1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Phàm là người Việt Nam cầm cưa thì đều phải xông xáo lên, bất kể đàn ông hay đàn bà, ko phân biệt chủng tộc ,đảng phái, tôn giáo thì may ra còn có cơ hội cho mình. Cơ hội ở đây là j: là được người kia để mắt đến :" À, con bé này đang có ý đồ với mình đây mà, mình cũng đang ế mà ko biết chừng mình với nó lại hạp nhau:D, tội gì ko thử" .
    Bạn yên tâm , zai nào mà chỉ cần nhìn thấy 1 điểm đặc biệt ở 1 cô gái (xinh - ngoan - hiền - thông minh - cái j cũng bình thường) thì họ ko ngại gì mà ko tìm hiểu cô gái ấy ->> rủ đi ăn , đi chơi, đi uống nước( nếu ko bận)-->> chắc chắn sẽ đồng ý.
    Còn nếu bạn thực sự chả có điểm gì thu hút ngta thì tốt nhất nên nghỉ , mọi cố gắng là vô ích, vì con trai ko thích là ko thích.
    Chúc bạn may mắn!:)>-
  2. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần hơi bận, mình sẽ kể tiếp chuyện khi có thời gian để mọi người dễ hình dung mà tư vấn. Cần lắm để rút kinh nghiệm. Có những lúc tưởng như được vai kề vai rồi mà cảm xúc và nhận định lại kéo mình làm trái với tình cảm và mong muốn. Giá như biết ttvn sớm hơn!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này làm tôi nhớ đến chuyện ngày xưa mẹ tôi dạy tôi đập trứng. Mẹ tôi (ngày xưa) khó và dữ lắm, ai làm trái ý chút xíu là mẹ tôi nặng nhẹ cả ngày thôi. Tôi đập mãi mà không bao giờ trái trứng bể ra được hết. :-?? Mãi tận sau này, khi đã biết suy nghĩ hơn, tôi "nghiên cứu" lại trường hợp của mình thì mới hiểu ra là tôi không thể nào đập bể nổi trứng vì trong lòng tôi lúc nào cũng lo rằng nếu đập mạnh quá, trái trứng bể thiệt thì sao. Đó là nỗi sợ hãi mà mẹ tôi đã tạo ra trong lòng tôi để tôi không làm bể chén, không làm bể ly, không làm rớt đồ, không té xe đạp, không làm rách quần áo...Tôi mang cái nỗi sợ phải làm hư, làm bể cái gì đó vào chuyện đập trứng, nên chẳng bao giờ dám làm bể trứng.

    Bạn chủ topic cũng có 1 thứ sợ hãi mơ hồ nào đó, sợ...thành công (nói ra thì nghe hài hước, nhưng nỗi sợ này có thật), sợ mình vai kề vai được với người kia trong khi mọi thứ chưa hoàn hảo, sợ không biết sau khi đã được vai kề vai thì mqh tiến triển theo hướng nào, có giống như mình mong đợi không...

    @ KCB: Chân lý là chúng ta phải làm sao để chúng ta rơi vào cái bẫy của họ. ;))
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Từ năm 2006 đến giờ tôi biết đập trứng sao cho bể rồi, chỉ cần mình cố ý cho nó bể thì nó phải bể thôi. :)>-

    Bạn chủ topic giỏi quan sát, hay quan sát, khéo nói, mà chẳng khéo làm gì cả. Hèn gì mãi mà không tới đâu. Đưa đây tôi cưa cho, 7 ngày có kết quả, đổ cũng đổ ngay mà không đổ thì cũng thừa biết là có ngồi cưa cả đời cũng không đổ, chứ không lằng nhằng mãi như bạn. ;))

    Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có tình ý với nhau mà sao mất thời gian quá vậy!

    :-??Trước giờ tôi cưa có phần nhanh nhẹn nên cũng vội, chưa từng hỏi các anh ấy xem đã có vợ hay người yêu hay chưa. :-??Cưa xong rồi thì các anh ấy mới kể lể chuyện xưa của các anh ấy. May mà cũng không cưa lầm người có vợ hay đang có bạn gái. (Có 1 trường hợp cô bạn gái cũ dập đầu khóc lên khóc xuống mãi là anh ấy không yêu cô ấy, không thương cô ấy, không quan tâm đến cô ấy, nhưng mà anh kia khẳng định :-? với tôi là chỉ quen sơ sơ thôi chứ có xem cô kia là bạn gái chính thức đâu nên cũng hoảng khi thấy cô kia hoảng loạn quá. Tôi thì ai nói sao thì nghe vậy, chứ làm sao biết thật giả thế nào được, chẹp chẹp. :-??)
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  7. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt cẩn thận và rào rậu chắc chắn, như thế cũng tốt vì đỡ mắc sai lầm, nhưng lại dễ t hành chần chừ bỏ qua thời cơ tốt, điều cốt yếu để thành công.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn nhầm thế nào ấy chứ. Tôi mà thích anh chàng nào thì tôi xin cái hẹn riêng luôn. :)>- Anh chàng nào bảo bận thì tôi ép nói ra cho được đến bữa nào mới rảnh. [:D] Phải tự cho mình 1 cơ hội xem giò xem cẳng anh kia ra sao, xem thử có đúng mình thích họ thật, hay cái cảm tình ban đầu có mau chóng mất đi ngay, xem thử xem họ có thích mình tí gì không nữa chứ.

    Lờ đờ như bạn thì anh kia đã kịp có mấy đời bạn gái kể từ khi biết bạn đến khi bạn tán đổ xong anh chàng rồi ấy chứ. ^:)^

    Bạn có biết lý do vì sao phải ngay lập tức tỏ tín hiệu mình thích ai đó không? Vì trai chưa vợ, gái chưa chồng, chưa có người yêu chính thức, thì có toàn quyền yêu đương thoải mái, nên nếu mình lừng khừng thì một người khác đã kịp bật đèn xanh và phóng tới trước khi mình kịp đưa tay nhấn nút bật đèn xanh rồi.

    Bạn không lo 1 cô khác trong 1 tuần đã cua mất anh chàng kia à? Lúc đó bạn làm gì? Mới yêu ai chẳng mặn nồng quấn quýt, sức mấy mà bạn bẩy cô kia ra nổi nữa? :-"
  9. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Mình có thằng bạn học cùng đại học. Hồi cấp 3 có 1 em cùng lớp thích nó. Thích từ lớp 10 đến khi vào đại học. Sau khi nó chia tay với ngy cũ thì mới quay sang e này. Được 1-2 năm thì thấy e khác hay hơn, thế là vác cưa đi. Cuối cùng bạn kia ko chịu đc đã đi lấy chồng. Zai đã ko thích mà cứ cố thường sẽ để lại hậu quả nặng nề. Rút lui thôi bạn.
  10. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này