1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuan.huu2007

    tuan.huu2007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    1
    You are not selected.

    Thế là ước mơ đi Na uy của em tiêu tan rồi các anh chị à. Hic. Cái học bổng này là em đầu tư nhất, chờ đợi lâu nhất, vì nó mà em đã từ chối 2 cái học bổng khác. Vậy mà.....

    Dẫu biết cuộc đời ko bằng phẳng mà sao cứ cảm thấy thất vọng nặng nề. Những dự định và hy vọng cứ thế mất dần theo từng dòng thư báo kết quả..............Thật ko biết sẽ làm gì cho vơi nỗi buồn này đây.

    Chúc mừng tất cả các anh, chị, các bạn đã được học bổng năm nay. Hy vọng tương lai mình sẽ được như mọi người.
    ladyinred65 thích bài này.
  2. trans181

    trans181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    3
    Chia sẻ với bạn nhưng đừng quá buồn nhé. Bởi lẽ thất bại sẽ chỉ cho ta thấy cách để thành công. Đừng nản chí nha! Đời còn dài, săn còn nhiều :-bd (mà biết đâu bạn sẽ bỏ nhỏ kiếm lớn chưa biết chừng :) )
  3. queenie9072

    queenie9072 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    17
    Tớ cũng nghĩ như bạn trans181, thua keo này ta bày keo khác bạn @tuan.huu2007 ah. [r2)]. Năm nay, do 1 số hoàn cảnh cá nhân, tớ cũng chỉ apply đúng có 1 hb, chả biết có được k, nhưng tớ cũng xác định là nếu chưa được thì sẽ đi làm, rồi xin đi học sau. Đối với tớ, học MA cũng chỉ là 1 phần trong career plan, nên nếu k được thì cũng còn nhiều kế hoạch khác để làm. 1 người bạn của tớ cũng nói tớ là "tái ông mất ngựa". Bạn đừng buồn lâu quá, rồi bạn cũng sẽ sớm được nhận HB mà mình mong ước thôi ^^
  4. trangcoif

    trangcoif Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cảm nhận được niềm vui sướng đến phát điên, phát run của bạn :) thik cảm giác sống cùng đam mê :)
  5. washingmachine

    washingmachine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    1
    năm ngoái tớ cứ ngỡ mình đậu HSP (vì dc trường bên Hà Lan cho 1 cái thư nonminate mà theo chủ quan tớ oánh giá là hay ko thể hơn dc!!!), nhưng rồi trượt HSP.
    năm nay HSP đóng cửa, tớ quay sang săn đón Eramus, vào vòng trong, rồi vòng trong nữa, rồi trượt :D
    quay sang Chevening. lại trượt. lần này dc cái trượt ngay vòng đầu, đỡ phải choáng. :D
    mà thật ra, cũng rầu.

    nhưng mới hôm wa tớ nghe bảo Leiden University họ cho tớ platinum scholarship (là type cao nhất) - full tuition và 10,000 euros stipend (cho cả năm luôn). tuy số tiền không là bao (so với mấy HB kếch xù nái khác), nhưng tớ vô cùng mừng rỡ, và ... cảm động. cứ bổi hổi bồi hồi thế nào...

    gõ cửa van nài bao nhiêu nay, cuối cùng cũng được trả lời. xăm mình đi giữa những đối thủ hùng mạnh bao lâu nay, cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm khi thấy mình cũng "hùng mạnh"/may mắn không kém.

    tớ còn apply mấy cái HB khác nữa, cái thì tháng 6 có kquả , cái thì tháng 7, cái thì tháng 8... không biết đầu đuôi sẽ như thế nào. nhưng nghĩ lại, đặc biệt là khi nghĩ về mấy lần rớt lên rớt xuống của bản thân, tớ mới thấy ngta nói đúng kinh dị. cứ phải cố gắng hết khả năng thôi, không thành công cũng thành nhân.
    ladyinred65 thích bài này.
  6. giangr2

    giangr2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    8
    Cảm ơn bạn. Công nhận được sống cùng đam mê thật thích. Nhưng lúc xong việc rồi, muốn tái hòa nhập cộng đồng cũng vất vả lắm. Phải dụ dỗ mỏi mồm bọn bạn mới chịu đi chơi cùng. :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chúc mừng bạn nhé. Từng đấy tiền là đủ vi vu châu Âu rồi. :D
  7. allroadsleadtoRome

    allroadsleadtoRome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    2.770
    Đã được thích:
    24
    Em làm ở khu vực nào (nhà nước, tư nhân, nước ngoài?), lĩnh vực gì?
  8. giangr2

