1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

32 Năm ngày 17.2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Dilac, 17/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Dạ thanks bác! em nằm vùng từ năm 2006, phong thái em biết rùi, nhiều chiến hữu đi mãi chả thấy về khuấy động cái tìm bạn xưa.
  2. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hoàng Lê Nhất Thống Chí - Ngô Gia văn phái có đoạn chép :


    Nhân bắt được chiếu thư và quân ấn do Sĩ Nghị bỏ rơi, vua Quang Trung bèn đưa cho Ngô Thì Nhậm xem và bảo:

    - Ta xem tờ chiếu của vua Thanh, thì chẳng qua họ cũng chỉ cốt xem tình hình ta mạnh yếu ra sao để mà định bề tiến lui, chớ còn việc nghĩa cử để dựng lại nhà Lê, không phải là bản tâm của họ. Họ chỉ mượn tiếng để mưu đồ lợi riêng mà thôi. Nay họ đã bị ta đánh thua, nhịn đi thì thẹn, báo thù thì khó. Vậy những tàn quân ta bắt được, đều nên cấp lương và đưa hết lên cửa ải. Ngươi vốn giỏi về nghề văn từ đối đáp, nên thảo ngay bức thư đưa sang cho họ, đại khái nói:

    "Ta là nước nhỏ, một lòng kính thuận, sợ mệnh trời, thờ nước lớn, sao dám có ý gì khác. Trước đã có biển văn đệ sang, bị ngài tổng đốc họ Tôn dìm đi, không thấu đến bề trên được. Gần đây, ta từ miền Nam tới, vốn là muốn biện bạch lòng thật thà với ngài tổng đốc họ Tôn. Không ngờ đường sá đồn nhảm, làm to thanh thế của ta, khiến cho mọi người nghi ngờ sợ hãi, bỏ đội ngũ mà chạy trước, để đến nỗi cầu phao bị đứt, quân lính thiên triều phải chết đuối, những kẻ tranh đường chạy trốn lại giày xéo lẫn nhau nhiều người bị thương bị chết. Đó thật là do ngài tổng đốc họ Tôn gây nên, không phải là tội của nước nhỏ dám giao chiến. Hiện nay đã thu góp được số tàn quân hơn một vạn người, lại đã tra rõ họ tên, quê quán, cấp lương đầy đủ và đưa lên cửa ải; vậy xin kê sổ dâng nộp...".

    .........


    Nay có topic này, nhân có sách xưa chép lại, cũng mạn đàm mà luận rằng :

    Đám thất phu thì làm sao biết kế dài lâu, phường võ biền thì trước sau chỉ lo đấm đá!

    Ngẫm ra, bậc Đại chiến tướng bách chiến bách thắng như Hoàng Đế Quang Trung, sau thần tốc hành binh quét sạch ngoại xâm, thể hiện cái Vũ của bậc Thiên tài dùng binh, cũng không vì thế mà kiêu căng ngạo mạn, lại càng không muốn nước nhà dấn sâu vào cuộc máu chảy đầu rơi!
    Là cái thế đại thắng, vậy mà sai kẻ nho sinh là Ngô Thì Nhậm soạn thư, đại ý cầu hòa, cầu yên cho xã tắc, dùng từ ngữ mềm dẻo mà uyển chuyển, quả thực là biết mình biết người! Ấy cũng là cái TRÍ của vị Tướng quân Bách chiến bách thắng!

    Nay xem lại văn từ, nếu là kẻ thất phu, @ chốn Vệ phủ, ắt hẳn là sẽ tru tréo lên , vin vào những chữ được bôi đỏ trên kia mà thóa mạ bậc Anh hùng!

    Phường súc vật chỉ quen gõ phím xó nhà mà mở mồm ra là đánh Phương Bắc, hé mõm ra là thu hồi Biển Đông, đem thân trâu chó mà khinh khi dân tộc, uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng Triều đình, hãy nhìn ngôn từ phong thái của bậc Hoàng Đế mà tự thấy liêm sỉ!


  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Bài viết rất hay!

    Kẹt cái là lúc đó vua Quang Trung mới vừa đánh tan giặc tàu nên dù có "thỏ thẻ" thì vua tàu cũng dựng tóc gáy! Còn ngày nay, không đủ sức đánh giặc thì cũng không cần phải khúm núm: sử không dám viết rõ, ngày lễ không dám kỷ niệm, Bia ghi chiến công thì bị đập phá... Triều đình và dân tộc khác nhau lắm, đừng lôi chung vào.
  4. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Đề nghị các mõ không mang rác từ box TL qua GDQP nhá!
  5. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Bác Mười làm gì ấy, từ từ tối nay em dọn dẹp mà. ;))
  6. leuleu001

