1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TungKelvin

    TungKelvin Du học Moderator

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    31
    Hôm nay em mới lật lại mấy pages đọc bài của chị @October14 rất ngưỡng mộ sự kiên trì và ý chí theo đuổi ước mơ của chị. Em chúc gia đình chị luôn hạnh phúc, chúc chị vượt qua những khó khăn trên đất khách quê người. Hy vọng có cơ hội được gặp chị, nếu qua Amsterdam trong năm nay thì contact với em nhé :-)
  2. ibelieveican

    ibelieveican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1
    Những ngày mòn mỏi chờ đợi kết quả. Thê thảm quá. Mình đã nghỉ việc được gần 5 tháng để học GMAT. Tù túng, hopeless, thấy tự ti, nhụt chí vô cùng. :((
  3. quasimodo85

    quasimodo85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    2
    Bạn nên:

    + tích cực chia sẻ cùng với gia đình nhiều nhất có thể những khó khăn (TÀI CHÍNH và tinh thần), nếu được sự ủng hộ của bố mẹ, anh chị em là tốt nhất
    + tìm những người gần gần hoàn cảnh với mình để trao đổi thông tin, động viên nhau (than thở cùng nhau), học nhóm GMAT, TOEFL ...

    sự chia sẻ như thế quan trọng và ý nghĩa vô cùng, đôi khi mình ko thấy hết được.

    Nói chung là chặng đường phía trước thì còn tù túng, hopeless, nhụt chí, tự ti nữa, nhưng đã bước đi rồi thì đừng dừng lại.
    ladyinred65 thích bài này.
  4. idoclo

    idoclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    16
    Đọc những dòng này lại nhớ mình mấy tháng trước ... lắm lúc nghĩ con đường học hành của mình vì sao lại chông chênh như thế ...
    Cũng tầm thời gian này năm ngoái, là lúc mình chạy đôn chạy đáo đi chuẩn bị cho cái hồ sơ đầu tiên. Lúc chưa nộp thì tràn trề tự tin, bởi vì mình học cũng ko đến nỗi, cái khó nhất là tiếng Anh thì đã hoàn thành xong. Nhưng nộp xong rồi, ngẫm lại mới thấy hồ sơ còn bao nhiêu là thiếu sót, học ko đến nỗi nhưng cũng chẳng giỏi bằng ai, lại là trường làng, người ta học trường top này top nọ còn chẳng ăn ai, điểm tóp fèo thì chỉ vừa đủ yêu cầu ... Cái làm mình tự tin nhất là lời động viên của chị Rome lúc nhờ mọi người đánh giá hồ sơ, ai cũng bảo hồ sơ này thì ko lo trượt.
    Thế mà chỉ 3 tháng sau, lần lượt từng em học bổng mà mình cưng như trứng hứng như hoa lần lượt bỏ đi ... Đến mức cái học bổng mình đi thi với tâm trạng "được cũng ko thèm đi", mà cuối cùng cũng rớt! Tự kỉ tới mức lên đây viết ra cái topic này, chỉ sau valentine có 2 ngày, chẳng khác gì vừa bị người yêu bỏ xong!
    Thời gian nhanh thật, mới đó mà đã 1 năm, mới đó mà cái topic này đã dc 19 trang, mới đó mà mình đang ở Delft - ước mơ đã thành sự thật. Nhiều khi mình bảo "mình ko biết đang ở đây thật hay chỉ là một giấc mơ", ai cũng tưởng mình nói quá lên, nhưng mình đúng là nói thật ... Bởi vì con đường này giống như một giấc mơ, một giấc mơ quá đẹp với mình!
    Ko biết bao nhiêu lần mình định viết một bài, như biết bao bạn và anh chị khác đã từng viết bài chia sẻ kinh nghiệm làm sao để được học bổng. Bao nhiêu lần đã viết rồi xóa, đã viết rồi lại ko đủ can đảm để bấm nút Gởi. Thật tình, ko phải tài giỏi gì mà chia sẻ, bí kíp của mình chắc chỉ gói gọn trong 2 từ "may mắn" và "kiên trì".
    Mình đã rất may mắn. May mắn khi ko hề biết khả năng của mình đến đâu, mà đâm đầu nộp hồ sơ vào TU Delft - một trường quá nổi tiếng và nhiều sv giỏi đâm hồ sơ vào. May mắn khi nộp liền 2 cái Erasmus và rớt, cú rớt như thức tỉnh mình, như một điềm báo cho mình biết mình chẳng giỏi giang gì mà mơ cho cao. May mắn khi cơ hội đi Nauy cũng đến chậm, vì đến sau khi 322 có thông báo, nên mình vẫn quyết định đầu tư 100% sức lực cho học bổng 322, dù trước đó trong lòng vẫn quyết ko đi 322 vì luôn nhớ câu nói của một vị giáo sư mà mình rất kính trọng "nếu mày có học bổng đi học, thì đừng đi học bằng tiền của nước mày, mà hãy cố gắng đi học bằng tiền của nước khác". May mắn khi liều mình viết mail xin khoa thêm tiền để bù học phí, học phí của trường mình vượt quá số tiền của bộ cho, mà số tiền bù thì ko nhỏ với mình, dù lúc viết mail mình cũng chưa biết có được học bổng 322 hay ko. May mắn vì quen được các bạn ở EUVN, được các bạn cho địa chỉ liên lạc của các chị bên Neso Việt Nam. May mắn vì gặp được những anh chị hết sức nhiệt tình của Neso, được các anh chị giúp liên lạc với trường để trường chấp thuận học bổng của mình. Và lại may mắn khi gặp được người đại diện của 322 rất tốt bụng giải quyết mọi thủ tục cho mình chỉ trong vòng có mấy ngày để kịp bay sang đúng vào Introduction week.
    Những người bạn ở box du học hay group EUVN chắc ko lạ gì cứ vài ngày mình lại lên báo mình đang gặp vấn đề gì đó, liên tục trong suốt mấy tháng kể từ hồi tháng 4. Lắm lúc mình cũng có tâm trạng như bạn trên đây, muốn buông xuôi tất cả dù mình biết mình thật sự muốn đi học, mình biết ko thể buông xuôi,mình hiểu lắm có khi cơ hội chỉ cách mình 1 gang tay nữa thôi mà mình ko cố gắng thì sao vươn tới nó dc, nhưng lắm lúc mình tự nghĩ: có thể nào số phận ngăn trở thế này là có lí do, là mình ko nên cố gắng vươn tới cái ko thuộc về mình nữa ...
    Nhưng sự động viên của bạn bè, nhất là những người bạn cùng chí hướng làm mình rất vững tin, tin ở quyết định của bản thân, tin ở suy nghĩ của bản thân, tin rằng nếu mình cố gắng hết sức, mọi việc sẽ tốt đẹp. Và mình đã kiên trì, dù rất muốn khóc, dù lắm lúc mệt mỏi rã rời, dù đôi khi chỉ muốn nằm yên ko muốn nghĩ gì hết nữa cả ... Và sự kiên trì đó đã cho mình ngày hôm nay, được ở đây, ở trong giấc mơ của chính mình!

    Khi mình viết topic này, điều mình suy nghĩ rất mơ hồ: tiếp tục hay chấp nhận rẽ ngang để làm một điều dễ dàng hơn nhiều lần nhưng mình ko hoàn toàn thích. Bây giờ, mình đã thật sự tìm ra câu trả lời: ko bao giờ là đủ để mình thực hiện ước mơ, nhưng những công sức bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy, mình mong những bạn còn chưa thể chạm tới ước mơ của mình, hãy luôn thật kiên trì và vững tin với lựa chọn của mình.
    Có thể con đường bạn chọn sẽ khác mình, học bổng của bạn ko giống như của mình, và mình ko có nhiều kinh nghiệm apply để chia sẻ, nhưng mình tin kiên trì chính là chìa khóa. Và nếu bạn may mắn, bạn sẽ có thể thực hiện được ước mơ nhanh như mình :). Hoặc nếu may mắn chưa tìm đến với bạn, hãy kiên nhẫn đợi nó, mình tin may mắn đang trên đường đến với mọi người.