    giangr2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    8
    Em làm ở tổng công ty nhà nước chị ạ. Chỗ mà người ta vẫn gọi là Delay Airlines ấy. :D
  9. trans181

    trans181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    3
    Một mùa hè nữa đã tới. Nhớ giờ này năm ngoái, một mặt lo bảo vệ ĐATN, một mặt ôn thi IELTS và chuẩn bị quân trang để dấn thân vào con đường chinh chiến scholarship gian nan mệt mỏi, vậy mà thấm thoắt đã trải qua hết lúc nào không hay, để giờ đây, vui vì lời tiên ước “năm 2012 sẽ đánh dấu một bước ngoặt nữa” đã thành sự thực, náo nức cho chuyến hành trình xê dịch sắp tới, buồn vì theo một mặt nào đó, một trang của đời mình đã chính thức khép lại.
    Bản thân mình đã học hỏi được rất nhiều từ những gì các bậc tiền bối chia sẻ, chính vì vậy, mình nghĩ cũng là một “nghĩa vụ” của những người ít nhiều đã thành công cần phải san sẻ kinh nghiệm với những thế hệ đi sau, qua đó giúp tăng số lượng học bổng về tay sinh viên Việt Nam chúng ta [r2)]. Trong bài này, mình sẽ dựa vào hiểu biết và những gì bản thân đã kinh qua để nói về các học bổng mình đã apply trong mùa 2012, trong đó nhấn mạnh vào HB Erasmus Mundus.

    1, HB Erasmus Mundus Action 1:

    Cách thức apply EM thì hẳn mọi người đã biết, do đó mình không nói đến.
    Major đại học của mình là Environmental Engineering, 3 khóa EM mình apply là IMETE, MESPOM và MIND.
    Trong đó chuyện đáng nói nhất nằm ở chú IMETE. Chuyện này chắc các mem trong threat EM 2012 đã biết, số là tình cờ mình đã kiếm được file đánh giá các ứng viên của IMETE, qua đó mới biết các tiêu chí đánh giá cũng như độ “đồng bóng” của việc đánh giá :D. Cái này nói riêng cho IMETE vì chỉ có file của nó, nhưng cũng có thể các course EM khác có sự tương đồng nhất định.

    Tiêu chí đánh giá ứng viên: Study duration (phụ thuộc vào số năm học ĐH của b --> 4 or 5), Degree (2 = excellent,1 = good), Diploma suitability (max 5), Study results (max 5), Quality of institution (max 3), Ad***ional education (max 2), Years of work experience (bao nhiêu năm bấy nhiêu điểm 1y=1p), Relevance of work experience (max 6), Referee 1 and 2 (max 2 each), Motivation quality (max 5), Future plans (max 5), Quality of language used (max 5), List of publications (1pub = 1p).

    Như vậy có thể thấy: LORs trong trường hợp này không có nhiều tác dụng; kinh nghiệm làm việc liên quan rất nên có; SOP quan trọng; pub thì cái làng nhàng như mình xuất bản ở tạp chí trong nước cũng được tính hết :D. Ngoài ra, điểm cực bất thường là sau khi phân tích tất cả các ứng viên mình thấy hầu hết những người có major ĐH là Envi eng or Envi tech thì đều bị điểm Diplpma suitability = 0, trong khi Master ngành này là Envi tech and eng --> phải chăng nó không khuyến khích học thẳng đứng ngành từ đại học lên master? Ngoại lệ duy nhất mình biết là bạn @biobi người đã giành được thằng IMETE này do có 1 năm nghiên cứu bên Nhật nên được cộng thêm nhiều điểm phần experience. Chúc mừng biobi (trăng) nha!^^.
    Trong 3 course này, MIND là khóa mình apply cuối cùng, ít quan tâm tới nhất, nhưng cuối cùng lại giành được . Đời đúng là không thể biết chữ ngờ.

    EM 2012 năm nay đánh dấu một loạt những điểm bất thường:

