1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiền mất giá như vậy thì với 1 gia đình 2 VC + 2 đứa con ở các TP lớn thì bi nhiu lương mới tạm gọi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 17/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn đó
  2. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn đỏ đỏ ở trên :
    Đầu năm ngoái lúc em còn ở chung nhà trọ với 2 bé sinh viên, một bé đi làm nữa, tổng thể 4 đứa thì 2 bé sinh viên kia nó tiêu hết có 1,2 - 1,5 tr/tháng thôi. Hùi ở chung với bọn nó thì mình tiêu tối đa cũng chỉ đến 1,8tr/tháng. Đến giữa năm thuê phòng trọ riêng thì đổ đốn tiêu dữ dội hơn:)) nên mới đến mức 2,5tr - 3tr/tháng. Đến bây giờ em vẫn thấy nhiều em sinh viên chi tiêu chỉ từ 1-1.2tr/tháng thôi.

    Nói chung mức chi tiêu tối thiểu của mỗi người là phụ thuộc vào người đó thôi. Khó có mức chung cho tất cả mọi người lắm, cảm thấy đủ thì là đủ.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ặc, chi tiêu khủng thế@-) Bạn của ấy chắc là zai, ăn nhậu, cafe, trà đá, em yêu mới đến mức đấy nhỉ.
    Tớ tháng nào ngoan thì chỉ hết 2,5-3tr. Tháng nào xài hoang sắm sửa lung tung thì cũng đội lên đến 4tr. Nói chung làm bi nhiu cũng ko chịu nổi tình hình vật giá leo tháng thời này:((:((
    Còn nhà tớ ở ĐN, 4 mẹ con chỉ tính tiền ăn uống, điện, nước, các khoản linh tinh khác trong gia đình thì cũng chỉ hết có 3tr/tháng thui. Còn xăng xe, tiêu vặt, tiền học hành của mấy đứa em tớ thì bọn nó tự lo nên tính ra mức tối thiểu để sống thì là từng đó.
  3. mizrainy

    mizrainy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    kêu ca không đủ vì không biết quản lý chi tiêu, chứ tiền thì bao nhiêu tiêu mới 'đủ' được.
  4. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    2 vc nhà mình lương tổng cộng khoảng 30 củ, 1 con, ko phải thuê nhà, chi tiêu tằn tiện, vậy mà vẫn nợ nần. Do vậy theo mình thu nhập cho 2vc, 2 con phải tầm 50 củ mới tạm gọi là đủ và dư 1 ít để tích luỹ.
  5. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Con số đó là của riêng HN năm 2010 bạn ạ, VN mà có GDP cao vậy thì VNI bây giờ chắc hơn 1k điểm rồi =))
    Bạn ko cần phải đi về các vùng quê đâu ạ, chỉ cần xuống các khu chế xuất quanh HN này thôi, 2 vợ chồng công nhân + 1 đứa con sống thuê nhà tổng thu nhập cả tăng ca dưới 4 triệu/tháng - các bạn nghĩ họ sống kiểu gì???

    Vậy tạm xếp bạn vào tầng lớp trung lưu trong XH.

    Các bạn để ý thu nhập của người làm công được tính bằng vnđ nên khó thay đổi, với kiểu lạm phát như thế này thì đại bộ phận người dân lao động đang bị nghèo đi. Nên nếu ai đó đang ở tầng lớp trung lưu thì cũng đừng vội mừng mà ngừng cố gắng, vì biết đâu 5 - 10 năm ko để ý thì mình đã rơi vào tầng lớp người nghèo của XH rồi. Cái này thì nhìn XH Ấn Độ là rõ nhất ạ
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao ngày trước các cụ thu nhập cực thấp, đẻ 5 6 con mà vẫn nuôi khôn lớn ???

    Bi h 1 con đã chật vật, 2 con là méo mặt, 3 con thì vỡ mật
  7. kysi_giaptrang

    kysi_giaptrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    1
    @chủ thớt: tạm sống đủ thì vô cùng lắm. Xét năm 2007 ở gia đình tớ, mẹ tớ là GV thêm cả phụ cấp mới khoảng 2,5 triệu (tiền dạy thêm ~0 nhé) bố tớ nghỉ hưu lương khoảng 1 triệu vẫn đủ sống và nuôi 2 anh em tớ học ĐH (thậm chí có 1 thằng học Dân lập). Hiện nay thu nhập của tớ và mấy thằng bạn thân khoảng 6-10 triệu thế mà thằng nào cũng thiếu tiền nhiều lúc đi vay nhau loạn cả lên.
    Tuy nhiên theo tớ biết ở Hà Nội hiện nay, 2 vợ chồng đi thuê nhà, nuôi 2 đứa con (đứa bé khoảng 1 tuổi, đứa lớn khoảng 4 tuổi) trung bình 1 tháng thu nhập cả 2 vợ chồng khoảng 10 triệu vẫn sống đàng hoàng (ăn tiêu, mua sắm, du lịch vẫn bằng với mặt bằng chung của mọi người trong công ty)
  8. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Thế mới biết các cụ dạy " Liệu cơm gắp mắm " là cực chuẩn
  9. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Đúng là liệu cơm gắp mắm thật, nghèo thì ăn tiêu kiểu nghèo, giàu thì ăn tiêu kiểu giàu, người ta nói là không đủ sống nhưng đã có ai ở Hà Nội chết vì đói đâu - kể cả ăn xin hay đánh giày. Ít tiền thì bắt buộc phải cắt giảm chi tiêu, ví dụ đơn giản như tiền sữa cho con, nhà giàu thì uống sữa ngoại, nhà nghèo uống sữa rẻ tiền, nghèo nữa thì bú sữa mẹ, mẹ không có sữa thì nhai nát cơm ra cho con ăn, thế nào cũng là đủ sống cả. Thế nên câu hỏi của bác chủ topic là không có lời giải, anh em vào chém cho vui thì chém thôi.
  10. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chắc ăn uống, đi chơi kham khổ, tiết kiệm

Chia sẻ trang này