    Chúc các bạn một mùa apply thành công, và ko ai tự kỉ như mình năm ngoái. :)>-
    Rainbow_2811ladyinred65 thích bài này.
  5. ibelieveican

    ibelieveican Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    1

    Cảm ơn bạn, mình sẽ nuôi dưỡng niềm tin "CỨ ĐI LÀ ĐẾN"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Năm nay coi như mình đã bỏ hết gần như 1 năm ra để quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình, làm việc nhấp nhổm được vài tháng nhưng lại thấy sốt ruột vì không có thời gian chuẩn bị cho apply, nên đành quyết tâm ở nhà. Ở nhà thì có lẽ cách sắp xếp thời gian làm việc không hiệu quả, nên lúc nào cũng cảm giác dằn vặt bản thân. Chắc tâm lý ở nhà lâu rồi nên thi thoảng nó "u uất, bi đát" vậy đấy. Đọc những dòng tâm sự của mọi người mình thấy được motivated nhiều lắm. Những gì mình đã cố gắng chưa thấm tháp gì so với những nỗ lực của mọi người cả, nên mình sẽ không bao giờ cho phép mình bỏ cuộc đâu. Mình cũng chẳng quan tâm tới việc thiên hạ nghĩ gì nữa (bạn bè cũng hay hỏi đang làm ở đâu, mình trả lời, ở nhà ...cả năm nay rồi, hehe). Chẳng ai sống cuốc sống của mình cả, và chỉ có mình hiểu mình cần phải làm gì thôi.

    Kiên trì, Stay focused và mình tin vào 1 ngày nào đó...
    Cảm ơn những lời chia sẻ của bạn idoclo nhé. Mình thấy mình phải bước tiếp thôi...
    ladyinred65 thích bài này.
  6. zuzoovn

    zuzoovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hb gì mà chỉ được apply 1 lần trong đời thế bạn =((
  7. pnc89

    pnc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, mình là cũng là mem mới, bắt đầu tham gia chiến trường apply năm ni. Mấy bữa sau khi nghỉ việc ở nhà tự kỷ với đống hồ sơ bằng cấp cũng thấy mông lung lắm lắm. Nhưng sau khi vô tình được đọc 1 lèo topic ni thấy inspired ghê gớm. Năm ni mới là năm đầu tiên của mình thôi, té hết thì đã sao :D.

    Cảm ơn mọi người nhiều nhiều. Cứ đi thôi, cứ đi rồi sẽ tới!
  8. maddipham

    maddipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Mình là người học chuyên ngành tiếng Anh, lại ở trng giảng dạy nên bắt buộc phải đi học nước ngoài, IELTS 8.0, TOEFL 112 mà đến bây giờ vẫn còn đang ngồi chờ KQ. Bạn thân thì mới trúng Fulbright xong, thực sự là mình buồn lắm. Các bạn ko học chuyên ngoại ngữ thì điểm có thấp 1 chút cũng vẫn có cơ may, ngành của mình cạnh tranh cũng cao mà chẳng có gì chắc chắn cả. ÔI hu hu hu
  9. misslave

    misslave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng apply vài học bổng năm nay.. Ko j để gọi là thực sự stand-out nên đọc bài các tiền bối để chuẩn bị tâm lý failed trước :(.
    Tuy chưa có kết quả gì nhưng còn trẻ thì còn cố được :D. Tiếp tục sự nghiệp rải truyền đơn..
  10. maddipham

    maddipham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    M vừa bị trượt BBS, mình k shock bằng cô giáo của mình vì cô tin tưởng là cái hồ sơ quá đẹp rồi, hồi xưa cô cũng apply BBS. Một số bạn an ủi là cái HB này lobby cung kinh lắm, n thôi, đành cố gắng tiếp vậy, chào nhé nước Bỉ

Chia sẻ trang này