    + Thời gian từ lúc có được kết quả học bổng của course đến khi có final approval của EC dài hơn mọi năm cả tháng (giữa tháng 5)
    + Xuất hiện 2 ứng viên VN/1 course: tuy theo EC thì max 2 suất/1 country, nhưng không biết trước giờ nhà mình đã từng có vụ này? Năm nay mình và @brandycherry đều giành được MIND, và cái hay là mobility scheme cùng trùng luôn :x
    + Xuất hiện những ứng viên bị loại/được thêm: nghe nói trong lịch sử 10 năm của EM thì chưa ứng viên nào sau khi được bên course chọn mà lại bị EC loại, tuy thế năm nay đã có.
    Các course mình biết đã được EC thay đổi kết quả như tăng suất học bổng là khóa Mundus Journalism của cá voi @giangwhale – tăng 4 suất, khóa vibot bỏ đi suất HB cấp riêng cho khu vực ENPI East, thay thế bằng tăng 1 suất cho khu vực ENPI South --> 1 bạn mất HB, 1 bạn được HB (k phải dân VN :D). Do trước giờ việc EC phê chuẩn thường được coi là hình thức, nhưng với một số thay đổi như năm nay thì lời khuyên thật lòng cho các bạn nhận được EM mùa 2013 là nén vui chờ final approval chính thức hãy công bố, không lại dài cổ chờ dưa và nghĩ quẩn như EMers 2012 .^^.

    2. HB Erasmus Mudus Action 2:

    Mình đã apply các chương trình AREAS, TECHNO, ONE MORE STEP. Lời khuyên cho cả nhà là cứ thử apply EM Action 2, do đại đa số là apply online. Sự khác biệt trong việc apply Action 2 so với Action 1 là ở cách thức:
    + Check chương trình EM 2 xem có cấp cho VN --> Vào từng trường partner trong chương trình, xem có cấp HB cho ngành mình thích, khóa mình thích (exchange, Master, phD), target group của mình (TG1, TG2, TG3) --> Chọn apply. Đừng lo nếu không phải TG1, bản thân mình cũng là TG2 [:D]
    + Có chương trình yêu cầu nộp cả bản cứng cho HEI partner tại VN, nhưng đợt vừa rồi mình chả nộp cái cứng nào sất :D.
    + Lưu ý trong việc chọn trường: cái này sẽ giúp tăng khả năng giành được HB của bạn lên nhiều. Theo như kết quả mình nhận được của AREAS có thể thấy nó cấp HB dưới dạng mỗi trường cho 1 suất, vì vậy nếu hồ sơ của bạn trội hơn những người cũng apply vào trường đó thì cơ hội rất cao! Cụ thể trong trường hợp của mình, mình chọn trường Minho là khóa song ngữ Anh – Bồ với ý nghĩ là nếu được chọn cũng có cơ hội học thêm thứ tiếng nữa, và vì là song ngữ nên số lượng ứng viên apply sẽ giảm (mình dùng HB này làm backup plan >:))
    Kết quả: Mình giành được chú AREAS cho khóa 2 năm ở Minho, BĐN; khóa TECHNO gọi phỏng vấn nhưng lúc ấy đang mê mải với kết quả EM A1 nên mình đã decline, dại thiệt :)))

    3. HB Master Grant của Ghent:

    Đây là HB do trường cấp một năm max 10 suất cho các nước đang phát triển, bao học phí, sinh hoạt phí, có điều bạn phải tự lo tiền bay đây – đấy ;)). Mình tin rằng cái motivation và future plans được đánh giá rất cao khi xét HB này. Hồ sơ gửi sang từ cuối tháng 12, đến đầu tháng 3 mình nhận được admission letter gửi qua post mail, đến giữa tháng 5 nhận được thông báo giành HB.

    4. HB VLIR:

    Là HB rất tin tưởng vào khả năng thành công, nhưng cuối cùng là trượt đầu nước té cái rầm =)). Mà điểm hay là ở chỗ cũng apply đúng ngành trong HB Master Grant của trường Ghent luôn. Sau khi ngâm cứu mình nghĩ khả năng bị mất điểm vì mặt kỹ thuật khá cao: LORs không điền trực tiếp vào mẫu của nó mà tự đánh theo các đề mục đã đưa; yêu cầu không ghim thì mình dập tá lả luôn,… Nói túm lại là luộm thuộm! Trượt không có gì đáng trách!

    Một cơ số các HB khác sắp đến lúc apply thì nhận được tin giành được EM --> con đường chinh chiến tạm dừng ở đây \:D/

    Vài ý mạn đàm:

    Những gì bạn cần:
    Nếu đã xác định apply thì hãy nỗ lực mà làm thật sự, đừng dền dứ nửa vời!
    Mình có người bạn, profile khá đẹp, khả năng apply thành công khá cao, nhưng cứ sợ nhỡ mà không được, vậy là đi thi cao học làm backup, rồi đỗ, rồi tiếc, rồi tặc lưỡi học tạm, cuối cùng ước mơ du học có đấy, khả năng có đấy mà chỉ là giấc mơ thôi!
    Lại có người bạn khác, profile cũng khá đẹp, cũng quyết tâm, mỗi tội chờ tiếng Anh khá lên đã, nhưng thay vì bắt tay vào ôn luyện IE/TO tích cực (mà chính qua đó mới là học tiếng practically), thì cứ nghĩ thôi để ôn ngữ pháp một thời gian đã, rồi thời gian cứ trôi qua, công việc bận, rồi nản, rồi nhạt dần.
    Do vậy, nếu bạn có ý muốn, có quyết tâm thì hãy bắt tay vào làm luôn, hãy hiện thực hóa ý tưởng của mình!

