1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội bà mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi linhmeomeo, 16/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Trước Tommy mập lắm, k biết sao dnay sữa mình vẫn nhiều, mình ăn cũng đủ chất nữa nhưng cả mẹ cả con đều gầy + Cứ thứ 7, cn mình ở nhà là con ti mẹ cả ngày, k ăn uống gì luôn nên quyết định cai, k ai cũng bảo nhìn 2 mẹ con trông như đói ăn ý.

    Lúc đầu bà ngoại bắt cách ly ra, but đc mỗi ngày hôm qua, hnay nhớ con quá nên đi làm về cứ gặp con, trước khi bế con, mình bôi ít nước mướp đắng lên, cu cậu đòi ti, cho ti luôn, thế là sợ, một lúc sau đòi ti tiếp, vẫn thấy đắng nên k đòi nữa. Lần đầu khóc, lăn ra ăn vạ, còn dỗi mẹ một lúc nữa cơ, lần sau thì tự cười một mình, xong còn đòi mẹ lấy bát nước mướp đắng ra bôi tiếp cơ, dốt ơi là dốt ý. Sau đó tới giờ mình đi làm, cu cậu k đòi ti nhưng cứ ôm mẹ k cho đi, khổ thân, 1 ngày liền k được gặp mẹ mà.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    mẹ linh cai sữa.. phải nói là tom cai sữa cho mẹ áy
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua Tommy vật vã quá, thương ơi là thương, vẫn buồn ngủ nhưng thèm ti nên k ngủ đc, cứ vén áo mẹ lên, ngậm ti thấy đắng lại nhả ra, khóc váng lên. .Sau một tiếng đồng hồ, quyết định cho cu cậu ti :( Bà ngoại giận, bảo mất công bà vật lộn cả ngày but thương quá cơ.

    Đang lăn tăn k biết có nên cai hẳn k hay chỉ cai ban ngày thôi, đêm vẫn cho bú. Như thế k biết có đc k nhỉ? Vì mục đích cai sữa là để những ngày mẹ nghỉ làm cu cậu vẫn ăn uống bt mà. À, mà có mẹ nào biết cách nào làm tiêu sữa đi nhỉ? :(
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Giờ có nhiều người có sở thích này lắm đấy :D nhưng theo mình thì k nên. Như con mình ý, nó lúc nào cũng thèm có bố, thương lắm. Nếu k vì bố + bà nội nó tởm quá thì mình cũng cố chịu đựng cho con có bố chứ k ly hôn đâu.
  5. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    chả biết trên đây có mẹ nào như em ko ah? em ko muốn lấy chồng nhưng lại rất muốn có con

    gạch đá thì em cũng nhận nhiều rồi nhưng vẫn quyết ko từ bỏ ý định đó đâu ah :(
  6. hoangseo82

    hoangseo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    1.930
    mẹ linhmeomeo ở Hải Phòng ah?
  7. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    xấu quá hay sao mà ko muốn lấy chồng vậy? có con thì dễ thôi mà. Mình thì muốn có con nhưng mà ko thích nuôi, vì mình ko biết cách dạy dỗ trẻ con, sợ nó hư thì chết, chỉ muốn đứng từ xa nhìn nó lớn và ngoan thôi, hihi. Lần trước cũng quen một bạn gái có ý muốn như vậy, ko biết bây giờ bạn í đã đổi ý chưa, quen từ cái hồi còn chưa có internet với cellphone, ko biết bây giờ bạn í ntn rồi. Hồi đấy còn nhát chứ ko bây giờ thì coi như là xong film rồi, trông cũng dễ thương phết, lại còn rất quan tâm đến mình nữa chứ, bảo mình ở đâu để bạn í đưa mình về một đoạn [:D] :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    đơn thân mà cũng sống đc à? giỏi nhỉ? ko biết đơn thân kiểu gì >:)
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Không. Sao bạn lại hỏi vậy? Cách đây vài năm nhiều người cũng tưởng mình ở HP vì mình là mod box VIMARU but thật ra mình lại chưa tới HP bao giờ but thích chơi với người HP :D

    Cai sữa đúng là một cuộc cách mạng lớn đối với cả 2 mẹ con. Mỗi lần mình đi làm về, tnhiên cứ thấy buồn buồn và hụt hẫng làm sao ấy. :( Tommy cũng buồn mặc dù k đòi ti mẹ nữa, thương quá. Cứ tưởng mỗi mình bị thế but hóa ra các bà mẹ khi cai sữa cho con đều có cảm giác này.
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng đấy bác ạ. Em thấy nhiều khi mẹ còn vật vã hơn cả con nữa, cứ buồn buồn, hụt hẫng ntn ý. Đêm đầu tiên em k cho bú tí nào, đêm thứ 2 lúc cu cậu vật vã quá, em cho bú, xong ngủ một mạch tới sáng luôn, đêm thứ 3 cu cậu thức từ 2h kém tới 5h kém luôn, thèm ti nên k ngủ đc nhưng cũng k đòi. Thương lắm. Em thấy bảo đứa nào mà khó cai thì có khi phải nửa tháng mới cai đc, k biết cu Tom nhà em ntn.
  10. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Cai sữa thì phải dứt điểm em ơi! Nếu thấy vật vã thì chỉ đêm đầu tiên là cho ti thôi ... rồi dần dần cắt hẳn đi ... Cai lần 2 còn khó hơn lần 1 nhiều lần nữa ấy! Bạn Tommy này giống bạn nhà mình, nếu mà ti mẹ cả ngày là không ăn gì đâu or ăn vớ vẩn lắm. Vì thế khi cai xong thì con ăn tốt hơn.

    Còn việc tiêu sữa thì không cần làm gì đâu. Sữa mẹ đầy lên theo nhu cầu bú của con. Nếu ngừng bú thì sữa cũng không sản xuất ra nữa. Ngày đầu ngày thứ 2 sẽ có hiện tượng căng cứng. Chịu khó vắt bỏ đi or cho vào cốc/bình cho con uống đỡ nhớ ... Những ngày sau vắt bằng tay cũng được ... Tầm một tuần là không nhiều nữa và hết dần ...

    Chúc 2 mẹ con thành công! mà thực ra đúng là con cai cho mẹ chứ không phải mẹ cai cho con đâu!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này