1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    Hãy học từ cái gì bạn thích. Đây là một câu chuyện thôi, trong một ngàn nhưng câu chuyện về một nhà khoa học đạt giải Nobel
    TS. Horvitz thì nhấn mạnh, muốn thành công trong khoa học, không bao giờ được sợ sự thay đổi, luôn nghe theo lời trái tim mách bảo và niềm đam mê của mình. Ông kể rằng mình đã nhận bằng Đại học ngành Kinh tế học và Toán học lý thuyết. Ở năm cuối, ông ghi danh học thêm một khóa 6 tuần Nhập môn Sinh học. Sau đó, ông tới gặp giáo sư của mình và nói: “Em định sẽ học tiếp lên cao học ngành sinh học, vì sau 6 tuần học với thầy em rất yêu thích môn này. Liệu em có bị muộn quá không?” Thầy trả lời: “Tôi học Đại học ngành Vật lý, tôi lấy bằng Tiến sĩ Vật lý, nhưng bây giờ tôi đang dạy cậu môn Sinh học, vậy là so với tôi thì cậu bắt đầu sớm đấy!”.

    Kết quả là Horvitz theo đuổi niềm say mê đích thực của mình và đoạt giải Nobel.
    ladyinred65thuyngantn thích bài này.
  2. cq47ktqt

    cq47ktqt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em muốn chọn học master ngành gần cái đã học tại ĐH - Kinh tế quốc tế - (vì giờ thích làm về nghiên cứu hơn) nhưng mà 2 năm em đi làm lại làm về ngân hàng =(( cơm áo gạo tiền mà ra cả. Lúc ra trường em không vào được chỗ nào phù hợp với ngành, nhất là mấy viện, cục này nọ, nhưng mà lại trúng ngân hàng thế là làm luôn. Trong lúc làm vẫn cố thi mấy chỗ đúng chuyên ngành nhưng mà toàn vướng 5C và như không có duyên hay sao í.
    Giờ em đang nung nấu việc học lại, về với ngành đã học và như thế chắc chắn phải chuyển nghề nhưng sẽ cố. Mọi người cho em hỏi việc đi làm 2 năm lĩnh vực khác rồi thì có ảnh hưởng nhiều đến hồ sơ không ạ?
  3. dapso0

    dapso0 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    55
    nếu 2 năm đó cho bạn kinh nghiệm để lựa chọn cái mình theo đuổi lại thì chẳng sao cả. Cứ viết rõ là mình đã thay đổi như thế nào trong cái Motivation ấy, đấy là mình nghĩ vậy. Căn bản là bạn xác định rõ cái mình theo đuổi. Thay đổi là tốt nhưng cuộc đời ko có nhiều thời gian cho quá nhiều sự thay đổi đâu. Chúc bạn thành công cho sự lựa chọn của mình
  4. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mình hoàn toàn đồng ý.

    Cá nhân mình trước khi xin đc học bổng thạc sĩ có đi 1 khoá training course 3 tháng ở... Campuchia. Ngoài những kiến thức bổ ích học đc + ăn chơi bét ở Campuchia, khi xin học bổng du học, mình thấy có lợi ích sau:

    - Giúp profile + CV của ta dầy dặn hơn. Điều này rất có ích cho các bạn chưa nhiều năm kinh nghiệm + CV mỏng (như mình hồi đó)

    - Thể hiện là ta có khát khao học hỏi, chịu khó đi học

    - Mở rộng đối tượng ta có thể xin reference. Mình thấy đa số các trường hợp giảng viên dạy các khoá training course đều có profile tốt, nhiều người profile rất đẹp, có thể đẹp hơn các thầy cô mình có thể xin reference ở trường. Hầu như họ rất thoải mái và vui vẻ viết reference cho học viên.

    - Giúp profile và CV của ta stand out so với rất nhiều bạn có profile tương tự nhưng chưa có khoá training nào.
  5. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Mình có ý kiến khác. Mình thấy đam mê là một chuyện, quan trọng hơn là sự phù hợp. Bạn có thể đam mê một thứ gì đó, nhưng bạn có phù hợp với nó và nó có phù hợp với bạn kô?

