1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Tớ confirm ý kiến ni chắc đúng nè. Tớ cùng 1 profile, gần cùng 1 bộ hồ sơ (LOR giống nhau, SOP khác một tí), nhưng bộ gởi mềm tớ đứng thứ 100 trong RL, còn bộ gởi cứng tớ đứng thứ mấy chục thôi ( cuối cùng cũng là rớt. Mà 2 chương trình VIBOT và EMARO tớ thấy là ngang nhau, nên suy ra gởi cứng ít đối thủ cạnh tranh hơn!
    Có điều thg gởi cứng thì dư giả một tí dùng DHL, còn bt tớ gởi WordCourier, dịch vụ hơi tệ hơn xíu nhưng mà dc cái rẻ dc 1/2.

    @vodanh86 nhìn mọi người thắc mắc dòm lại thì mình đã có hơn 10000 gold. Trên này có tặng gold ko nhỉ? Để bà con mỗi người tặng bạn vodanh86 một ít! ;))
  2. anhlephuoc

    anhlephuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người na. Thông tin mọi người chia sẻ thật có ích với em, em vừa mới tốt nghiệp được một tuần thui. Em theo đuổi ước mơ du học từ rất lâu rùi nhưng vì chưa đủ năng lực nên vẫn rèn luyện và tìm cơ hội.
    Chắc em phải đợi tới đầu năm sau mới có nhiều chương trình học bổng (nhất là mấy cái em nhắm từ năm trước_khi chưa ra trường).
    Cảm ơn bác chủ topic vì đã lập ra nó.
  3. namzin86

    namzin86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    1
    Bạn @idoclo người khởi xướng cái topic này cũng đã giành đc học bổng đi du học rồi nhỉ, nên vào chia sẻ cái nhỉ để các bạn có động lực tiếp tục tìm kiếm học bổng :)
  4. khunglongbe_89

    khunglongbe_89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Anh namzin cũng phải chia sẻ đi chứ, đi đâu cũng thấy anh namzin, h quả nhiên học bổng đè ngập đầu :)
  5. namzin86

    namzin86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    1
    a thấy những người chia sẻ kinh nghiệm toàn là những người tài giỏi và có ý chí phấn đấu quyết tâm trong 1 thời gian dài rồi cuối cùng đạt được học bổng 1 cách vô cùng xứng đáng. Những người như thế khi chia sẻ sẽ tạo nên động lực phấn đấu cho người khác còn kiểu anh là khù khờ được thánh nhân đãi bây giờ mà viết sự thật ra dễ thành hiệu ứng ngược lắm b-(b-(=(([-([-X^:)^
  6. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Mình sẽ viết nhưng mà đợi xong xuôi đã, h chưa đâu vào đâu, cũng còn chưa biết sẽ đi về đâu mà biết viết j bây giờ! :-ss

    Mà namzin viết trước đi, tớ với namzin cũng bắt đầu cùng thời điểm mà, có chăng là tớ hay than thở hơn! [:D]
  7. dapso0

    dapso0 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    55
    Đọc xong topic này mới thấy mọi người ai cũng giống mình. Đều hi vọng nhiều, thất vọng cũng nhiều rồi lại hi vong nhiều. Ai cũng quyết tâm thật. Thấy khâm phục mọi người quá trời. Mình cũng theo đuổi ước mơ đi du học trời Tây. Tuy chưa rải hồ sơ nhưng cũng ném mùi vài cái thất vọng. Hồi mới ra trường, NUS là ước mơ của mình, GPA của mình cũng tàm tạm, quyết định thi IELTS để apply. Phải nói thật là điểm vô cùng tệ, trượt. Thấy cái núi IELTS hơi quá cao với mình nên chán, bỏ ước mơ quyết định học MS ở trong nước. Khủng hoảng trầm trọng đến mức từ bỏ cả ước mơ, chẳng học hành gì, bỏ tất. Không khóc nhưng cứ nghĩ đến thi IELTS là sợ toát cả mồ hôi.

    Sau một thời gian, qua đau khổ lại quay về với ước mơ. Hết choáng, quyết tâm làm lại. Sự thành công đầu tiên là mình đi cái training ngắn tại Trung Quốc (nhờ cái điểm IELTS trượt NUS mình lại được funding cho cái khóa ngắn này -> việc gì xảy ra trong cuộc đời đều có lý do của nó). Cái khóa học kiểu này rất là tốt. Mình thấy mọi người ko để ý chứ mấy cái training course ngắn rất có ích, mình có certification, có kinh nghiệm, quên với các giáo sư, mở rộng quan hệ. Trong cái course đó, có 1 bạn ở Châu Phi đã xin trực tiếp với GS và được học bổng toàn phần của chính phủ Trung Quốc để học Ph.D. Những cái này mình nghĩ nó có thể coi như là kinh nghiệm. (chỉ có ích với ai theo đuổi khoa học nghiên cứu như tớ). Đây là đường link của một số khoá training ở ĐNÁ mình
    http://www.pfs-tropasia.org/about-pfs-tropasia/
    Không những thế, bạn có người viết reference cho mình nhé. Sau khoá học tớ có một số thầy giáo rất thân và họ sẵn sàng viết reference cho mình, vì ko phù hợp với chuyên ngành lắm nên tớ ko theo ông nào cả. Và trình độ TA được cải thiện đáng kể, đặc biệt kỹ năng nghe, nói.
    Điều quan trọng hơn hết là đúng là đi một ngày học một sàng khôn. Tớ thấy mình cứ tiếp apply, chẳng tội gì cả.

