1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

3Fan - 44 con người chinh phục Fansipan 10/04/2011 - Chúng tôi đi trong gió... chúng tôi đi trong mư

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ducbixmac, 12/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaiminh789

    thaiminh789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Sao mọi người nhà mình lười biếng thế nhỉ? Không ai vào post bài lên diễn đàn thế? Ai cũng nhảy vào FB bình luận tùm lum. Phải về nhà mình mà họp hành cho đàng hoàng chứ? sao lại để nhà vắng tanh thế này. Như thế nhà khác sẽ nghĩ anh em nhà mình không đoàn kết. Vừa mới đấy mà đã đường ai nấy đi. Mạnh ai người ấy cứ nhao hết lên cả FB. Có gì thì về nhà đóng cửa "chửi" nhau chứ? [-X[-X[-X[-X
  2. ducbixmac

    ducbixmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Haha tại nhiều ảnh hót quá, ko thể tùy tiện up lên đây đc =))
  3. caoboionline

    caoboionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2009
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Nhớ FAN quá.... Tớ cũng chia sẻ 1 chút về FAN. :D

    Trekkingfan - Đoàn FAN 1111

    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...

    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...

    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...

    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...

    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...


    [​IMG]
    Trên những nèo đường đi...

    [​IMG]



    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng


    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng

    [​IMG]
    Chúc mừng năm mới - Chúc mừng chiến thắng
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Nụ hôn chiến thắng... Trekkingfan

    ‘Và mặt trời rực sáng trên cao vời
    Ban sức sống huy hoàng khắp muôn nơi
    Cài vinh quang lên vai những người chiến thắng
    Khoảnh khắc ghi trong tim hồng
    Bao khó khăn ta cũng sẽ vượt qua”
  4. ducbixmac

    ducbixmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Ui cũng nhiều bức ảnh đẹp quá, nhóm của bạn cũng đông ko kém nhỉ, bao nhiêu người vậy?
  5. sapavillage2

    sapavillage2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tập up ảnh vậy
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thêm quả chộp đoàn nè
    Nhìn Mr. Đức ( Trưởng đoàn ) miệng đang thét loa.. :D
    [​IMG]

    Tập chung tại khách sạn Luxury
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ông em nào đây - trà tiền chụp anh cho anh
    [​IMG]
  6. viethaingan

    viethaingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
  7. nhocdzo_20841