    Khi xin học bổng du học, quan trọng hơn GPA, IELTS, SoP hay LoR là SỰ PHÙ HỢP. Mỗi học bổng đều có những tiêu chí chọn lựa nhất định. Khi apply các bạn cần định vị đúng profile của mình và yêu cầu của học bổng. Thi thoảng mình đọc thấy có bạn bảo shock khi trượt học bổng A, học bổng B trong khi rõ ràng các bạn kô eligible để apply. Mình... chưa hiểu các bạn shock ở điểm gì.

    Thi thoảng đọc hay biết profiles của một số bạn apply một học bổng cụ thể, quả thực mình nghĩ các bạn đó kô có cơ hội. Đã có hẳn 1 thread chuyên về profile của các winners, nhìn vào đó là thấy profile bị vênh rồi. Nhưng mình cũng kô dám nói thẳng ra như thế vì thấy hơi phũ, mà một số bạn thì tự tin quá. Hơn nữa mình hoàn toàn có thể sai và cái gì cũng có ngoại lệ của nó (tuy nhiên ngoại lệ chiếm tỷ lệ rất nhỏ nên đừng apply chỉ vì cầu may).
  6. mswatch

    mswatch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn có học Sinh học - ĐHKHTN không? khóa mấy thế bạn?
  7. khibanmaitrolai

    khibanmaitrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    2
    Okie, mình đồng ý với bạn là GPA, IELTS và tất cả chỉ đến một mục đích là đưa bạn đến vòng phỏng vấn. Tại sao có rất nhiều người Profile cũng rất tốt mà vẫn không thể pass qua vòng này được. Sau khi thất bại ở vòng phỏng vấn đầu tiên mình rút được điều quan trọng nhất là không phải chỉ ra là mình có một profile tốt là đủ mà đơn giản là chứng minh mình phù hợp nhất với vởi program và project thôi. Mình không muốn đề cập tới những người rải hồ sơ cầu may, vì nó đơn giản sẽ bị loại đầu tiên. Nhưng nếu bạn thực sự đam mê về nó, bạn có thể tìm cơ hội để học và cuối cùng là để đến với nó. Dĩ nhiên trong một giới hạn nhất định thôi, chứ không thể bảo một người không biết nghe nhạc mà cố làm ca sĩ được.
    Trở lại chủ đề của topic, ở đây mọi người chia sẻ động lực để tiếp tục xin học bổng, theo mình nếu có passion để đi học, sớm hay muộn bạn sẽ tìm được học bổng thôi.
    Mình cũng là một kẻ thất bại khi phỏng vấn hai lần, cuối tuần này có một cơ hội pv khác, có thể thêm một thất bại nữa. Mình chưa chuẩn bị đủ tốt cho cuộc phỏng vấn này. Nhưng mình vẫn tin rằng mình sẽ thành công trong tương lai gần. Mình không đam mê học bổng đến mức khát khao, chỉ đơn giản là đó là sự lựa chọn duy nhất cho những người như đã ko may mắn theo đuổi con đường nghiên cứu như mình.
  8. dapso0

    dapso0 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    55
    Có tớ học KHTN, K48A sinh học. Bạn cũng học cùng khoa với tớ à
  9. dapso0

    dapso0 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    55
    Tớ hoàn toàn đồng ý với bạn khibanmatroilai (từ bản thân tớ suy ra), chúc bạn pv lần này thành công nhé! Hãy vững tin lên nhé! Nếu khi nào bạn đc hb đi học thì nhớ p.m cho tớ nhé. Nick yahoo của tớ cũng là "dapso0" à
  10. vodanh86

    vodanh86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đồng ý với bạn này, kiểu gì cũng tìm được học bổng thôi, Mỹ-Anh-Âu-Á. Cơ mà chắc bạn phải có mục đích cụ thể và rõ ràng thì mới có được passion lớn thế, chứ trượt mấy lần thì cũng oải lắm =((

Chia sẻ trang này