1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Sai rồi sai rồi. Biết tạng của gái này thế nào cũng bị sai mà. Cái gì là "lời đẹp lòng người". Gái có biết lòng người ta thế nào chưa mà nói đẹp được. Như anh kia không thích xem phim mà gái rủ đi xem phim. Anh kia chắc chả thích ăn với người mà mình chả có gì để chia sẻ mà gái lại rủ đi ăn. Hai hành động này của gái dù gái dùng bằng thứ ngôn ngữ gì thì nó cũng là xấn xổ rồi gái ạ. Trai gái có khi ngủ với nhau rồi vẫn không xấn xổ vì người này biết lựa ý người kia. Trai gái khách sáo thụ thụ bất thân mà nhiều khi vẫn cứ là xấn xổ vì người này cứ tự tiện làm cái việc mà mình cho là người kia thích.
  2. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Cả giận mất khôn, sồn sồn (chửi đổng trên mạng) chỉ có một từ DẠI.

    Chủ thớt đã mê zai thế sao không đè nó ra mà hôn cho phát - đàn ông thường không phản ứng như đàn bà đâu (tức là bạn sẽ không bị ăn tát) - hành động như vậy thì ít nhất bạn cũng thấy sướng-cái-thân-bạn cái đã :D. Sau đó nếu gã kia tử tế và có chút yêu thương bạn thì tốt, nhỡ không may gã không tử tế hoặc không yêu thương bạn chút nào thì bạn cũng sớm vỡ mộng mà khỏi phải day dứt để lên mạng nổi đoá như con đàn bà goá dư này =))

    - Nếu có một bạn/em gái nào thích tớ (giả sử nhá) mà hành động như chủ thớt thì chắc tớ ớn lun quá. NGU & KHÓ BẢO không thể tả =))
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Đúng. Hai câu đấy giải thích cái sự "buồn" của ss là thật tâm.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này hay nè. ;)) Vẫn biết là đàn bà góa không phải ai cũng dễ nổi đóa nhưng mà cái cụm này vần nó nghe hay hơn "chảnh chẹ như con gà mái mẹ" nhiều. :)>-
  5. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    e xin ghi nhận để rút kinh nghiệm .

    Nhưng e cũng nói quan điểm của e là e coi bạn ấy như bạn bè bình thường, hơi hâm mộ nhưng chưa đến mức phải sấn xổ đến làm gì. E thích kết bạn nhưng bạn ấy không thích kết bạn thì cũng chả làm dc gì. E phân định rõ , gì ép thì được chứ trong tình cảm ( tình yêu cũng như tình bạn ) thì ko ép buộc nhau dc, thích thì mới lam bạn được còn ko thích thì ko miễn cưỡng nhau. Những lí do để dc e rủ đi xem phim và đi ăn cũng khá hợp lí .Trước khi rủ ngta làm gì thì e cũng dò ý rồi , ko phải ngta ko thích đi xem phim . Nói chung là tại người ko hợp người chứ ko phải là do hành động sấn xổ
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Làm gì có chuyện có kinh nghiệm rồi thì anh nào mình yêu sẽ không thoát được. :-ssBạn canton nói quá lên rồi. Cứ mỗi ngày là lại mỗi lo không biết mỗi ngày sáng ngủ dậy thì họ có còn thương mình không nữa (cái này là quyền của họ), lo không biết mình có nói gì, làm gì để họ bực mình không nữa, trăm thứ lo. ^:)^ Lo quá nên cuối cùng chỉ dám nghĩ: Ngày nào còn được ở cạnh nhau thì phải ráng đừng để cho nhau buồn, để mai mốt khỏi tiếc vì mình dở hơi mà chưa yêu thương người kia trọn vẹn được.

    Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, chứ chắc hành động vẫn còn đành hanh và dễ ghét lắm. :-ssMay mà đàn ông rộng lượng nên không chấp nhặt phụ nữ. :-*
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì thế mà bạn là Anxiety, anxious person ;))
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bất an là bản tính của phụ nữ.

    Đàn ông con trai các bạn biết thừa điều đó rồi còn gì, còn cười cười gì nữa.
  9. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mới quen sơ sơ mà đã rủ đi chơi /xem phim chỉ có hai người thì có thể làm người kia (cả zai & gái) bị ngợp mà từ chối [-X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Á, cái này tớ không biết nhá! Không biết rằng Bất an lại là bản tính của phụ nữ.:-s Đàn ông cũng bất an chứ sao :^o

    (Nhưng) phụ nữ khi bất an thường tìm sự che chở từ bên ngoài (thường là của đàn ông --> ngoại tình :-"), còn đàn ông khi thấy bất an lại tìm sự che chở từ bên trong>:D<
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không lẽ phải rủ họ đi chơi chung với anh trai mình, chị gái mình, đồng nghiệp mình, bạn bè mình thì họ mới thoải mái? Nghĩ gì kỳ vậy bạn?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này