    nhocdzo_20841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thì mình không biết cách up nên đành chịu vậy. Nhưng cũng muốn bon chen ghi đôi dòng cảm xúc. Đến bây giờ, sự hứng khởi trong mình vẫn không hề mất đi, mỗi lần nghĩ đến cứ thấy cảm giác như muốn vứt hết mọi bộn bề công việc, vác balô chạy ngay lên đỉnh fansi [r24)]. Ước gì mình được đi mãi trên con đường dài để chinh phục, để khám phá. Dù rằng lúc trên chặng đường có đôi lời than thở về việc tự "hành xác" nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là sự hối hận vì mình đã đến đây kể từ khi lên con xe Sao Việt để thẳng tiến Sapa cho đến lúc về Hà Nội ngồi nhớ lại cuộc hành trình.
    Ngày đầu tiên: Sapa - thành phố sương mù, mưa giăng lối. Đôi chút nản lòng nhưng một người bạn đã nói, More challange, go go go! [:D]. Đúng vậy, cứ đi thôi, đi rồi sẽ đến. Nhưng rồi ông trời thương 44 con người dũng cảm :) đã tạnh mưa để chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Leo núi quả thật là mệt hơn leo cầu thang thật >:), cứ đi 5' lại phải nghỉ 3' nhưng rất may rằng đấy là những bước tiến, không hề lùi, không hề quay đầu. Có chăng chỉ là những lúc ngừng lại để cảm nhận những giọt mưa còn sót lại, để đưa tay lau đi những vết bùn trên tay chân, mặt mũi dù sau đây còn thấy rằng mình lem luốc hơn :)). Ngày đầu tiên mình hơi buồn vì chuyến đi ai cũng có bạn đi cùng. Mỗi mình lơ ngơ, thật may nhóm đã có chọn mặt gửi vàng, tìm ra những con người ưu tú để take care những kẻ rớt lại đằng sau như mình. Cái này phải cảm ơn trưởng đoàn đã tổ chức đoàn rất tốt o:-)(cảm ơn thím Đức và Ngọc nha), cảm ơn chốt nhóm 2 nè (anh Quý đừng nói em không nhớ đến anh nha ;)). Chặng đường tiếp tục 2200m rồi 2800m. Cuối cùng trạm dừng chân đã đến. Nghỉ ngơi, ăn uống và quây quần bên bếp lửa. Không có nước để tắm giặt, không có nệm êm để nằm ngủ (Có chăng chỉ là đám tre nứa được trải ra thay giường thôi :D), nhưng "no star where", vẫn ngủ ngon như thường, nằm trên tre nứa có hơi nhấp nhô thì coi như được đi massage [:D]. ngủ ngon, và thỉnh thoảng thức giấc vì tiếng gió rít như muốn giật tung lều. Mặc kệ, sớm mai tỉnh ra thấy có người còn kêu nghe tiếng gió cứ tưởng lúc quét, giá mà có lũ quét thật chắc mình chẳng còn ngồi đây mà chém gió =)), chỉ khéo tưởng tượng.
    Ngày thứ hai: Là ngày vất vả nhất, hùng hục leo lên để chạm vào cục sắt ghi dấu mình đã lên đỉnh ;)) rồi lại hùng hục leo xuống. Nhưng đây cũng là ngày đáng nhớ nhất, ngày mà những con người xích lại gần nhau hơn. Đường càng lúc càng dốc, có những lúc phải trèo lên những mỏm đá hay bám mình vào những cành tre cảm giác hồi hộp, phấn khích như trong một trò chơi mạo hiểm. Có lúc lại được đứng trên sườn núi cao để nhìn xuống mênh mông sương gió và mây. Cảm giác như lạc vào cõi bồng lai quên hết bộn bề của cuộc sống. Mượn câu nói của thím Đức rằng "Chúng tôi đi trong gió... chúng tôi đi trong mưa... chúng tôi đi trong sương mù... và chúng tôi đi trong nắng sớm". Cảm xúc được hòa mình cùng thiên nhiên. Chắc vì mải mê tận hưởng mà mình thường xuyên nằm trong nhóm chốt đoàn :D. Và rồi, chặng đường bùn lầy đã tới, mình biết rằng vượt qua đây sẽ chinh phục được đỉnh núi cao nên không e ngại gì cả, go go go! Vì chúng tôi xuất phát hơi muộn nên đã gặp những người quay ngược trở lại, dù không quen nhưng thật nhiều lời động viên của người đến trước dành chúng tôi. Gắng lên, chỉ 100m nữa thôi. Và đỉnh Fansifan đã tới >:-p. Hơi ngạc nhiên vì mình tưởng đỉnh Fan là bãi khá rộng và có một cột mốc nằm giữa, nhưng thật ra thì đúng là một cái "đỉnh" thật :)), bà con chen nhau không cẩn thận lăn xuống, khá nguy hiểm. Nhưng mặc kệ, lúc này mình chỉ muốn hét lên vì phấn khích và chỉ kịp chạy ra bon chen chụp ảnh cùng mọi người để về còn có thứ mà chém gió. Các phó nháy đã hoạt động hết công suất. Thanks mọi người thật nhiều. Cảm ơn em Trung, em Quỳnh, a Quân ,... Và mình cũng phải cảm ơn hội nuy đã cho bà con một bữa tiệc nhìn thật hoành tráng :-bd . Chụp ảnh, champagne nào. Nhanh thật nhanh để còn nhường chỗ cho đoàn sau nữa :-". Đã đi đến độ cao 3143m, lúc về chỉ là lúc tận hưởng cảm giác chinh phục. thật thoải mái.
    Trong đoàn, ngọc vì lý do sức khỏe đã phải bỏ cuộc, thật tiếc. Năm sau mọi người đi tiếp lại join cùng ngọc nhé, để tiếp tục hành trình còn dang dở. Vì một số lý do nhóm đành tách thành 2 đoàn, một đoàn theo trạm tôn về trước, 1 đoàn vẫn tiếp tục cung đường sín chải như đã định từ ban đầu. Không được đi cùng nhau trong hành trình về nhưng không sao, tất cả mọi người đã chinh phục được đỉnh núi cao, nhiều phát sinh hơn dự kiến thì sẽ càng thêm trải nghiệm.
    Buổi tối, 18 con người còn lại cùng thưởng thức lợn quay, cùng chúc nhau thật nhiều. Và đêm đốt lửa ngồi hát hò, dụ dỗ những người porter ra hát chung vui. Cảm giác ấm cúng như một gia đình, khuya thật khuya mà chẳng muốn đi ngủ tẹo nào. nhưng không ngủ thì không có sức cho cuộc hành trình ngày mai. Đành tiếc nuối chui vào túi ngủ vậy. Một đêm thật ngon giấc.
    Ngày thứ ba. Đường về Sín Chải có những khung cảnh thật khác Trạm Tôn. Hoa đỗ quyên nở rụng đầy trên những bước chúng tôi đi. Và những con suối rải đầy hoa. Lại tranh thủ pose ảnh ;;). Nghe đồn đường Sín Chải khó đi, nhưng chắc đây là lúc chúng tôi về nên cảm thấy thật dễ dàng. Mọi mệt nhọc đều tan biến. 1h trưa đã về đến khách sạn. Tranh thủ tắm rửa, liên hoan hôm cuối để chia tay thôi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. 44 con người lại thẳng tiến về Hà Nội. Ai đó đã nói rằng Fansifan chỉ leo một lần cho biết cảm giác chinh phục nhưng mình biết rằng mình sẽ nói "Fansifan, hẹn gặp lại".
  8. thaiminh789

    thaiminh789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0

    Còn cái vụ ảnh nữa đấy nhé!
  9. ducbixmac

    ducbixmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu bé Lê thế :P Tối mai off nhóm Sín Chải đấy bé ơi.
    Ah Quý có ra off với mọi người luôn ko?
  10. nhocdzo_20841

    nhocdzo_20841 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mọi người off mà không thấy thông báo j cả. Thời gian địa điểm như thế nào vậy anh?

Chia sẻ trang này