1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm thế nào để đong zai dư lày?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sunnysoul81, 18/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân mình thích con gái là phải BƯỚNG...phải thể hiện được cái tôi của mình...biết hoà chung cái tôi với "gà"...nhưng gà mà "lộn xộn" là phải khởi nghĩa đè bẹp ngay...( dìm ngay từ khi còn "trứng nước b-( )

    Con gái thường thích những người đàn ông "HƯ" và con trai lại thích những cô nàng " TINH QUÁI" :)) Sự thật là thế, dù có thể bạn nghe thấy đàn ông họ luôn phàn nàn rằng " khó tính thế ai ưa" ...nhưng cứ càng khó, họ lại càng "mê mệt" =))


    Những người con gái " ế " không phải vì họ ương ngạnh hay bướng bỉnh mà vì họ không biết cách thể hiện "cái tôi" hay tính cách của mình một cách nổi bật, mang nét riêng của họ.....mà luôn chìm nghỉm, hòa theo số đông...chính vì thế nó rất VÔ HỒN và NHẠT NHẼO trong mắt đối phương. [:D]
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mọi người lý luận cho vui vậy thôi chứ thực ra cũng còn tuỳ từng trường hợp...Mỗi giai một gu, không phải ai cũng giống ai. Có giai thích con gái nghe lời, dịu dàng, có giai lại thích bí ẩn, khó nắm bắt, tinh quái, cá tính...Ôi nói chung vô cùng. Yêu nhiều khi cũng là cái duyên, chứ mình thấy đầy trường hợp gái không đẹp không khéo léo không thông minh vẫn có bạn trai tử tế như thường. Ngược lại cũng nhiều chị xinh đẹp thông minh mà vẫn "ế".
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trời ơi, đây là 1 quan niệm cổ lỗ điển hình của phụ nữ VN!!! Không phải cứ vòng 1 nhỏ là không khoe được! Giời ạ, bạn hiểu sai hết rồi! ^:)^

    Nhỏ cách mấy, phẳng cách mấy, khoe ngực vẫn cứ là khoe ngực! (Tính ra vòng 1 bự mới phải đắn đo tìm xì tin nào để khoe cho đỡ thỗn thện chứ ngực nhỏ thì đâu có sợ gì.) Khoe ngực là khoe cleavage chứ đâu phải khoe cup đâu! [-X

    Dáng đẹp thì càng dễ khoe. Vấn đề là nếu phong cách cư xử vẫn như các mệ hồi thế kỷ 19 thì đừng có dại mà hở hang, phải bó sát (và mỏng teng) mà khoe. ;)) Chỉ những ai có phong thái bạo dạn hiện đại mới hở hang từng mảng từng mảng được. ;)) (Nghe tả cứ như bị lở loét gì đó. :-??)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã bảo là con gái ế là do NGHÈO mà các cô cứ cãi mãi. :-w Thông minh, xinh đẹp, có duyên, chẳng có nghĩa lý gì nếu cực kỳ nghèo. b-(

    Cô nào dám xông ra tự nhận là mình nghèo đến độ không tự nuôi nổi thân dù cha mẹ đổ tiền vào nuôi cơm mình mà vẫn có CHỒNG TỐT nào? Chả có ông đàn ông nào đủ khôn ngoan mà đi lấy 1 cô cực kỳ nghèo cả! (Phải lười lắm + ngu lắm + đần lắm thì mới nghèo.)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con gái đủ bướng, cá tính đủ mạnh, thì, nói thật, các anh chả bao giờ dám "lộn xộn" cả. ;)) Cái gì em cũng đúng, cái gì em cũng chính xác, anh chịu thua em rồi. Giờ mặc áo khoác vô, khuya rồi, lạnh đó. Hôm nay về sớm, tối nay ngủ sớm đi. Sáng mai anh ghé đón em đi ăn sáng.

