1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tommy giống mẹ Link đấy mà.
    Bướng giống mẹ, chả nghe lời bố mẹ. Ưa ngọt, không thích bị mắng, không thích bị đánh đòn giống mẹ. Và...... trên thực tế cũng ít bị đánh bị mắng giống mẹ vì chả ai nỡ mắng.....[:D]

    Ờ..... Nhưng mà có lúc nhẹ nhàng ngọt ngào, có lúc nghiêm khắc thì sẽ tốt hơn cho 1 đứa trẻ!
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mẹ em nói: Tao thấy lo cho mày quá, nó chẳng khác gì mày hồi nhỏ, nhưng mày là con gái nên cũng đỡ, còn thằng này...sau này tha hồ mà dạy :(
    Nó bướng lắm bác ạ, chỉ thích làm theo ý mình thôi, không được là dỗi, bỏ ăn, k thèm nói chuyện luôn, chả hiểu nó học cái trò đấy ở đâu ra nữa, em có dạy nó thế đâu.
    Hôm vừa rồi, bố nó có việc gì đó, ra thăm con (Dnày cứ tiện thể có việc gì là lại ra thăm, và rất chịu khó vác đi chơi quanh hàng xóm để mọi người nhìn thầy để k bị nói là vô trách nhiệm với vợ con). Lúc sang nhà hàng xóm, nó đòi mấy con siêu nhân của anh hàng xóm, anh cho luôn, thằng bố cảm ơn rối rít rồi định cho nó mang về (Cái gì xin được đều tốt, khỏi phải mua) May là bà ngoại nhìn thấy, bắt nó trả lại. Mềnh ghét nhất cái kiểu trẻ con cứ đi đâu, thấy người ta có cái gì là đòi về bằng được. Thật sự k muốn nó tiếp xúc với bố + bà nội nó một tí nào, chả học được cái gì tốt, lớn lên ngoài cái tính ngang phè phè của mẹ ra mà còn bonus thêm cái tính giả dối + ....một số "đức tính" của nhà nội ra thì đúng là hết dạy luôn. Bực cả mình.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Cái đỏ đỏ ấy mà: Em xem lại xem, anh thấy hơi vô lý. Vì anh ta đâu có lý do gì để phải chứng minh cho những người hàng xóm không quen thân đó rằng anh ta không vô trách nhiệm ?!
    Khả năng là ........ máu mủ ruột rà nên không quên được con thôi?!

    Người ta thường nói: Đứa con là mối dây liên hệ giữa 2 người....... Cho nên người ta khó bỏ nhau.
    Rất tiếc là em lại có vẻ ác cảm đặc biệt với anh ấy, và có lẽ là quen cưa đứt đục suốt trong mọi mối quan hệ. Chứ nếu chỉ là mâu thuẫn nhỏ thì lời khuyên của anh dành cho em là hãy quay lại với người đàn ông đó.


    Vá lại 1 tấm áo rách, bao giờ cũng dễ hơn là may 1 chiếc áo mới!
    Vả lại, may áo mới mà không giữ gìn, thì nó cũng sẽ nhanh chóng bị rách..... như là chiếc áo cũ. Không nhẽ lúc đó lại tiếp tục vứt đi?!
    Vậy cho nên vá áo thì hay hơn may áo mới !
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Dạy con từ thở còn thơ"..... Chứ sau này thành nếp rồi khó dạy.

    Tính nó đã ương bướng như thế thì mình phải mềm dẻo mà uốn nắn dần thôi. Chứ quát mắng đánh đòn có khi lại phản tác dụng. Càng cấm đoán nó càng muốn. Đến lứa tuổi 12 -14 tuổi, khi mà ý chí khẳng định mình của nó phát triển mạnh nhất và manh động nhất thì em sẽ hết nước mắt vì nó thôi, nếu không rèn từ bây giờ.