    Lần thứ 2 (năm 2009), nghe ông anh xui apply Vlỉr (theo đuổi Bỉ vì có ông anh đã học ở đó, khen nhiều + hơn nữa Bỉ là trung tâm Châu Âu, được đi thoải mái + chồng cũng apply đi Bỉ + có 1 ông bạn người Bỉ nên Bỉ tụ họp nhiều điều kiện tốt). Lần đó cũng lăm le BTC nhưng thấy đòi hỏi kinh nghiệm (lúc đó vừa học xong) nên chẳng dám (có lẽ đó là sai lầm). Tạch, nguyên nhân tuy ko được giải thích có thể do mình chọn trường Leuven và khoá học ko phù hợp, Leuven khá nổi tiếng nên mình thấy họ hơi bị kiêu.

    Sau khi học MS trong nước xong, thấy hồ sơ của mình cái thiếu hụt nhất là Kinh nghiệm và các bài báo khoa học. Quyết định đầu quan vào một Viện nghiên cứu. Tại đây, phải nói thật là thay đổi nhiều trong suy nghĩ của tớ. Tớ quyết định thay đổi hướng đi của mình theo hướng của Viện. Đi làm có nhiều kinh nghiệm hơn nên khi làm hồ sơ, tự mình cảm thấy cũng tốt hơn. Viết cái SOP cũng hay hơn, nghe thực tế hơn là hồi sinh viên. -> Khi viết SOP nên chú ý tới tính thực tế của nó, đừng có academic quá là có khi hỏng việc. Thêm nữa, do phải đọc nhiều tài liệu nước ngoài nên tiêng Anh (đọc) lên hơn hẳn. Chuyển ngành lựa chọn sang cái lĩnh vực gần nhưng HOT hơn. Thay vì chỉ học sinh học thuần túy, tớ chuyển sang cái lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý tài nguyên, Cái này rất hay và HOT. Đặc biệt là thích hợp ở Việt Nam nên dễ thấy được tính cấp thiết phục vụ tổ quốc ở mình. Đây có thể là quyết định sáng suốt nhất của mình.

    Lần thứ 3 (2010), quyết tâm apply lại ngành mới, lần này làm BTC và Vlir cùng 1 khoá học luôn. Khi apply BTC họ yêu cầu phải thi lại IELTS vì chưa đạt yêu cầu của khoá học (mình được 6,0 mà họ yêu cầu 6,5). Suy nghĩ lắm, vì ko có tiền mà thi lại chưa chắc đã được. Nhưng sợ sau này hối tiếc, có ít tiền thưởng Tết âm, quyết tâm đi thi IELTS. Sau 1 tuần ôn thi vì chị Loan yêu cầu phải có điểm trước 20/1 mà thông báo cho mình và 31/12. Thế mà kiểu gì lại được 6.5 (Nhân tính, ko bằng trời tính) ->> YẾU TỐ MAY MẮN CŨNG VÔ CÙNG QUAN TRỌNG. Được gọi đi phỏng vấn BTC, rồi được vào OL, và cuối cùng được admission. Giờ đang chuẩn bị các thủ tục còn lại + đồ đặc để khởi hành sang Bỉ. Do apply cũng 1 khóa nên bên họ yêu cầu mình phải bỏ Vlir vì mình đã được BTC là vi phạm điều khoản của Vlir. Hơi tiếc, vì chưa phục thù lại được Vlir.

    Từ bản thân mình thấy cần các yếu tố sau để được HB:
    1. Kiên trì, kiên nhẫn
    2. Chọn đúng trường, khóa học phù hợp với chuyên ngành của mình hoặc công việc và gần chuyên ngành. VD, tớ học sinh học đại cương nên nếu apply cái bọn công nghệ sinh học thì coi như trượt thẳng cẳng nhưng nếu apply mấy cái môi trường, đa dạng sinh học thì lại rất ok.
    3. Chuẩn bị hồ sơ.
    4. May mắn (tuy nhỏ nhưng ko thể thiếu)
    Cuối cũng kiên trì đến cùng là con đường duy nhất để thành công!!!!!!!!!!!!!!!!
    Chúc tất cả mọi người đặc biệt là các em tiếp nối con đường này sẽ vượt qua trở ngại để đi đến đích.
    P/S.Rất khâm phục bạn Hungk9 và anh HungKelvin, cám ơn chị Rome vì nhiều tâm huyết cho mọi người. Bạn idoclo vì đã lập topic này( giá mà có sớm hơn thì tốt quá)!
    ladyinred65 thích bài này.
  8. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Chúc mừng bạn dapso0, hành trình gian lao và sự cố gắng của bạn thật đáng nể, ko có nhiều người thất bại rồi cũng có thể đứng lên như vậy đâu. Nói thật là ko đâu xa, ở xung quanh mình cũng có nhiều người về chuyên môn thì rất giỏi, nhưng về Anh văn thì thật là khó khăn. Đến tận bây giờ, họ cũng chẳng thể đi đâu xa, chẳng thể đi học nước ngoài dù họ thật sự rất mong muốn được đi học. Khi viết topic này, mình cũng nhìn vào đó mà chán nản lắm lắm. Mong sao tất cả các bạn đang theo đuổi con đường này đều luôn luôn suy nghĩ tích cực, nếu rớt 1 lần, 2 lần, 3 lần vẫn có thể đứng lên, và động viên bản thân đi tiếp con đường nhiều hoa hồng nhưng cũng lắm gai này!
  9. dapso0

    dapso0 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    55
    Mong tất cả mọi người có chuyên môn, bị nạn chỉ vì tiếng Anh sẽ không bỏ qua giấc mơ vì việc đó. Tiếng Anh cũng chỉ là 1 subject thôi, có công mài sắt co ngày nên kim
  10. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    mình cũng mún sang trới tây wa mà khổng biết bắt đầu từ đâu, học bình thườn,$ cũng không có nữa

Chia sẻ trang này