1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đúng rồi, anh CLN có lỗi, để bạn chủ topic xin đi :P
    @ chủ topic : bớt giận đi bạn, càng nóng thì càng mất khôn đấy :)
  2. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    sao topic này hot vậy hả zời ????

    zai khác thành phố mà cũng đắm đuối. Nản , cọc tìm trâu Lâu ngày cũng ế :))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Topic hot là vì có các chị các mợ nick hot vào post bài. =))

    Bạn chủ topic hóa ra chỗ này giao tiếp "khô như ngói" thật. =)) Bạn kia viết vế sau của cái câu trêu chọc này này "A sai rồi, B vào xin lỗi A đi." Câu đó có hàm ý là "thôi không sao đâu, để tao bảo B nó vào xin lỗi mày, dù tao nói thật là A nó đúng, mày mới sai." Tức là ý bạn ấy nói CLN sai, nhưng lại gọi bạn vào xin lỗi.

    Bạn đã không hiểu ra cái hài hước thì chớ, lại còn cong cớn không đúng chỗ nữa, đâm ra tình huống từ đang hài chuyển sang lố bịch. ^:)^

    Cũng vậy, mấy lần chat chit với anh kia, câu chuyện đang hơi hài tí đỉnh thì bạn trở chứng "khô như ngói" làm tình hình căng thẳng, ngột ngạt ngay. Phải chi lúc nào bạn cũng đưa đẩy mượt mà được như lúc nói chuyện xã giao với đồng nghiệp thì đỡ biết mấy. b-(

    Nói chung là cả ở trong mấy đoạn chat với anh kia lẫn ở topic này thì bạn gái rất cứng và khô. Không ai thích quen mấy người gồng mình lên để chứng minh chứng tỏ sự nghiêm nghị không trúng lúc trúng chỗ đâu bạn ạ. ;)) VD tôi vẫn thể hiện sự nghiêm túc quá độ khi làm quản trị viên ở forum này, nhưng mà ngoài ra thì tôi không có khô khốc như thế, nên bạn bè ngồi nói chuyện với tôi vẫn thấy thoải mái, hài hước, chứ không phải căng thẳng như anh kia lúc chat với bạn. [-X
  4. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Không ai hiểu, chỉ một người tự hiểu ;));));))
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao rồi, tình hình hẹn hò date điếc với anh kia thế nào rồi chủ topic?

    Tình hình anh kia quen với bạn nữ kia thì sao rồi?

    Thế bạn đã ngừng hẳn cái trò dở hơi chat bằng nick ẩn danh chưa?
  6. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngừng rồi, người ta phải tiến bộ từng ngày chứ lị. Có gì sẽ báo cáo admin sau nha!!! ;;)
  7. just_just

    just_just Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    E ném đá tí. Ko bít chị chủ top bao tuổi mà cứ như con nít lên 5 í nhỉ. Anh CLN đã làm j` chị đâu mà chị đã bù lu bù loa lên thế nhỉ.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì anh kia cũng có làm gì bạn ấy đâu (chỉ là bạn ấy không vừa ý vì lúc thì anh ấy chat là thích mùa hè, sau lại nói là thời tiết thay đổi thì anh ta cũng thích mùa khác) mà bạn ấy cũng đùng đùng nhảy lên xe buýt thay vì đi chung xe hơi với anh ấy và 1 đống đồng nghiệp kìa.
  9. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ, xã hội này thật rộng lớn và có thật lắm thể loại người :-O
  10. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt này còn hơi thiếu kinh nghiệm cho nên luôn sợ hãi và nghĩ đến những hậu quả ... mơ hồ --> nóng giận.

    Hồi trước mình rất thích bộ phim "Kiêu hãnh và định kiến", cô tiểu thư gia đình quý tộc nhỏ vì sự kiêu hãnh (mà thực ra là mặc cảm tầng lớp) và vì xã hội nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng "con gái thì phải kiêu và thụ động để đàn ông đến tìm" cho nên không bao giờ thừa nhận và thích chàng Dacy trong khi 2 người có tình cảm với nhau.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này