1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc cái trên, mình lại cứ nghĩ tình yêu là một sự mâu thuẫn.:P
    Còn nếu nó là can bằng, thì...khó cho mình ghê^:)^
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Yulia hiểu nhầm ý mình rồi. Ý mình trong mấy câu bạn quote lại nghĩa đều y xì như nhau thôi.

    Không ai có nghĩa vụ yêu mến ta, cho nên / suy ra / do đó hễ họ chọn ta để yêu thì là họ đang dành cho ta 1 sự ưu tiên tuyệt đối, một thứ ưu ái vô lý. (Và dĩ nhiên khi ta chọn yêu họ thì ta cũng đang dành cho họ một sự ưu ái vô lý.)

    Còn mấy câu hồng hồng bạn dẫn ra thì ý nó lại về khía cạnh khác: Trong chuyện tình yêu, trong mqh yêu đương, may thì đc vế đầu (hạnh phúc...), rủi thì chịu vế sau (bất hạnh...) Thông thường thì gồm cả 2 và nghiên về phía may mắn hơn (lúc hạnh phúc nhiều hơn lúc bất hạnh.)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện này thì ai mà chả đồng ý. ;)) Làm sao để đòi hỏi thiệt nhiều mà cả mình lẫn người chiều mình đều thấy hạnh phúc là một nghệ thuật. ;))

    Ngày xưa mỗi khi quen chàng nào thì mình chả đòi hỏi gì, nhưng mà dần dần các chàng lại dạy mình cách đòi hỏi. ;)) Đàn ông được chăm sóc người phụ nữ của mình, biết là bạn gái mình cần mình (dĩ nhiên hông phải dạng đeo bám khó chịu nha!) thì ai mà chẳng vui, chẳng hài lòng, chẳng hạnh phúc.

    Đàn ông lòng vốn dịu dàng với phụ nữ lắm. :x
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Họ yêu ta là vì họ nhìn thấy ta có giá trị, đáp ứng được một số tương đồng thuộc về "gu" của họ và ta cũng ngược lại. Bỗng dưng tự nhiên thấy mình yêu, đúng là nghe có vẻ vô lý nhưng mọi thứ diễn ra đều có nguyên lí hết ;))


    Những người cùng "tần số" cuối cùng cũng sẽ sớm "bắt sóng" ra nhau mà thôi...Đong đưa tán tỉnh chẳng qua cũng là một cách thức dò sóng qua lại mà thôi :-"


    Chủ topic này và anh chàng kia có thể nói là lệch pha...bây giờ bạn 81 chưa hiểu nhưng không sao cả...cứ tiếp tục dò theo cách bạn hiểu...rồi cũng có ngày sẽ hiểu và biết được sự sung sướng khi xảy ra " phản ứng cộng hưởng" là như nào :)):)):))
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi, dĩ nhiên họ yêu mến, quý trọng ta là có lý do (và ta quý họ cũng có lý do), nhưng như tôi đã nói: Có khối cô cũng hợp goût họ nhưng rõ ràng là họ chỉ yêu chừng vài (chục) cô ;)) trong đời họ chứ đâu yêu hết tất tần tật những cô họ gặp. Cho nên suy ra là tình yêu luôn mang trong mình một sự vô lý nào đó.

    Mà có khi 2 ng hợp goût nhau quá nên...trở thành bạn bè tốt, chứ đâu có yêu đương quái gì đâu. :-"

    Đúng là tán tỉnh là đi dò sóng, chứ hông phải là người kia hoàn toàn không thích mình mà mình LÀM cho họ thích mình nổi. (Mẹ họ còn hổng ép họ nổi nữa là người dưng. ^:)^) Phải tìm người nào cũng thích ta sẵn, thích tí ti, ta đi tán, mới có thể bén duyên được.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Vô lý đâu mà vô lý, tình yêu thì không vô lý nhé (còn lý do có lý là ... không có lý do nào hết :D đơn giản là anh yêu em/tôi yêu em/em yêu anh/em yêu chị =)) )
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế cuối cùng để đong được zai thì chị em chúng ta cần những gì ạ :D
  7. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Mang câu hỏi này ra hỏi thì thật là vô cùng, tôi gửi cho bạn lại một topích kinh điển nhé:
    http://ttvnol.com/tvty/630812
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Bạn này thật thà quá :D Dù sao cũng cảm ơn bạn :D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cần đủ sáng suốt để biết những ai sẽ hợp goût mình.

    Cần đủ nhạy cảm để dò đúng tần số những ng mình hợp goût.

    Cần đủ thoải mái để cả 2 cùng tham gia vào chuyện tán tỉnh nhau.

    Cần đủ can đảm để không sợ một kết thúc buồn trước khi chuyện chính thức bắt đầu.

    Cần đủ dịu dàng để lắng lòng mà học lấy cái hay của người kia.

    Cần đủ kiên nhẫn để đợi người kia nguôi cơn tức giận.

    Cần đủ biết ơn để nói lời cảm ơn thật lòng và đủ khiêm tốn để nói lời xin lỗi thật lòng.

    Cần đủ khôn ngoan để biết có thật là mình yêu thương người kia không, hay tất cả chỉ là thói quen.

    Cần đủ dũng cảm để buông tay khi cần.

    Cần đủ niềm tin để không làm buồn lòng người đến sau.

    [đùa] Nếu không có đủ mấy thứ, mà vẫn cứ muốn "đong đưa" thì cứ làm như tôi ấy: Khoe vòng 1. =)) [/thật]
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    May mà tôi đủ tất cả những thứ trên nên không cần phải khoe vòng 1 =)). Nhưng công nhận những gì bạn nói là hoàn toàn đúng vì để cưa được zai tôi đã phải sử dụng toàn bộ những điều trên ( vẫn thấy may vì không tự tin khoe vòng 1 như Anx =))

    Bạn chủ topic đâu, vào cảm ơn tôi đi, chỉ cần 1 câu hỏi của tôi thôi mà bạn đã có đầy đủ những thứ bạn cần rồi nhé. Chứ bạn trình bày dài dòng, vừa bị ném đá, vừa bị rối mà chẳng có được điều bạn cần ;))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này