1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Anx và các bạn!

    Hic, buồn...
  2. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Không cần cảm ơn anh đâu gái ạ. Vừa đánh vừa xoa thì chả thực tâm.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em phục bà chị vì sự kiên nhẫn. Em ko mấy khi nói với mấy ng` ấu trĩ/trẻ con là họ ấu trĩ/trẻ con bao h. Đơn giản là 99% trường hợp mình nói mãi, nói rã cả họng mà họ vẫn chả hiểu và chả muốn thay đổi. Nữa là 1 bà chị ất ơ trên mạng. Hờ hờ.

    P/s: nói thế là vì có những lúc chính mình cũng ấu trĩ mà mình ko biết, cái này cứ phải tự trải nghiệm, bải có "bài học" mới hiểu, khuyên răn vô ích.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi nói chuyện với ng bạn, ông này nói: Shock rất tốt cho một người, nhưng người ta chẳng ai hài lòng khi nhận một cú shock cả.

    Tôi thấy sống ở trên đời có mấy cách mình học được bài học, hiểu ra vấn đề:
    - Bị shock quá nhưng rồi vỡ lẽ ra điều mới lạ.
    - Thương yêu tôn thờ ai quá nên ngẫm nghĩ thật sâu những điều họ nói và rút ra những điều hay ho mới lạ.
    - Bị tẩy não. ;))

    Có những ng hàng trăm hàng ngàn lần uốn nắn tôi từng chút, nay tôi gõ vài bài cũng không sao, thỉnh thoảng có bạn cũng thay đổi đc xíu xiu. Chắc bản năng làm mợ à nhầm làm mẹ làm tôi hay nói dai nói dài (rất nhiều khi nói dại :-") để tẩy não với những gì (tôi cho là) cần uốn nắn.

    Thêm một bạn nữ biết làm đẹp lòng bạn nam là thêm điều tốt cho đời. Các anh đàn ông cũng sốt vó lên tìm cách làm đẹp lòng phụ nữ thì vì sao chúng ta không cố làm họ vui lòng trở lại?
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    em lai ít, lai đặc biệt câu cuối.
  6. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Anh chua_lap_nick quả quote này cũng hơi chua đấy, chứ tui là thấy bạn ss cũng thực tâm nhìn thấy một cái gì đó rồi, và cũng thực tâm thấy buồn đấy. Giá mà bạn ss gặp một chàng mà bạn ấy thích sớm tí, rồi lên đây hỏi sớm tí, ví dụ từ năm 18 tuổi thì có phải bây giờ một bồ kinh nghiệm rồi không. Thỉnh thoảng ra ngoài đường nhìn mấy em gái tuổi tin chu môi dẩu mỏ pose hình, nói năng nhão nhoét để cố gắng gây ấn tượng dễ thương mà lòng mình dâng trào nỗi thương cảm cho các em ấy. Đảm bảo mấy trò đấy không thể nào làm cho có người yêu được. Nhưng ngẫm lại thấy là có khi hồi mình tin tin mình cũng làm mấy trò vớ vẩn, chỉ khác kiểu thôi. Giời thương sau này được yêu thật, biết là tình yêu nó bắt đầu từ cái gì nên mới có kinh nghiệm. Chứ lúc chưa được yêu lần nào thì cũng cà cuống phết, không biết mình làm cái gì sai mà thằng mình yêu thì nó không yêu mình, thằng mình không yêu thì nó cứ cưa lấy cưa để. Khi có kinh nghiệm rồi thì thằng nào mình yêu thì chạy đằng giời. Bạn Anx cũng vậy phải không nào. [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em gái ơi, nhưng phải hiểu rõ cái bạn Anx viết đấy nhé. Làm giai vui lòng theo kiểu bạn Anx nó tổng hợp từ cái gì mới là quan trọng. Hiểu không kĩ lại lao vào thằng cu kia để chiều chuộng thô thiển thì cũng rơi sang sai lầm ở thái cực khác.
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Gái nói với anh hay gọi anh ra rồi nói với gái khác thế?
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ý e ko phải là chiều chuộng mà là biết nói những lời đẹp lòng người , khiến người khác ở bên cạnh mà vui vẻ thoải mái chỉ muốn dc gặp mình nhiều hơn . Nói chung để thu phục lòng người cũng là nghệ thuật, ko xu nịnh ko chiều như chiều con cầu tự nhưng vẫn làm ngta vui vẻ đó mới là cái đích e phấn đấu

    ps : cái bạn e rủ đi chơi chưa thấy rep , cái này e tuyệt đối ko xấn sổ mà rất bình thường như bạn bè thôi.
  9. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Hai câu đầu là nói với anh. Mấy câu sau thì đúng là nói luyên thuyên với các gái khác thật.
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hai câu này? :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này