1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người yêu!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi capucino, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rongbienxanh

    rongbienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, người con trai bảo chờ mình đến lúc nào mình lấy chồng thì mới đi lấy vợ đã thông báo là anh í sắp lấy vợ rùi, phải tìm chồng cho mình thôi..........
  2. yukiter1408

    yukiter1408 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    2.203
    Đã được thích:
    3
    tớ có bảo cậu đâu :P
  3. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ, bn ng đi tìm ng yêu thế mà chẳng gặp đc nhau. Ng y mình h này chắc đang đi vs cô nào đấy :))
  4. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @yukiter O la la. Thế cậu nói ai thế?
    @rongbienxanh &missh2p: Tớ lập hội độc thân. Tụi mình tụ tập nhé? Được không
    @missh2p Cậu cũng thích thơ Nguyễn Phong Việt hả?
  5. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    @capucino vâng ạ, tình cờ đọc đc rồi lục internet tìm đọc, mấy chục bài, đọc hết và lúc nào tâm trạng lại đọc ^^ à và e cũng thích capucino nữa :-d
  6. rongbienxanh

    rongbienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @Capucino Ý kiến có vẻ rất hay, ủng hộ bạn. Đôi lúc cũng không hiểu được bạn ạ, cứ cảm thấy tình yêu đến thật khó, có lẽ nhiều cơ hội đã đi qua rồi...
  7. nhim-dtth

    nhim-dtth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Capucino đã lập topic. Để cùng mọi ng nc, chém gió
    Mặc dù sau khi chúng ta chia tay. Có nhiều ng đến bên e nhưng lần lượt họ đều fải ra đi. Chỉ vì e ko quên đc a. Hình ảnh của a luôn ở trong trái tim e. Đã có những tường chừng như e đã quên đc a. Nhưng như bjo đây e lại thấy vết thương trong tim mình đang rỉ máu. Biết bao giờ vết thương đó mới khô lại đây. Có lẽ do e là ng có máu khó đông mới thế, chứ ko fải e chưa quên đc a, fải ko a?
  8. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    hêhhê. Hội độc thân này có tuyển nam ko em. Nếu có thì anh đăng ký một chân nhá.
    Mà chị em trong thớt này tụ tập nhau đi học salsa đi. Vui lắm
  9. capucino

    capucino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    @missh2p Chị thích bài Đã từng, Hãy để chúng ta đưa nhau về, Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời. Thơ mà như văn. Văn mà rất vần. Triết lý mà rất đời. Chị bồ kết thơ anh này cực kỳ. Chị em mình có chung sở thích rồi đó. Thích capucino là thích chị rồi :D
    @rongbienxanh Thật là nan giải nhỉ? Mặc dù dân ban A nhưng tớ bắt đầu cảm thấy tình yêu là bài toán không thể giải nổi. Có lẽ mình ngày càng ngu đi chăng. Buồn quá.
    @nhim: Hic, cũng có giai đoạn tớ cũng luẩn quẩn với tâm trạng và tâm sự như của bạn. Rồi sẽ lành chỉ là lâu hay chậm thôi, chứ không phải là không bao giờ
    @anhtrai81 Không thành vấn đề anh. Hội độc thân chứ có phải hội nữ độc thân đâu. Mà nếu là hội nữ độc thân anh cũng hoàn toàn có thể tham gia bằng cách sang Thái một chuyến. Giờ chuyện đó không khó.
    Em cũng thích dancing. Đã từng học nhảy cổ điển. Salsa cơ bản cũng từng qua và cũng rất thích. Nhưng kể từ hồi partner dancing của em có người yêu. Em ngại đi học vì muốn học tốt thì nên chung thuỷ với 1 partner chứ mỗi ngày cặp với 1 bạn khó mà tiến bộ được. Mà nữ muốn tiến bộ thì bạn nhảy nam phải nhảy giỏi hơn mình. Mà ra ngoài ý mà, ai cũng cơ bản như mình thui.
  10. lemongirl85

    lemongirl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người nhắc đến nhiều, mình sợt ngay thơ của Nguyễn Phong Việt. Những ý tứ rất đẹp. Mìh cũng bồ kết rồi đây. Thanks nhé!

Chia sẻ trang này