1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Kensaii về viết kiểm điểm đi. Phải nói là "trêu chọc" mới chính xác!
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Gớm, cả làng cả hội vào ăn hiếp em gái kia à?

    Mình hiểu tâm trang chủ thớt mà, ráng can đảm lên đi :)
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    ai nại đi ăn hiếp em gái dễ thương thế này ! Chụt :-*
    mọi sự kiên trì bền bỉ sẽ thành công. chụt lần nữa :-*
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, tri kỷ của bạn chủ topic đây rồi. Tôi là tôi cứ bực mình vì bạn cứ chậm chạp, lờ đờ, thiếu nhiệt tình quá. Còn có bạn chia sẻ sự thông cảm cho bạn kìa, để tôi hỏi thăm xem thế nào.

    @ ALPHA3: Bạn vui lòng chia sẻ thêm là bạn từng có kinh nghiệm tương tự gì mà dễ thông cảm tâm trạng bạn chủ topic vậy? Vậy lúc đó bạn làm gì?

    [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Anh ta thông minh hay không thì VD kia không chứng minh được đâu. Người dưng nghe hơi gió mà còn biết trước nữa là người trong cuộc.

    Bạn nghĩ là anh kia kém đến độ không biết nghe hơi gió để biết cái nick lạ kia là ai à?

    Tôi có lời khuyên (tùy bạn dùng hay không) là lần sau quen ai thì bạn đừng có lấy nick ẩn danh mà bày vẽ chuyện chat chit nữa, kỳ cục lắm. Ai mà ít quen các cô (có những anh suốt cả tháng chẳng quen được bạn nữ mới nào!) thì biết mười mươi cái nick lạ là nick của ai. Ai hay quen 1 đống bạn nữ mới hàng ngày thì lại chẳng quan tâm chat với nick lạ làm gì.
  5. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    To 81: Bạn muốn tớ tích phân con sói này ư...? He he, đơn giản như đang giỡn ^^...nhưng nói ra bi chừ bạn chưa hiểu được đâu ^^

    Mình thấy đa phần những người lên đây hỏi, xin tư vấn này nọ nhưng thực ra họ đều có cách của họ hết rồi...và kết quả luôn là thất bại. Vì sao ? vì tất cả đều là những người "NÓNG VỘI" :-??

    Thôi thì khi nào thất bại, quay về đây đọc, nghiền ngẫm chứ đừng hỏi nữa...thì hy vọng mới tiến bộ được. Thất bại là mẹ của thành công ^^...he he

    @lovelyciaboy : thích câu này thế " Không gì khủng khiếp hơn cơn cuồng nộ đàn bà " ( Shakespear) >:)...vì thía đàn ông chớ chọc giận đàn bà [:P]...và nhất là những người đàn bà không uống được bia ;))
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đã nhận thấy giọng điệu khó chịu của giai.
    Ôi trời. chán topic này rồi.
  8. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    :-??
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng gọi tôi là "bà" :(( Nhiều người đã phong tôi lên đến chức "mợ" là nghe ghê lắm rồi. :((

    Bạn nữ xì tin ơi, nói thiệt là trò lấy nick ẩn danh chat chit kia nhạt toẹt à. Tôi là mà đàn ông thì tôi cười vào cái cô nhạt nhẽo nào làm trò đó với tôi, và tôi chỉ hẹn hò với cô đó khi tôi không có mối nào khá khẩm hơn thôi. Nói thẳng cho bạn hiểu là bạn lựa chọn 1 cách thức mà bạn cho là TỐI ƯU (kèm an toàn nữa ;))) trong khi người dưng như tôi nhìn thấy nó dị hợm, nửa mùa và dở hơi hết sức.

    Bạn đang đàng hoàng quen biết qua công việc thì sao không xông xáo gọi phone hẹn thẳng đi nói chuyện công việc rồi "tiện thể" tán tỉnh luôn, mà phải làm cái trò mèo hen này làm gì cho nó xuống giá bạn. Bạn hết thứ để làm rồi hay sao mà phải cất công lập nick, chat chit giả hiệu, rồi bày vẽ bí ẩn này nọ. Chỉ tổ làm nghiêm trọng hóa lên 1 cái sự rất là bình dị: Một cô thích một anh và muốn mời anh ấy đi uống nước.

    Bình thường, tự nhiên và thoải mái lắm bạn ạ. Thời hiện đại này con người đến với nhau bằng sự thẳng thắn và trực tiếp. Bạn cứ vòng vèo làm gì cho nó dị hợm ra, mất cả tự nhiên.

    Giữa một cô đồng nghiệp vui vẻ hồ hởi thoải mái gọi phone hẹn anh kia đi uống nước và một cô đồng nghiệp lập nick chat "bí ẩn" chậm rãi rê dắt lộ liễu và dở hơi thì anh kia chọn ai? :-"

    Tối qua tôi có hỏi bạn 1 câu in font to, bạn vui lòng trả lời câu hỏi dành cho ngày hôm qua ấy, và cùng câu hỏi ấy cho hôm nay nữa.
  10. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Người lớn hơn trẻ nhỏ ở chỗ làm việc gì cũng có mục đích rõ ràng chứ không ỡm ờ (trẻ nhỏ giờ cũng người lớn lắm chứ không như một số người lớn đang hoá trẻ ... ranh). Mình chia sẻ nhé, ai (đứa nào) chat với mình mà hỏi xin số để gọi lại không cho thì nghỉ cho sớm chợ, dỗi hơi mà chat với chit rồi đoán này đoán nọ mệt người.

    Thêm nữa là người thông minh cũng không dùng trí thông minh của mình vào những việc vô bổ (chẳng hạn như cố đoán xem đứa nào đang tán mình :|)

    Vẫn khuyên chủ thớt nếu thích giai kia rồi thì chủ động hẹn hò chứ cứ ngồi chat chit đánh võng với giai thì chỉ ... (thiên hạ ác mồm nó bảo chập mạch)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này