1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Động lực để rải hồ sơ tiếp hay Kinh nghiệm vì sao tôi mãi ko tìm dc học bổng

Chủ đề trong 'Du học' bởi idoclo, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. just_now

    just_now Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
  2. tuyetmai2011

    tuyetmai2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em chào cả nhà, e là dân mới bắt đầu tìm hiểu các thông tin du học để tìm kiếm học bổng phù hợp cho mình. em có 1 câu hỏi có vẻ hơi ngu 1 tí. hì hì. mong mọi người trả lời giúp ạ.

    Một học bổng thường yêu cầu ít nhất 2 LOR. vậy có nhất thiết 1 LOR là của giáo viên và 1 LOR là của người quản lý ở công ty ko ạ?

    Nếu em làm 2 Lor, 1 của sếp em, 1 của 1 giám đốc 1 công ty tư vấn Anh, người đã có dự án tư vấn trực tiếp ở phòng em (em tham gia trực tiếp vào dự án này) thì có được ko ạ, ko cần Lor của giáo viên có bị yếu thế gì ko ạ.

    Em cảm ơn ạ.
  3. just_now

    just_now Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ vào yêu cầu từng HB bạn ạ. Các HB thường quy định rõ LOR nào là của ai, nhưng nếu hoàn toàn không specify thì bạn có thể xin ai cũng được. Trong trường hợp thứ hai, nếu bạn đã đi làm lâu năm thì có thể xin toàn professional LORs, còn nếu bạn mới tốt nghiệp chưa đầy năm thì có Academic Lors vẫn tốt hơn.
  4. tuyetmai2011

    tuyetmai2011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2012
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh/chị Just_now, có gì em xin thọ giáo thêm. hì hì. e mới đi làm đc 2 năm thui ạ. xin Lor của giảng viên sợ ko có lợi lắm vì hồi đi học em ko nổi bật lắm. đi làm thì có nhiều thành tích hơn.
  5. lanphuong2294

    lanphuong2294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    vậy bạn có nhận dc học bổng của Westminster k?
  6. secretsweetlips

    secretsweetlips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2013
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    xem thời gian đăng và các phản hồi, em thấy cũng khá lâu anh (có lẽ) chưa ghé thăm ttvnol, dù vậy em vẫn rất hi vọng sẽ liên lạc được với anh, em khá nhút nhát và (gần như) mù tịt về các học bổng, nhưng du học là điều em rất mong muốn, em rất mong có được những lời khuyên của anh, nếu (có may mắn) 1 ngày nào đó anh trở lại ttvnol, và anh có thời gian dành cho em thì ohmygod8683@gmail.com là mail của em. chúc anh thành công và may mắn trên bầu trời phương tây! "birds are flying over euro's skies, tell me please, why cant i?"
  7. thuyngantn

    thuyngantn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn chị đã post bài này, bây h em cũng vậy, nhiều lúc em cũng muốn bỏ cuộc, nhiều lúc cũng nói hay chọn một con đường khác nhưng em sẽ keep going on my dream, :)
  8. thuyngantn

    thuyngantn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    CC
    Em cảm ơn anh TungKelvin nhé, em biết không chỉ mình em mà rất nhiều người đã nói điều này nhưng vẫn thích thế, :)
    Em đã đọc bài viết này 3 lần rồi ở những nơi khác nhau, cơ mà hôm nay mới biết nhân vật trong đây là anh, :)
    So với những gì em đã và đang phải trải qua bây giờ thì quả thực không thể bằng anh lúc đó, thế mà có lúc em cứ hỏi liệu mình có thể hay không, ước mơ này có quá xa vời với em không. Thật là không công bằng cho giấc mơ của mình gì cả.
    Mỗi lần cảm thấy nản lòng hay tâm trạng không vui em lại vào đây đọc bài post của mọi người để lấy lại tinh thần cộng học hỏi kinh nghiệm.
    Em chính thức ước mơ du học từ năm thứ 3 đại học khi mà một Thầy giáo của em sang MỸ làm NCS, chứ trước đây, cũng giống như anh em ngưỡng mộ những anh chị được đi du học Úc trên chương trình Đường lên đỉnh Olympia lắm nhưng chẳng giám mơ vì nghĩ mình thì làm sao đạt nổi. Rồi sau này khi dám ước mơ rằng một ngày nào đó mình có thể thì em chỉ nghĩ đơn giản là du học là con đường rẻ nhất để đi du lịch, (vì em còn đọc báo Hoa học trò thấy chia se của mấy anh chị là đi du học một nước ở châu Âu thì có thể đi du lịch các nước khác một cách dễ dàng, ôi, lúc đấy em nghĩ mọi thứ đơn giản lắm),... tản mạn linh tinh một tẹo thôi ạ...
    Bây giờ với em du học không phải đi du lịch giá rẻ mà là trách nhiệm với bản thân,muốn nâng cao trình độ, muốn trải nghiệm, với xã hội nữa, và vì em muốn sau này em trai em sẽ có được tương lại tốt hơn...
    Bây giờ em mới đặt viên gạch đầu tiên thôi, có thể là muộn hơn so với các anh chị trong diễn đàn nhưng em có thể đợi được, :)
    ladyinred65 thích bài này.
  9. thuyngantn

    thuyngantn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Ôi, em cũng âm thầm lắm ạ. chỉ dám thổ lộ qua đây thôi, vì các anh chị giống mình, nhưng hình như áp lực càng cao thì hiệu quả càng lớn ạ, :)
  10. thuyngantn

    thuyngantn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, mình cũng vừa trải qua một đợt thi công chức, cơ mà trượt , cũng tại mình đặt hi vọng quá, :), hí, mẹ an ủi bảo là ở nhà với mẹ thêm 1 năm nữa, nhưng lòng mình đau lắm, vì đi làm thì sẽ phụ thêm cho mẹ mà,

Chia sẻ trang này