    Connect the dots:

    Mình vốn không phải là fan của Apple hay Steve Jobs, nhưng có một điều ông nói quá đúng, không thể không trích dẫn – “Kết nối các dấu chấm” – những gì bạn làm lúc này đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của bạn bằng cách này hay cách khác.

    Ba năm trước, mình tham gia một lớp intro về TO do chương trình tình nguyện viên của Mỹ sang trường dạy 3 tuần, thú thực tính học thì ít mà tính giao lưu thì nhiều, hơn nữa cũng là để xác định sẽ học TO hay IE, học phí thì rất rẻ nên đi học cho vui :). Cả khóa chỉ nhớ nhất là quen bà chị Carrie Nguyen, người Việt thế hệ thứ 2 trên đất Mỹ, tính rất vui vẻ nhiệt tình, kiến thức thì chả nắm đâu mấy. Sau đó không hề liên lạc. Ai dè, cuối năm vừa rồi sau khi hoàn thành SOP, mình gửi cho mấy người bạn nhờ sửa giúp, sau đó cũng gửi cho Carrie dù nghĩ 100% bà chị quên béng mình là ai rồi vì lớp rất đông. Cuối cùng, bạn mình đứa quên đứa bận, chỉ có Carrie feedback, hào hứng nhận lời, thậm chí còn nhiệt tình đến mức đang chuyển nhà (từ bang nọ qua bang kia) nhưng biết mình cần gấp là dành thời gian giúp liền. Carrie cho mình rất nhiều ý kiến quý báu về cách gây ấn tượng với người phương Tây qua văn phong diễn đạt. Mình nghĩ một phần quan trọng khi SOP của mình được đánh giá cao là nhờ sự giúp đỡ của Carrie!

    Ví dụ khác, một trong những điểm cạnh tranh trong profile của mình là có 2 research projects, mỗi cái đều giành giải thưởng NCKH và xuất bản thành paper với supervisor là thầy/cô mình. Trong đó research project đầu tiên mình tham gia hết sức tình cờ, nhưng lại học hỏi được vô khối kiến thức, cũng như có động lực để làm project sau. Năm thứ 4, cô nhờ mình tìm giúp 2 bạn trong lớp làm research cho cô. Tìm mãi mới được 1 bạn, mình đưa bạn ấy lên gặp nhưng cô lại tưởng mình cũng xung phong làm 1 chân :)) (thiệt ra hướng nghiên cứu đó không hẳn là hướng mình thích), thấy cô nhầm rồi thì mình cũng “ừ thôi đang rảnh làm thử luôn” :D. Thế rồi làm luôn 8 tháng, mở mắt thêm rất nhiều điều, cũng như “cho ra” 1 prize và 1 paper. Bước đầu nhìn nhận kỹ hơn về nghiên cứu cũng như bắt đầu cháy bừng ý muốn du học từ đây mà ra.
    Hè năm 2008, mình tham gia một chuyến đi đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời mình, những chuyến tình nguyện ra Bắc vào Nam sau này đã cho mình thấy rõ ràng hơn về cuộc sống cùng ý nghĩa của sự xê dịch, cũng như làm phong phú thêm profile của mình khi apply. Nếu không có chuyến đi đầu tiên ấy, chắc có lẽ giờ đây mình đang đứng ở nơi khác chứ không phải đang ngồi gõ bài viết này, nghe “Europe’s skies” và lẩm bẩm “Yeah, I am coming!”:x

    Lời cuối

    Và cuộc đời là những chuyến đi… xách ba lô thôi, chờ gì!
    ladyinred65saturn2302 thích bài này.
  10. alex0206

    alex0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngưỡng mộ bạn này quá, chắc học cùng khóa với mình ở FTU. Hik, mình thì giờ mới vừa thi xong Ielts. Còn cả 1 chawcngj đường dài trước mắt. Phải học hỏi bạn này mới được. Trước còn chưa thiết tha đi du học làm, đọc xong bài này thấy bùng lên ngọn lửa đi du học rồi :D

Chia sẻ trang này