân quen quá. Cũng chỉ có vậy thôi, những chiếc kẹo, những cái kéo lại chụp ảnh...lần này có thêm là những tấm hình. Những tấm hình chụp các em của 1 năm trước, giờ được rửa to ra để đưa lại cho các em. Chắc cũng chỉ có cách vậy thôi nhỉ. Các em đâu có Laptop, đâu có USB, đâu có điện thoại có thẻ nhớ...mà coppy ảnh vào đó đâu. Dù tôi đã chụp nhiều lắm, nhiều lắm, nhưng cũng chỉ rửa được có mấy tấm ra để tặng các em thôi. Thấy cũng chạnh lòng quá...

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này