1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÂY NGUYÊN tháng 3.2011 (ảnh từ trang 10)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi 892891, 16/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Thanks a Hùng và mọi người vì đã có 1 chuyến đi thành công tốt đẹp
  2. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Sáng mai 5h dậy 5h30 đi nhé [:D] [:D] [:D]

    Mình không duy tâm đâu nhưng đã kết thúc 1 tuần ăn chơi :)) :)) :))

    Chúc ngủ ngon, mình đi ngủ đây :-"
  3. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Em không duy tâm đâu, nhưng hình như ava của anh... quá đẹp @}
  4. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không duy tâm đâu,nhưng mà tại cảnh đẹp + anh Hùng chụp ảnh đẹp nên nó thành ra đẹp như thế đấy

    @a.Hùng tối nay a ngủ sớm thế?Mọi hôm hơn 10h mới ngủ cơ mà anh.Sáng mai e chắc vẫn theo thói quen dậy từ 5h rồi :D
  5. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    sáng nay 4h30 tỉnh dậy lại không biết mình đang ở đâu, định tìm lương khô ăn cho máu lên não sớm :))
  6. hoangtt156

    hoangtt156 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    E Hồng gửi cho anh cái ảnh "Cưỡi Voi" ở bản ĐÔN và ảnh chụp anh cùng xe máy ở trên đường HCM vào hòm thư sir.hoangtran@gmail.com với nhé.
    Tks e nhiều!!!
  7. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không duy tâm đâu. Nhưng em phải đặt tảng bê tông ở đây để tối em về em viết ngày thứ nhất (Nếu biết phải viết 3 ngày có khi em ở nhà cũng nên ấy ạ)
  8. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ vất vả nhờ [:D] Hôm em quyết định đi thủ quỹ thông báo có chị Hương đi cùng với vẻ hớn hở vì có thêm người viết bài đấy :))
  9. doankhucthangtu

    doankhucthangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ, chưa lần nào sự ra đi lại được quyết định một cách nhanh chóng và quyết liệt đến vậy. Sự giục giã chỉ đến sau buổi off đầu tiên và duy nhất của đoàn. Cả một viễn cảnh mơ mộng tươi đẹp hiện ra trước mắt. Những đêm trăng sáng vằng vặc chạy suốt đường Trường Sơn huyền thoại, những rừng cao su thẳng bạt ngàn tít tắp, được đón bình minh nơi cực Đông địa đầu của Tổ quốc, được ngắm rừng cà phê nở hoa trắng muốt, được đứng trên mảnh đất của những tiếng cồng chiêng linh thiêng, tiếng gọi của vùng đất anh hùng.

    Ngày thứ bảy đầu tiên, cả bốn chúng tôi với hai con chiến mã thân yêu được gửi lên ô tô chạy thẳng vào Huế. Ngày đầu tiên kể ra cũng không hề tẻ nhạt, được nằm gần mấy anh Tây đẹp trai toàn mùi bia cộng thêm mùi nước hoa nồng nặc báo hiệu một cuộc hành trình ấn tượng khó phai.

    7h sáng ngày chủ nhật Chiến mã thân yêu lại được tái xuất giang hồ. Mang trong lòng sự háo hức từ lời giới thiệu của một người bạn: “Em nhất định phải một lần đi xe máy qua đèo Hải Vân, biển và núi đều ở bên cạnh mình, quanh co và hùng vĩ”. Và rồi, núi và biển cũng hiện ra, đèo Hải Vân đang ở trước mặt.
    [FONT=border=][​IMG][/FONT][FONT=border=]

    [​IMG]



    [​IMG]

    [​IMG]



    Tuy nhiên, nếu ai đã từng đi Mã Pì Lèng, Pha Đin, Ô Quy Hồ thì thực sự đèo Hải Vân chỉ như một miền trung du so với vùng núi cao phía Bắc. Một miền trung du thanh bình.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]

    https://lh6.googleusercontent.com/_UM8kn_tiX-k/TX9hO1s***I/AAAAAAAAA-w/HRurTEzK36U/s512/IMGP8816.JPG

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chạy hết đèo Hải Vân, tạm biệt Huế - thành phố Đà Nẵng chào đón người đến bằng một ngày nắng đẹp, biển trong xanh phẳng lặng bình yên.

    [​IMG]

    [​IMG]




    [​IMG]



    Huế, Đà Nẵng, Hội An chỉ là những điểm đi qua không thể dừng chân lại của cuộc hành trình.
    Kết thúc ngày đầu tiên, trong mỗi chúng tôi vẫn còn đó vẹn nguyên giấc mơ về một vùng cao nguyên đất đỏ bạt ngàn với hương thơm dịu dàng tinh khiết của những đóa cà phê trắng muốt vướng vít lòng người.
    (Bonus trước hoa cà phê và đất đỏ)
    [​IMG]

    [​IMG]


    Ngày thứ 2 (Hội An – Plei Cần – Ngã ba Đông Dương – Kon Tum): Cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại:
    Ngày thứ hai bắt đầu từ Hội An để đặt chân tới cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại vang dội một thời. Con đường nối liền mạch máu giao thông của Tổ quốc. Con đường tuy không có những dốc cao hun hút, những vực sâu thăm thẳm nhưng cũng đủ thỏa chí cho những kẻ mê xe máy và muốn hòa mình với thiên nhiên. Đường trải nhựa phẳng lì với những khúc cong cong uốn lượn, con đường vắng bóng người với ngút ngàn màu xanh trải dọc hai bên đường. Vắng vẻ tới nỗi hai xế mệt nhọc lăn ra ngủ ngay bên đường, còn ôm thì chẳng có việc gì làm ngoài việc ngồi chăn kiến.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Thi thoảng trên đường lại gặp được dấu hiệu của cuộc sống con người nơi đây, là những người khai thác đá cát, là đập thủy điện dang dở, là nhà rông ven đường. Và thật may mắn là chúng tôi đã không đi lướt qua cây cầu treo lắt lẻo bắc qua sông Pô Ko thuộc địa bàn xã Đăk Sút:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đích đến của ngày thứ hai là ngã ba biên giới Đông Dương. Nơi mà với một người mắc bệnh thành tích như tôi chỉ nghĩ tới tim đã đập rộn ràng. Chính vì vậy mà dù trời có mưa và đã tối nhưng chúng tôi vẫn quyết định bằng mọi giá phải đánh dấu ở nơi đây. Tuy nhiên, ông trời đúng thật là có mắt, trừng phạt cho kẻ mắc bệnh thành tích một vố hơi buồn một tí. Trong cả đoàn chỉ có một mình trưởng đoàn được đánh dấu mốc bằng hành động quen thuộc. Còn chúng tôi chỉ được đứng ngắm nhìn và mơ tưởng từ cửa khẩu Bờ Y.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG][/FONT]
  10. 892891

    892891 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên xe ko ngủ được ngồi với bác tài chán lại lôi máy ảnh ra nghịch

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bữa sáng ở Huế: bún bò giò heo với miếng thịt heo to đáng kể [:D]

    [​IMG]

    Đèo Hải Vân bắt đầu

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ấn tượng với thành phố Đà Nẵng sạch đẹp

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

Chia sẻ trang này