    Phụ nữ dịu dàng có khi không "trị" nổi các anh cứng đầu chứ phụ nữ bướng bỉnh thì các anh cứ dịu dàng vào là "hóa giải" được hết.
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Toàn thấy "gái nghèo" lấy chồng giàu sụ không à ! Phản đối [r23)]

    He he, đúng rùi...[:D]...để ngâm thơ một chút :))


    Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ.
    Sống trên đời phải hống hách kiêu sa.
    Bước chân đi phải dẫm nát ngọc ngà.
    Và trái tim phải hóa thành sỏi đá

    ***

    Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Chút lạnh lùng và một chút kiêu sa
    Dù cho bão tố phong ba
    Làm thân con gái như ta ....thì đừng......

    ***

    Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    Là con gái phải biết tha biết hận
    Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần

    ***

    Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngộ nghĩnh kiêu sa
    Sống phải có chút gì là tàn nhẫn
    Không bao giờ quỵ luỵ dưới chân ai

    ***

    Làm con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    Sống phải biết vị tha độ lượng
    Phải biết yêu và tàn nhẫn khi cần

    ***

    Làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ
    Sống trên đời phải hống hách kiêu sa
    Trên người phải đeo đủ thứ ngọc ngà
    Sau lưng phải thật nhiều người theo đuổi

    ***

    Làm con gái phải coi thường danh lợi
    Để cho nó tự đến với mình
    Làm con gái phải vững bước tự tin
    Im 1 chỗ để tự trai tìm đến

    ***

    Là con gái phải ngang tàng bướng bỉnh
    Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa
    Là con gái kô tôn thờ ai cả
    Nhưng YÊU ai dâng cả trái tim mình..[r24)]
  5. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hết cảnh chị-em-"bà" đấu đá nhau thì bây giờ lại cùng nhau khoe hàng:))..các anh em thi nhau ném đá cổ vũ đâu rồi ấy nhỉ..dẹp loạn hộ cái [r24)]
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn Yulia nhầm rồi. Hết sức nhầm. Đấy là đàn ông giàu sụ lấy gái nghèo. Khác chứ bạn. Đàn ông giàu quyết định lấy gái nghèo và thực hiện quyết định đó. Cô gái nghèo kia tình cờ may mắn được lấy chồng giàu.

    Còn bây giờ có 1 cô nghèo thiệt nghèo đi, cô này quyết định lấy chồng giàu mà ông đàn ông đó không chịu lấy cổ thì cổ vẫn cứ ế thôi. ;))
  7. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mong làm được điều này :)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trước có anh suýt khóc vì em ;))
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đừng có tin bất cứ ng đàn ông nào khóc. (Kinh nghiệm cá nhân của tôi đấy, cô tin thì chỉ sướng thân cô thôi chứ không hại gì.)

    Và phụ nữ thì không bao giờ cần phải "trị" đàn ông lộn xộn hay "dìm" cái gì trong trứng nước cả. Chỉ cần đủ dũng khí để buông tay khi nhận ra người đàn ông kia chưa đáng để mình nể cả đời. (Thường là phụ nữ không đủ dũng khí để ngoảnh mặt bước đi mãi mãi.)
  9. sunnysoul81

    sunnysoul81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em cũng bon chen một bài

    Em chờ...

    Chắc gì anh đến hôm nay
    Mà em cứ đợi, tàn ngày, trắng đêm
    Hết đi ra cửa ngóng nhìn
    Vào nhà ngồi xuống, đứng lên thẫn thờ

    Chắc gì anh đến bây giờ
    Trà pha để nguội, nhạt mờ vị hương
    Chắc gì?
    Mà dạ cứ thương
    Cứ day dứt nỗi vấn vương trong lòng
    Đã yêu, yêu đến tận cùng
    Đã thương, thương đến nát lòng vì nhau?

    Chắc gì?
    Đã chắc gì đâu!
    Hôm nay, vả những ngày sau
    Em chờ...

    (VŨ THỊ KHƯƠNG 23-4-1988)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    [:D]

    Khi cái lộn xộn chưa đủ để ảnh hưởng đến cái nể thì vẫn cần trị tí cho nó "chuẩn" ha! Tóm lại là vẫn phải biết "trị", biết "dìm" khi cần thiết [r23)]
  10. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chính xác...^:)^...và đó chính là cách " TRỊ " của những người phụ nữ " BƯỚNG BỈNH " kiêu sa :)):)):))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này