    Bây giờ những lúc nó đòi hỏi những thứ không nên cho nó ấy mà, em cứ cho nó. Nhưng định hướng khéo léo để nó không thích món đồ đó nữa. Ví dụ nó muốn ăn 1 thứ thức ăn không có lợi cho sức khỏe, thì em bảo nó: "cái đó đắng lắm, không ăn được". Nhưng rồi cứ để cho nó lấy, và trước đó thì trộn 1 ít bột thuốc kháng sinh thật đắng vào. Nó ăn, bị đắng thì từ lần sau nó sẽ không đòi ăn món đó nữa. Và quan trọng hơn, nó biết rằng mẹ đã nói: "Đắng, KHÔNG ăn được" thì có nghĩa là không ăn được. Nhiều lần như thế lặp đi lặp lại, nó sẽ nhận thức được rằng tất cả những điều mẹ nói đều đúng, dần dần sẽ hình thành thói quen nghe lời mẹ.
    Nhưng phải rất kiên nhẫn với nó đấy. Chắc phải lặp đi lặp lại nhiều lần nó mới hiểu ra 1 điều gì đó, vì nó bướng từ trong trứng nước rồi, nhìn cái trán thì biết.
  5. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Kết câu này của bác :D.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    :) K phải vì em ác cảm đâu anh ạ. Anh có đọc kỹ em đã viết là "dạo này" không? Nếu trước giờ anh ta vẫn luôn yêu thương và quan tâm tới thằng bé thì mọi chuyện đã k ntn. Anh ta là người luôn tìm cách đánh bóng mình trong mắt người khác, lúc nào cũng muốn trong mắt mọi người mình là người tốt, sống nghiêm túc và đầy trách nhiệm but sự thật thì rất tiếc là k fải như vậy. Tại sao anh ta phải chứng minh à? bởi vì khi mọi người trong gia đình hỏi tại sao em lại quyết định ly hôn em đã nói: Bởi vì giờ khi con cháu đã sắp tròn 1 tuổi mà hàng xóm vẫn nghĩ cháu chửa hoang (Có người nói với mẹ em là: Bác ơi, từ trước tới giờ cháu cứ tưởng chị ấy không chồng mà chửa chứ ;)), nghe mà đau) Sau đó, mọi người cũng góp ý này nọ, nói ai sai thì người nấy sửa, rồi mỗi người nhịn nhau một tí cho cái đỡ khổ but em nghĩ cái gì đã là bản chất thì không thể thay đổi được và theo quan niệm của em ý, em thấy rằng khi người ta thật sự yêu thích một việc gì đó thì người ta sẽ làm tốt hơn là khi người ta làm chỉ để chứng tỏ điều gì đó với mọi người.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình thì mình nghĩ ntn: Bố mẹ ly hôn trong hoà bình thì sẽ tốt hơn nhiều khi mà cứ cố sống với nhau nhưng 2 người không thể hoà hợp được. Có lần đứa em mình nó nói ntn: Chị ơi, em sẽ không lấy chồng đâu, như bố mẹ em ý, sống với nhau cứ như nước lã. Mình suy nghĩ rất nhiều về câu nói đó và tự hỏi liệu sau này Tommy nó có nói như thế với bạn bè nó không nhỉ? Thật ra, lúc trước mình cũng nghĩ sẽ cố gắng bỏ qua mọi thứ để con mình có đủ cả bố và mẹ, và thực tế là mặc dù nhiều lần mình chán nản, không muốn tiếp tục nữa rồi but vẫn cố, mình có nói với anh ta rằng: trẻ con bây giờ khôn lắm, thời gian mà nó tin vào những điều không có thật chẳng được lâu đâu, cho nên khi nào con còn tin vào những cái không có thật thì cứ để cho nó tin. Khi con thật sự khôn lớn và biết phân biệt đúng, sai thì tôi với anh đường ai nấy đi, con ở với ai sẽ do nó quyết định. But cuối cùng mình vẫn quyết định ly hôn bởi suy cho cùng dù có ly hôn hay không thì mình vẫn như người không có chồng và con mình vẫn chẳng khác nào đứa con không có cha.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ý của mẹ em là: nó đã bướng bẩm sinh rồi thì khi nó lớn lớn, nhất là cái tuổi dở dở ương ương lại càng khó dạy hơn chứ k phải nói là sau này mới dạy.
    Cảm ơn bác đã nhắc nhở em. Em cũng đang cố gắng, mà cái thằng này tính nó buồn cười lắm, chả hiểu sao có hôm tnhiên dở zời thế nào nó ngoan lắm, bảo gì cũng nghe, giá mà lúc nào nó cũng như thế.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi nào, những người lớn đang tập đi
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Gớm mặt thật :D.
    @linhmeomeo Chuyện tình cảm đúng thật là khó nói và chỉ người trong cuộc mới hiểu được. Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau nên cùng 1 hoàn cảnh mỗi người sẽ có những cách ứng xử riêng cho mình. Mình rất thông cảm và chia sẻ với bạn (định bảo là rất hiểu nhưng thực ra biết j đâu mà hiểu nhỉ :D) và tôn trọng những quyết định của bạn. Chỉ biết động viên rằng: Bạn đã xác định con đường đi cho mình dẫu con đường đó là khó khăn gian khổ thì hãy cố lên nhé.
    Thực tế mình ủng hộ cách của bác j ở trên về cái áo nhưng mình ko cho đó là đúng, điều đó chỉ đúng khi ngưòi mặc áo cảm thấy là cái áo còn may được hay nói cách khác là còn dùng được chứ nó đã rách quá rồi may lại cái thứ nhất cũng chỉ là chắp vá, cái thứ 2 nói thẳng ra là chả ra cái áo nữa. Quan trọng vẫn là do 2 người.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    hê, sao bẩu em gớm mẹt. bác nói thế em ế nữa em bắt đền bác đới >:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này