1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm nhà nước hay nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vaffanculo, 16/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Với tính cách của bạn như vậy có giỏi mấy cũng không thăng tiến được trong cơ quan nhà nước, phấn đấu bao nhiêu cũng không vào được Đảng. Mình nói thật.
  2. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Cơ quan nhà nước bạn ạ. Một bộ quan trọng. Đã xác định vào là ko có ra nữa, quyết định cả đời nên mới lăn tăn quá.
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    có hướng phát triển bên C h i n h t r i nữa thì đúng là lăn tăn quá đi chứ.
    lại đau đầu đấy.
    Chúc bác Chủ tp sớm tìm ra hướng cho mình.
  4. hangsapphire

    hangsapphire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    1
    Nếu vào nhà nước (Bộ NG) để đi công cán nước ngoài thì ok :)
  5. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bác đã đi xem tử vi chưa :) (e hỏi thật, không đùa :) )
  6. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0

    Cũng có nhiều khả năng đi nước ngoài hehe.
  7. btomatu

    btomatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình hình kinh tế đang ổn định thì theo mình nên vào nhà nước.
    Làm nhà nước không đến nỗi phải luồn cúi này nọ đâu, công việc
    thì không nhiều áp lực như doanh nghiệp nước ngoài nên có nhiều
    thời gian hơn cho gia đình.Làm ở đâu thì đều phải có thời gian thích
    nghi mà.
  8. Superdream

    Superdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Hi, e có thằng bạn, học giỏi lắm (điểm phẩy rất cao), bố to, mẹ to, thế mà vào nhà nước làm mấy năm thì bị stress, toàn nói chuyện trên trời dưới biển. Hỏi ra thì bảo trong phòng bị soi mói này nọ, áp lực tinh thần thế này thế kia :D. Em nghĩ là cũng áp lực đấy[:D]
  9. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    thẳng thắn mà vẫn khôn khéo, biết tính toán thì mới làm sếp nhớn được. Nếu bác là người như thế thì vào nhà nước mà tiến thân. Những người giữ chức vụ quan trọng ở các đơn vị nhà nước giờ đều được đào tạo nước ngoài chán chê đó thôi
  10. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic có profile ngon đấy, vợ con rồi, nhà cửa ngon rồi, nhưng..có gia đình riêng thì ko nên xin tiền của ông bà. Ông bà nào chả nói là khó khăn tao cho..:)) Nhưng như thế là không phát triển, tiêu sản..thời kì này đang phá giá, lạm phát, 4tr5 thì nuôi ai được.

    Nói chung cứ lấy ngắn nuôi dài, sống thực tế hơn chút, mơ mộng xa quá..chả bit đâu đến đâu.
    Có người vào nhà nước làm ông nọ bà kia,..có người vào nhà nước ăn lương ba cọc ba đồng suốt đời.

    Hay là làm 1 phép thử?? vào nhà nước một thời gian nếu thích hợp có lương có lậu ngon thì làm. Nếu không lại ra ngoài. Vào khó chứ ra thì RẤT RẤT đơn giản..có bao nhiêu người đang xếp hàng ấy chứ.

Chia sẻ trang này