    leuleu001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    ông mù quáng quá:
    vua tàu "dựng tóc gáy" mắc chi vua Quang Trung cử hình nhơn thế mạng qua ôm giò Càn Long hun cho tốn tiền kinh lý? tốn phí cống nạp? (mặc dù cống nạp cũng chỉ cho có lệ thôi)
    không dám tưởng niệm mà dám làm lễ tế anh linh Liệt sĩ trước họng súng quân xâm lược? ông coi bài từ nguồn đối đầu với triều đình nghe:
    "Lễ dâng hương và tưởng niệm các Liệt sĩ tại vùng biển Cô Lin – Gạc Ma. Trong buổi lễ, đại diện quân chủng Hải quân tuyên bố thẳng "Các cán bộ, chiến sĩ hy sinh bởi hỏa lực và sự tấn công của lính Trung Quốc" và khẳng định "Cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong khi bảo vệ chủ quyền biển đảo" chứ không lấp lửng, úp mở "đối phương, tàu nước ngoài"…"
    http://boxitvn.wordpress.com/2011/03/09/mu-vẫn-dổ-ở-trường-sa/#more-20858
    Khúm núm mà triều đình để HSO, TTVNL ....tồn tại với vô số bài của chống quân bành trướng như vậy sao? để báo quốc nội ca ngợi anh hùng liệt sĩ thời 1979 vậy sao. chắc ông không thèm đọc báo triều đình vào dịp đó năm nay nên ông không rõ.
    Một tấm bia bị nước lũ mài mòn, sắp chìm xuống lòng hồ thủy điện, được cư dân bản địa xác tín, vậy mà ông nghe đám con buôn chính chị chính em hô hào, đổ lổi cho triều đinh đập phá, giả dụ triều đình có muốn đập thì đập tới móng chớ có đâu để cho mấy ông có hình mà coi.
    Sử sách cha ông bày mưu vẽ kế tồn tại cạnh nước Tàu không thiếu, tấm gương nước Grudia thời nay vì lãnh đạo bồng bột tin tưởng mù quáng ngoại bang mà mất luôn 2 tỉnh vẫn còn sáng ngời. Mong ông nhớ lại cho.
  7. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Bác có lên Hà Giang, Lạng Sơn mới thấy nghĩa trang liệt sỹ chống bành trường chưa bao giờ cô quạnh, tàu nào ra Trường Sa mà không thả vòng hoa tưởng nhớ những chiến sỹ hi sinh vì chủ quyền đất nước.

    Cùng nhau hạn chế nói tới và không dám khác nhau lắm, bác đừng lôi chung vào.

    Cá nhân em em vốn có dụng ý theo dõi mà cũng chưa thấy Tân hoa xã "dám" nói gì về giai đoạn này. Sách báo về chiến tranh với Việt Nam cũng cực hiếm. Bác tìm được gì từ phía Trung Quốc, nhất là về mảng sách báo vốn là thú sưu tầm của em, xin đặt gạch giá nào cũng mua.
    Họ không có gì để kỷ niệm hay là vì vấn đề gì, mời bác nêu quan điểm để anh em cùng trao đổi.

    Em nói thật chứ, nếu không có những ông ngày ngày ra rả Q.uốc hận, Mỹ không thỉnh thoảng thọt cho Việt Nam một cú thì nhà nước ta cũng không cần phải bỏ tiền của thời gian công sức tuyên truyền mạnh về giai đoạn 54-75. Thời buổi hợp tác còn cần nhiều thứ phải làm hơn là đến hẹn lại lên đá xoáy nhau.
    Bác nói ta không đủ sức đánh giặc thì theo em là do bác ở Mỹ lâu quá rồi đấy. Ta với Trung Quốc, ai cũng thấy chưa cần đấu tố hắn thì tuyệt đại đa số dân ta cũng đã sẵn tâm lý bốn mươi thế kỷ cùng ra trận, kẻ thù phương bắc không đội trời chung rồi. Đem sức ra cân đo thì ta chưa bằng họ, nhưng hơn bất kỳ ai, Trung Quốc hiểu ta và ta cũng hiểu Trung Quốc. Khi đã đánh nhau thì trạng chết chúa cũng băng hà. Biết nhau có sức dương cung thì cũng không cần phải thể hiện ra nhiều. Mà cung đã dương lên là phải bắn, đừng để bắn vào không khí.
  8. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Rất rõ ràng và súc tích, @ nào còn thắc mắc về vấn đề này thì hãy đọc bài này đi. Dzô cái nha bác, mấy bữa nay nóng quá [r2)][r2)]
  9. Hoa_Vu.nw

    Hoa_Vu.nw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    27

    Bác Lừa,theo bác khi xem ảnh này thì bác phải viết hịch thế nào đây [r37)]

    [​IMG]


    [​IMG]
  10. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    Rõ khổ.
    Thân là tiểu quốc lại nằm liền với Cường quốc có dã tâm quá lớn nên việc thi thoảng có bị nó bạt tai mấy cái là chuyện thường.
    Phàm đã là người mà đặc biệt đã là Người Việt Nam, muốn tồn tại phải đặt chữ Nhẫn lên hàng đầu.
    Tuy nhiên, nhẫn ở đây không có nghĩa là nhu nhược, hèn nhát, mà nhẫn ở đây mang ý nghĩa lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo, lấy Vương đạo đáp trả lại bá đạo.
    Cái nhỏ không nhịn được thì làm sao có thể làm được cái lớn.
    Mà cái lớn ở đây là thu Hồi Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và 1 phần quần đảo TRường Sa về với đất mẹ thiêng liêng.
    Nước chúng ta nhỏ, dân chúng ta ít, lại phải trải qua ngót ngét 400 năm chiến tranh từ thời Trịnh - Nguyễn phân tranh đến đầu những năm 1990 của thế kỹ trước thì đất nước ta mới gọi là tạm im tiếng súng thì chúng ta lấy cái gì ra để nói chuyện sòng phẳng với 1 đế quốc hùng mạnh có lãnh thổ rộng lớn gấp mấy chục lần chúng ta và dân số gấp gần 20 lần chúng ta , có tiềm lực kinh tế, quân sự gấp hàng trăm lần chúng ta, có ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này